Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Sydney

[MINH HUỆ 21-07-2024] Ngày 18 tháng 7 năm 2024, các học viên Pháp Luân Công cùng những người ủng hộ đã tổ chức mít-tinh tại Khu thương mại Martin Place để ghi dấu 25 năm cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với môn tu luyện tinh thần này.

Trong các bài phát biểu của mình, các chính trị gia và các lãnh đạo cộng đồng đã ca ngợi các học viên Pháp Luân Công vì giữ vững tự do tín ngưỡng cùng dũng khí và sự bền bỉ phản kháng cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ thông qua các biện pháp ôn hòa và lý trí.

f1faa29d66c5659d81e04e09b3786cb8.jpg

Các học viên luyện công tại khu thương mại Martin Place vào buổi sáng.

6b50d8ae9bf292249b4e432206737b24.jpg

Lễ mít-tinh tại Martin Place ngày 18 tháng 7 năm 2024.

Kêu gọi chính phủ Úc thông qua kiến nghị ngăn chặn tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ

68646902239bed908a7ed21bbbec0ea7.jpg

Ông John Deller, đại diện của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Úc, phát biểu tại lễ mít-tinh.

Ông John Deller, đại diện của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Úc, là người đầu tiên phát biểu tại sự kiện. Ông đã đặt ra câu hỏi: “Pháp Luân Công cải thiện sức khỏe và phẩm chất đạo đức của hàng triệu người Trung Quốc, nhưng tại sao lại bị bức hại suốt 25 năm qua? Một chính quyền bức hại, tra tấn, và giết hại những công dân làm người tốt thì là chính quyền loại gì vậy?”

Ông tiếp tục đưa ra một vài ví dụ trước khi kết luận, “Chỉ có chính quyền cộng sản mới làm như vậy. Chính quyền độc tài coi sự thật là mối đe dọa tới sự cai trị dối trá của nó. Aleksandr Solzhenitsyn từng nói rằng nếu mọi người không nói dối thì chủ nghĩa cộng sản sẽ kết thúc ở Liên Xô.”

“Cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ là nghiêm trọng nhất bởi Pháp Luân Công hồi sinh văn hóa truyền thống Trung Hoa được xây dựng trên nền tảng của giá trị phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn.”

“Những người tốt trên toàn thế giới đều ghi nhận những nỗ lực quả cảm của các học viên Pháp Luân Công nhằm bảo vệ những người đang chịu khổ đau ở Trung Quốc. Những nỗ lực của họ cũng giúp bảo vệ tự do của mọi người và toàn nhân loại chúng ta.”

Ông kết thúc bài phát biểu của mình bằng lời kêu gọi chính phủ Úc ủng hộ Pháp Luân Công phản đối cuộc bức hại này: “Ngày 25 tháng 6 năm nay, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua Dự luật ‘Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công’.” Ông cho biết: “Đầu tháng 7 năm nay, nghị sỹ liên bang Andrew Wallace đã đệ trình một kiến nghị lên Hạ viện Úc. Có thêm tiếng nói ủng hộ của người Úc sẽ giúp kiến nghị này được thông qua để kết thúc cuộc bức hại, chấm dứt tội ác thu hoạch nội tạng, và trả tự do cho tất cả những học viên bị giam giữ.”

a744b6678085863d35e4167e7bd0e60d.jpg

Thượng nghị sỹ David Shoebridge

Thượng nghị sỹ David Shoebridge của bang NSW nói trong bài phát biểu của mình: “Tôi nghĩ rằng nếu có gì có thể đoàn kết người Úc, điều thực sự có thể đoàn kết chúng ta với tư cách là công dân toàn cầu thì đó là mọi người đều có quyền thực hành đức tin của mình. Họ có quyền chiểu theo đức tin của mình mà không bị bức hại hay giam cầm.”

“Chúng ta đã biết, những bằng chứng gây sốc cho thấy, các học viên Pháp Luân Công đã bị kết án tù và nội tạng của họ đã được bán cho hệ thống y tế phi pháp của Trung Quốc. Chính phủ của chúng ta cần tỏ rõ thái độ phản đối tình trạng này. Giờ là lúc để suy ngẫm về 25 năm tàn bạo mà các học viên Pháp Luân Công đã trải qua; giờ là lúc để hồi tưởng lại liệu chính phủ chúng ta đã làm đủ hay chưa trong việc củng cố pháp luật nhằm đảm bảo rằng không ai lấy được nội tạng từ Trung Quốc hoặc tham gia vào hoạt động buôn bán nội tạng vô đạo đức.”

