Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Italy

[MINH HUỆ 24-07-2024] Trong ba ngày từ ngày 19 đến 21 tháng 7 năm 2024, các học viên từ khắp nước Ý đã tổ chức loạt hoạt động ôn hoà tại thủ đô Rome để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp suốt 25 năm qua của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Các chức sắc đã tham gia cuộc kháng nghị và có bài phát biểu bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với sự kiên trì của các học viên và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Các nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng đã gửi thư lên án cuộc bức hại và bày tỏ sự ủng hộ các học viên trong nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại.

Loạt sự kiện kéo dài ba ngày này bao gồm một cuộc kháng nghị ôn hoà trước Đại sứ quán Trung Quốc; giảng chân tướng về cuộc bức hại trong một sự kiện tại cộng đồng người Hoa; và trình diễn các bài công pháp tại Công viên Orange nổi tiếng của Rome.

Kháng nghị ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc

4bb77a562a7dbf3bf9433efc5c7574aa.jpg

Các học viên kháng nghị ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Rome ngày 19 tháng 7 năm 2024 để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

27269dcdedab03f6ce12eec7930c4a1e.jpg

Một đại diện của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Ý phát biểu tại cuộc kháng nghị và yêu cầu ĐCSTQ lập tức chấm dứt cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công.

67a3e7409c457fb693d6c0f65ae784bb.jpg

Thượng nghị sỹ Cinzia Pellegrino, Ủy viên Ủy ban Nhân quyền của Thượng viện Ý, Đảng viên Đảng Anh em Ý, đã phát biểu tại cuộc kháng nghị trước Đại sứ quán Trung Quốc.

b088823e263bd187577381c673d6746a.jpg

Bà Cinzia Pellegrino, Ủy viên Ủy ban Nhân quyền Thượng viện Ý, Ủy viên Hội đồng Chính sách Liên minh Châu Âu, cùng các học viên Pháp Luân Công tại cuộc kháng nghị trước Đại sứ quán Trung Quốc

Thượng nghị sỹ Ý Cinzia Pellegrino cho biết: “Tôi rất tự hào và vinh dự được tham gia cuộc kháng nghị hôm nay, nhân kỷ niệm 25 năm phản bức hại của Pháp Luân Công. Các bạn đã truyền ra thế giới một thông điệp quan trọng từ một vùng đất xa xôi, đó là cuộc bức hại những người tu luyện nơi đó, nạn thu hoạch nội tạng để kiếm lời, nếu không được ngăn chặn, sẽ trở thành mối đe dọa đối với mỗi chúng ta! Chúng ta không thể dung thứ cho bất kỳ hình thức bức hại nào đối với nhân quyền và tín ngưỡng! Chúng ta phải làm những gì có thể để chấm dứt cuộc bức hại vô nhân đạo này!”

1fb4b8dbab1a5d84b8e22151a6738a51.jpg

Bà Elissabetta Zamparutti, cựu Nghị sỹ Quốc hội, tham gia cuộc kháng nghị và nói, “Sự hiện diện của các bạn đại diện cho hy vọng, hy vọng của chúng tôi, người Ý và hy vọng của tất cả mọi người trên thế giới.”

8f0665e78d2e3fd08c1f44f37819741a.jpg

Bà Elissabetta Zamparutti, cựu Nghị sỹ Quốc hội, trò chuyện với các học viên Pháp Luân Công tại cuộc kháng nghị.

6127c288d479021837798fe4819cbef1.jpg

Ông Marco Respinti, Tổng Biên tập Tạp chí Nhân quyền Bitter Winter, khích lệ các học viên

7700c4a30fc67f4db865ac8657b96093.jpg

Thư ủng hộ của ông Marco Respinti, người sáng lập Trung tâm Phục hưng Châu Âu kiêm Tổng Biên tập Tạp chí Bitter Winter.

Ông Marco Respinti, một nhà báo kỳ cựu và là người sáng lập Trung tâm Phục hưng Châu Âu, đã gửi một lá thư bày tỏ rằng ông sẽ sát cánh với các học viên. Ông viết, “Số học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến chết là rất lớn, đáng sợ hơn nữa là nhiều người trong số họ là nạn nhân của nạn thu hoạch nội tạng sống kinh hoàng. Ngày nay, trong thế kỷ 21, thật khó mà tưởng tượng được rằng nạn thu hoạch nội tạng sống man rợ này có thể không bị trừng phạt, nhưng đáng tiếc đó lại là sự thật.“

“Hồ sơ phạm tội của chính quyền Bắc Kinh đối với các học viên Pháp Luân Công đã được ghi chép đầy đủ, điều này cũng đã đưa đến các sáng kiến ​​lập pháp quốc tế quan trọng, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy chính quyền ĐCSTQ có bất kỳ thay đổi nào.”

