Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Canberra, Úc

[MINH HUỆ 22-07-2024] Các học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới đều đang tổ chức các hoạt động để ghi dấu 25 năm cuộc bức hại của chính quyền Trung Quốc. Tối ngày 19 tháng 7 năm 2024, các học viên ở Canberra đã tập trung bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc để tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm các học viên Pháp Luân Công đã bị bức hại đến chết ở Trung Quốc, đồng thời phơi bày tội ác phản nhân loại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Họ kêu gọi chính phủ Úc hối thúc chính quyền ĐCSTQ chấm dứt cuộc bức hại và lập tức trả tự do cho tất cả các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ.

Ngày 20 tháng 7, một số học viên Pháp Luân Công đã dựng quầy thông tin ở trung tâm thành phố Canberra để phát tặng cuốn tài liệu thông tin cung cấp cho mọi người chân tướng về Pháp Luân Công. Các học viên đã trình diễn năm bài công pháp Pháp Luân Công và thu thập chữ ký thỉnh nguyện kêu gọi chính phủ Úc giúp chấm dứt cuộc bức hại kéo dài suốt 25 năm qua ở Trung Quốc.

6b8426dbf315e1c0cc6ca31b4b3cf448.jpg

336ff3b47fa2127f1ccaebf843982cce.jpg

Các học viên ở Canberra tổ chức thắp nến tưởng niệm trước Đại sứ quán Trung Quốc tối ngày 19 tháng 7 năm 2024

3e835badce18fdd4b821ed92b9b63afb.jpg

Các học viên Pháp Luân Công ở Canberra trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Công ở trung tâm thành phố hôm 20 tháng 7 năm 2024

c64919c6e5f3d76110dfaa20246a515e.jpg

Người dân ký bản kiến nghị kêu gọi ủng hộ nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại

Bà Mary, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp ở Canberra, cho biết: “Ngày 20 tháng 7 năm 1999, tập đoàn Giang Trạch Dân đại diện cho ĐCSTQ đã phát động một chiến dịch chính trị đối với Pháp Luân Công. Trong suốt 25 năm qua, ĐCSTQ đã bức hại các học viên Pháp Luân Công, những người tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Đó là vi phạm pháp luật, là phạm tội.”

Bà kêu gọi các đảng viên ĐCSTQ và các quan chức chính phủ lập tức chấm dứt cuộc bức hại và bù đắp những tổn thất mà họ đã gây ra cho các học viên Pháp Luân Công. Bà cho biết nhất định họ sẽ phải đối mặt với việc bị thẩm lý và phán quyết, truy cứu trách nhiệm cùng các chế tài của pháp luật, đồng thời sẽ bị thiên lý báo ứng và trừng phạt. Bà nhắc nhở mọi người rằng trong lịch sử, đối với tất cả các cuộc bức hại tôn giáo tín ngưỡng, bất kể thời điểm đó nó quyền uy đến đâu, đều chưa bao giờ thành công.

Bà cho biết: “Trong suốt 25 năm qua, bất chấp việc phải mạo hiểm, các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc và ở nước ngoài vẫn không ngừng nâng cao nhận thức về cuộc bức hại mà không hề hối tiếc. Chính niềm tin vào Chân-Thiện-Nhẫn đã đoàn kết họ lại. Cho dù cuộc bức hại có điên cuồng đến đâu, các học viên vẫn sẽ kiên định đức tin của mình và không bao giờ từ bỏ. Họ sẽ kiên trì phơi bày những dối trá của ĐCSTQ về Pháp Luân Công và truyền rộng Pháp Luân Công đến mọi gốc phố trên thế giới.”

Sinh viên đại học cảm phục các học viên Pháp Luân Công vì sự ôn hòa và lý trí

7ff25124c7d6e198d40c0c493a59c0ee.jpg

Anh Jaspu Lee, sinh viên đại học ở Canberra

Anh Jaspu Lee lớn lên ở Mỹ và là sinh viên đại học ở Canberra. Cha mẹ anh là người Hoa ở nước ngoài. Anh cho biết anh đã tìm hiểu về Pháp Luân Công khi còn ở Mỹ. Anh biết Pháp Luân Công được hồng truyền trên khắp thế giới. Mỗi khi thấy Pháp Luân Công, anh đều thấy sự triển hiện của ba chữ “Chân-Thiện-Nhẫn”. Anh nói rằng các học viên Pháp Luân Công luôn lịch sự và ôn hòa dù họ phải đối mặt với cuộc bức hại khủng khiếp như vậy, và họ vẫn giữ thái độ lạc quan ngay cả khi đã phải trải qua những thời điểm đầy thách thức và đối mặt với những khó khăn. Họ ôn hòa và lý trí, đó là điều mà không phải ai cũng có thể làm được.

Anh cho biết thật kinh hoàng và ghê rợn khi ĐCSTQ tiếp tục bức hại các học viên Pháp Luân Công, thậm chí còn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. Anh biết các học viên Pháp Luân Công đang tu luyện và không chống lại chính phủ, họ chỉ theo đuổi niềm tin của mình và điều đó mang lại lợi ích cho xã hội. Anh nói rằng chính phủ không thể can thiệp hay bức hại một nhóm tu luyện ôn hòa.

Anh cho biết anh tin rằng hầu hết người dân Trung Quốc sẽ không đồng tình với những gì ĐCSTQ đã làm.

Y tá chính quy: Chính phủ Úc cần giúp chấm dứt cuộc bức hại

Anh Andrew White, một y tá chính quy, cho biết anh lo ngại về vấn đề thu hoạch nội tạng. Anh được biết sau khi Pháp Luân Công bị bức hại, số ca ghép tạng ở Trung Quốc đã tăng vọt từ vài trăm ca lên vài nghìn ca mỗi năm, rồi lên đến hàng chục nghìn ca mỗi năm. Anh nói là một ngành công nghiệp trị giá hàng tỷ đô la và họ đã bán nội tạng thu hoạch từ các học viên Pháp Luân Công và người Duy Ngô Nhĩ. Anh biết họ đã tìm người từ khắp nơi trên thế giới đồng ý cấy ghép tạng với giá cao ở Trung Quốc và các nạn nhân đã bị chết một cách bi thảm, và nội tạng của một số người đã bị lấy đi trong khi không hề được gây mê.

Anh biết Pháp Luân Công là một nhóm tu luyện ôn hòa, một nhóm theo đuổi hòa bình và nhẫn nại, và họ nói sự thật. Họ là một nhóm người chỉ muốn một cuộc sống ôn hòa. Anh hy vọng chính phủ Úc sẽ đối mặt với ĐCSTQ về vấn đề này và sẽ thông qua luật để ngăn chặn người dân Úc tham gia vào hoạt động thu hoạch nội tạng.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/22/479964.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/25/219207.html

Đăng ngày 26-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share