Ông nói với các học viên: “Các bạn có những người bạn ở Úc và họ tuyệt đối tôn trọng quyền thực hành đức tin, tôn giáo, tín ngưỡng của các bạn. Dù ở Úc, Trung Quốc hay bất kỳ nơi nào trên trái đất này, đây là quyền không thể bị tước đoạt.”

Lòng biết ơn và kính trọng dành cho các học viên Pháp Luân Công

d3fcd790d79bdf241056482d08dd8f94.jpg

Giáo sư Phùng Sùng Nghĩa đến từ Đại học Công nghệ Sydney (UTS)

Giáo sư Đại học Công nghệ Sydney kiêm nhà nghiên cứu các vấn đề Trung Quốc Phùng Sùng Nghĩa cho biết: “ Hôm nay, tôi muốn nhân cơ hội này một lần nữa bày tỏ lòng biết ơn và kính trọng của mình đối với các học viên Pháp Luân Công. Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn. Không chỉ giúp cải thiện sức khỏe, môn tu luyện này còn giúp nâng cao tiêu chuẩn đạo đức của con người. Vậy vì sao ĐCSTQ lại bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp? Bởi đó là chính quyền độc tài tà ác không cho phép các tín ngưỡng và tiêu chuẩn đạo đức khác tồn tại. Chính quyền này luôn coi Chân-Thiện-Nhẫn là mối đe dọa tới sự thống trị của nó. May mắn thay, giờ đây nhiều người đã nhận ra sự thật, bởi vậy ĐCSTQ đã tiến đến mạt lộ rồi.”

d3a568a2b30bd4daabe8dfae6df9b6cd.jpg

Ủy viên Hội đồng Thành phố Cumberland Paul Garrard

Ông Paul Garrard, Ủy viên Hội đồng Thành phố Cumberland, phát biểu: “Ngày hôm nay, chúng ta tề tựu tại đây để tưởng nhớ những học viên Pháp Luân Công đã mất đi sinh mệnh vì phản đối cuộc bức hại này. Chúng ta phải mãi mãi ghi nhớ sự hy sinh to lớn của họ khi giữ vững Chân-Thiện-Nhẫn.”

4824412b5bcd2c65a8a69ff347d7db81.jpg

Ủy viên Hội đồng Thành phố Cumberland Helen Hughes

Bà Helen Huges, Ủy viên Hội đồng Thành phố Cumberland, ca ngợi các học viên đã bước ra đấu tranh cho đức tin của mình và nói: “Rất đáng chú ý.” Bà cho rằng những nỗ lực phản bức hại suốt 25 năm qua là đang chiến đấu cho một xã hội và chế độ Trung Quốc công bằng và minh bạch hơn cho tất cả mọi người. “Nếu bạn nghe lời kêu gọi của các học viên Pháp Luân Công ngày hôm nay, xin hãy đọc bản kiến nghị của họ và ký tên. Như vậy, chính phủ liên bang Úc có thể đại diện tốt hơn cho công chúng trong việc kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công.”

eccb4f03b5429613af3241af4fd846e6.jpg

Ông Paul Folley, Chủ tịch Liên minh Bảo vệ các Giá trị Truyền thống,Gia đình và Quê hương Úc

Ông Paul Folley, Chủ tịch Liên minh Bảo vệ các Giá trị Truyền thống, Gia đình và Quê hương Úc, nói: “Sự bền bỉ và phản kháng quả cảm của các bạn đối với chủ nghĩa cộng sản và ĐCSTQ ở Trung Quốc đã thức tỉnh lương tri của con người trên toàn thế giới. Cuối cùng, họ đã nhận ra điều gì đang xảy ra, đó là một cuộc chiến tinh thần chống lại tà ác, chúng ta cần phải hỏi các nhà lãnh đạo, giới truyền thông và những người trong giới kinh doanh hãy góp sức bằng cách thể hiện lương tâm của mình, đừng cấu kết với những kẻ đang phạm những tội ác chống lại loài người. Nói mà không đi vào thực tiễn là chưa đủ, một hành động hơn vạn lời nói.”

“Chúng ta cần phải lên án ĐCSTQ, gây áp lực lên nó. Úc có đủ lợi thế thương lượng để gây áp lực với Trung Quốc thông qua kinh tế, ngoại giao và nhiều phương diện khác nữa để người dân Trung Quốc có được tự do và nhân quyền.

“Nhờ ơn Chúa mà chúng ta có được tự do. Nhưng đó là một món quà. Chúng ta phải bảo vệ món quà này cẩn thận, bởi đó là món quà mà chúng ta có thể đánh mất. Đây là một trong những nguy cơ mà chúng ta đang phải đối mặt. Nếu chúng ta không đứng lên chống lại độc tài, tham nhũng hay quyền lực chính trị bất chính, như ĐCSTQ chẳng hạn, thì bản thân chúng ta sẽ làm xói mòn sự liêm chính và khả năng phán đoán đúng sai. Cuối cùng, chúng ta sẽ làm xói mòn tự do của chính chúng ta. Đây chính xác là những gì ĐCSTQ đang làm.”