“Quá nhiều chính phủ và quốc gia tiếp tục ký các thỏa thuận kinh tế, công nghiệp, và chính trị với chính quyền Trung Quốc với bàn tay nhuốm máu.“

“Tất cả mọi người phải ghi nhớ thảm kịch của Pháp Luân Công. Hôm nay, tất cả những người có thiện chí đều muốn lập tức chấm dứt vụ thảm sát này. Mong ngày hòa bình của Pháp Luân Công tại Trung Quốc sẽ đến sớm!”

Biểu diễn các bài công pháp tại Công viên La Mã nổi tiếng

f4a2a91edf7752ab432fd1bc5dc9f50f.jpg

88d288b894b3c7cab0a4271cbfa3e832.jpg

96545ce340ff13248bac1fa62f5202ab.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp tại Vườn Cam (Công viên Savello) sáng ngày 20 tháng 7.

Nhiều người bị thu hút bởi tiếng nhạc du dương khi các học viên luyện các bài công pháp và tới trò chuyện với họ về Pháp Luân Đại Pháp.

40609a9ea74d3ec4dd2d9f669abdfa51.jpg

a916ab11e565f56f9f39a561c12d4e5d.jpg

5c1cf356272ac8193c18e1c4cb7d0ba2.jpg

22999aff1a0f3fbab0af60207870b89f.jpg

Các học viên giảng chân tướng về cuộc bức hại.

Giảng chân tướng về cuộc bức hại cho cộng đồng người Hoa

Chiều ngày 20 tháng 7, các học viên đã treo một lượng lớn biểu ngữ dọc theo Quảng trường Vittorio Emanuele (Khu phố Tàu ở Rome) để làm sáng tỏ sự thật về Pháp Luân Công cho cộng đồng người Hoa.

3addceb41138b7aa9ef299b1f89a51b9.jpg

Ông Pietrangelo Massaro, Phó Chủ tịch Hội đồng Thành phố Rome, tham gia sự kiện và phát biểu, “Hãy chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công!”

Ông Pietrangelo Massaro, Phó Chủ tịch Hội đồng Thành phố Rome, đã đến sự kiện để ủng hộ và phát biểu, “Hãy chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công! Các học viên đã bị ĐCSTQ bức hại suốt 25 năm qua chỉ vì họ sống theo Chân-Thiện-Nhẫn. Đây là hình thức giết người do nhà nước bảo trợ. Chúng ta không thể phớt lờ sự thật kinh hoàng này!”

Ông nói thêm, “Tuy nhiên, mặc cho cuộc bức hại, các học viên Pháp Luân Công vẫn nỗ lực hết mình để giúp những người Trung Quốc khác hiểu được sự thật về cuộc bức hại và nhận ra bản chất tàn bạo của ĐCSTQ. Hôm nay, chúng ta đứng đây, tại khu thương mại người Hoa ở Rome, xung quanh quảng trường này, vô số người Trung Quốc đang sống và làm việc tại đây, tôi nghĩ địa điểm tổ chức sự kiện này rất có ý nghĩa! Điều này cũng minh chứng cho sự thiện lương và can đảm của các học viên Pháp Luân Công.“

“Chân-Thiện-Nhẫn là giá trị đẹp nhất, và chúng ta không thể dung thứ cho loại bức hại này. Tuyệt đối không dung thứ cho cuộc bức hại! Tôi sẽ không dung thứ!”

831f169f400011b3f75e4a565694f14e.jpg

Ông Pietrangelo Massaro, Phó Chủ tịch Hội đồng Thành phố Rome, và các học viên Pháp Luân Công tại cuộc kháng nghị.

8fe3a47bd8d48d09ed4141fa9a5f8a43.jpg

f35f9f0bd429cd10c20a8bac8d0ed636.jpg

Các học viên đã tụ họp hôm 21 tháng 7 để đọc Pháp và chia sẻ trải nghiệm tu luyện của họ.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/24/480064.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/29/219277.html

Đăng ngày 30-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share