Ông kết thúc bài phát biểu của mình bằng cách bày tỏ sự ủng hộ đối với các gia đình bị bức hại ở Trung Quốc: “Chúng ta thấu hiểu những hoàn cảnh khó khăn và đau khổ của họ. Chúng ta đứng bên họ ngày hôm nay. Chúng ta sẽ mãi ủng hộ họ cho đến khi họ và tất cả người dân Trung Quốc có được tự do.”

Cùng nhau, chúng ta có thể chấm dứt cuộc bức hại này

Một số khách mời cũng lên án ĐCSTQ trong các bài phát biểu của họ tại lễ mít-tinh. Hai học viên Pháp Luân Công đã thuật lại sự bức hại tàn bạo mà họ đã phải chịu đựng ở Trung Quốc.

Những lá thư của những người ủng hộ thuộc mọi ngành nghề và tổ chức khác nhau đã được đọc lên vào cuối buổi mít-tinh.

Ông Kenvin Crameri OAM, Ủy viên hội đồng thành phố Penrith, viết trong thư: “Trong 25 năm qua, các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã không ngừng đấu tranh cho đức tin của họ một cách ôn hòa theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn, là những giá trị gây thiện cảm sâu sắc với con người trên thế giới, thể hiện những giá trị tinh thần và đạo đức tốt đẹp nhất của nhân loại.”

“Mặc dù phải đối mặt với cuộc bức hại tàn khốc, nhưng các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc vẫn tiếp tục mạo hiểm sinh mệnh của bản thân, để giúp hàng triệu đồng bào của mình hiểu được những lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp và bản chất tà ác của ĐCSTQ.”

Bà Ruth Cheuk, Giám đốc Điều hành của công ty Connex Úc-Hồng Kông, viết trong thư: “Ngày hôm nay, chúng ta đoàn kết, không phải với tư cách một cá nhân mà là một tập thể, cùng với các học viên Pháp Luân Công. Trong 20 năm qua, những tinh thần quả cảm này đã phải đối mặt với cuộc bức hại tàn bạo nhưng niềm tin vào Chân-Thiện-Nhẫn của họ chưa bao giờ dao động. Những giá trị này đã vượt ra khỏi các quốc gia và chạm tới trái tim của con người trên thế giới này.

“Việc lên tiếng cho các học viên Pháp Luân Công đã phá vỡ sự im lặng xung quanh cuộc bức hại này. Tiếng nói đoàn kết của chúng ta có thể xé toạc bóng tối mà ĐCSTQ dựng lên, vạch trần khủng bố và truy cứu trách nhiệm của chính quyền này về những hành động vi phạm nhân quyền nghiêm trọng của nó.”

Cuối thư, bà viết: “Cùng nhau, chúng ta có thể kết thúc cuộc bức hại này.”

Bà Barrister, giảng viên luật tại Australia Sophie York viết trong lá thư ủng hộ của mình: “Chính phủ cần phải bảo vệ các nhân quyền cơ bản cho công dân của mình.”

“Khi một chính phủ ra lệnh, dung túng hoặc tham gia bức hại người dân của mình, dù là bất kỳ ai, bất kỳ nhóm nào, thì đó đều là tội ác gây nguy hiểm cho nhân loại.”

“Xin đừng bao giờ bỏ cuộc! Công lý sẽ chiến thắng. Nhìn lại lịch sử sẽ thấy luôn là như vậy! Những người thiện lương, hãy từ chối những hành động đối xử vô nhân đạo với đồng loại của mình.”

“Xin Chúa bảo vệ tất cả các học viên Pháp Luân Công. Xin hãy biết rằng, các bạn luôn ở trong trái tim, tâm trí, và những lời cầu nguyện của chúng tôi.”

fa8bf6f0d948bd80edb72bf4f921a465.jpg

66498cfe579908f789ac65db9318fc02.jpg

Các học viên tổ chức thắp nến cầu nguyện vào buổi tối để tưởng nhớ những người đã chết trong cuộc bức hại.

f97f329804e90f89031b4a2e6f49f19e.jpg

05d6fc82f0743fe9ec3fa2188b9a2aff.jpg

3d999e688a9618f624594017a6808aaf.jpg

c4c3da8d0bc363414a0dd40285e33690.jpg

a6fd779860f91d01544f9286a06df640.jpg

Công chúng ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt bức hại

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/21/479946.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/22/219141.html

Đăng ngày 26-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share