Bài viết của phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 06-06-2024] Tháng 5 năm 2024 ghi nhận tổng cộng 71 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì kiên định đức tin.

Các trường hợp mới được báo cáo bao gồm 7 trường hợp xảy ra vào năm 2023, 52 trường hợp vào năm 2024 và 12 trường hợp không rõ năm xảy ra. Các trường hợp trong năm 2024 bao gồm 2 trường hợp vào tháng 1, 1 trường hợp tháng 2, 2 trường hợp tháng 3, 17 trường hợp tháng 4, 21 trường hợp tháng 5, cùng 9 trường hợp không rõ tháng xảy ra. Với việc kiểm duyệt thông tin ngày càng nghiêm ngặt của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhiều chi tiết về cáo trạng, xét xử và kết án của các học viên rất khó (nếu không nói là không thể) thu thập được, gây ra sự chậm trễ hơn nữa trong việc báo cáo.

71 học viên Pháp Luân Công bị kết án phân bố ở 17 tỉnh và 3 thành phố trực thuộc trung ương. Liêu Ninh và Hồ Bắc đứng đầu danh sách, với lần lượt 12 và 10 trường hợp. 18 khu vực còn lại có từ 1 đến 9 trường hợp. Án tù của các học viên dao động từ 6 tháng đến 8 năm, trong đó có 7 học viên nhận mức án từ 5 năm trở lên. Người học viên bị kết án 8 năm cũng bị phạt 40.000 nhân dân tệ.

Trong số 34 học viên ở độ tuổi từ 60 trở lên tại thời điểm kết án, có 12 người ở độ tuổi 60, 20 người ở độ tuổi 70 và 2 người ở độ tuổi 80. Hai học viên ở độ tuổi 80 đều đến từ tỉnh Quý Châu và bị kết án 4,5 năm tù.

Một số học viên bị kết án đã mất vợ hoặc chồng do bị bức hại. Một cặp vợ chồng cũng nằm trong số những học viên bị kết án, người chồng đang phải vật lộn với một số căn bệnh do tuyệt thực để phản đối việc giam giữ. Bản án 2 năm tù của một bà mẹ đơn thân vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công khiến hai cô con gái tuổi thanh xuân của bà rơi vào tình cảnh khó khăn. Mẹ của một cư dân Hoa Kỳ bị đánh đập trong khi bị bắt, và đã bị tống giam không rõ thời hạn.

Một số học viên từng phải ngồi tù hơn một thập kỷ trước bản án tù mới nhất của họ. Trong đó có một người đàn ông 53 tuổi bị kết án thêm 6 năm sau khi hoàn thành 3 bản án tù tổng cộng 12,5 năm, và một nhân viên cửa hàng đồ ăn nhanh bị kết án 3 năm sau án tù 10 năm trước đó.

Một cư dân Bắc Kinh ở độ tuổi 70 bị đau tim và huyết áp tăng cao sau khi bị thẩm vấn suốt một đêm mà không được phép ngủ. Do tình trạng sức khỏe, bà được phép thụ án 3,5 năm ngoại giam.

Một người bán hàng ăn ở độ tuổi 50 đến từ tỉnh Giang Tây bị bắt khi đang đi dạo trong công viên. Bà phải hầu tòa vào tháng 11 năm 2023. Thẩm phán yêu cầu bà nhận tội vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà từ chối nhận tội, và bị kết án 1,5 năm tù.

Dưới đây là chi tiết về một số trường hợp học viên bị kết án. Danh sách đầy đủ các học viên bị kết án có thể tải xuống tại đây (PDF) (tiếng Anh và Trung).

Những bà mẹ bị kết án

Mẹ của một cư dân Hoa Kỳ bị tống giam vì tu luyện Pháp Luân Công

Ngày 15 tháng 1 năm 2024, bà Mạnh Chiêu Hồng bị chuyển vào một nhà tù ở tỉnh Hà Bắc vì đức tin vào Pháp Luân Công. Cô Đinh Duyệt, con gái của bà Mạnh, hiện đang cư trú tại California, đã kêu gọi chính quyền cộng sản thả mẹ cô ngay lập tức.

2023-6-20-sf-rescue-03.jpg

Cô Đinh Duyệt, cùng chồng và con cầm tấm biển kêu gọi thả mẹ cô, bà Mạnh Chiêu Hồng.

Ngày 9 tháng 5 năm 2023, bà Mạnh, một y tá về hưu 66 tuổi ở thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc, bị bắt giữ vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Cảnh sát đưa bà đến một tầng hầm tối tăm, ẩm thấp trong Sở Công an, nơi bà bị thẩm vấn. Một cảnh sát tát vào mặt bà hơn 20 cái, khiến cổ và tai bà bị đau trong thời gian dài.

Cảnh sát yêu cầu bà Mạnh cầm túi đựng sách Pháp Luân Công và chụp ảnh bà. Bà từ chối, vì không muốn để họ ngụy tạo bằng chứng chống lại bà.

Sau đó, cảnh sát đưa bà Mạnh đến Bệnh viện Công an Thành phố Tần Hoàng Đảo để khám sức khỏe. Bà Mạnh được phát hiện mắc bệnh lao và xơ cứng động mạch vành. Vì các cơ sở giam giữ địa phương từ chối tiếp nhận bà dựa trên kết quả kiểm tra sức khỏe của bà, nên cảnh sát đưa bà trở lại bệnh viện, nơi bà ở lại trước khi bị chuyển đến Nhà tù Nữ Thạch Gia Trang vào ngày 15 tháng 1 năm 2024 để thụ án không rõ thời hạn.

Theo một người trong cuộc, khi ở trong tù, bà Mạnh yêu cầu nộp đơn xem xét lại bản án. Ngày 29 tháng 4 năm 2024, khi luật sư của bà đến thăm, cuộc gặp gỡ trong hai tiếng đồng hồ của họ bị hai cai ngục theo dõi chặt chẽ, và cai ngục cũng chụp lại bản kiến ​​nghị mà luật sư chuẩn bị. Khi nhìn thấy một câu về việc bà Mạnh không thích hợp bị giam giữ, lính canh tuyên bố bà hoàn toàn khỏe mạnh và không có bệnh tật gì. Bà Mạnh cũng tự mình chuẩn bị bản kiến ​​nghị, nhưng lính canh không cho phép bà sử dụng.

Chính quyền cũng đình chỉ lương hưu của bà Mạnh, với lý do bà không nộp giấy tờ gia hạn hàng năm.

Người mẹ đơn thân của hai cô gái bị kết án hai năm tù vì đức tin vào Pháp Luân Công

Gần đây, một gia đình ở Thiên Tân được biết người thân yêu của họ đã bị kết án 2 năm tù vào năm 2023. Bà Lương Hội ly hôn nhiều năm trước, và được quyền nuôi hai con gái. Án tù của bà khiến hai con gái ở tuổi thanh niên rơi vào hoàn cảnh khó khăn.

Tháng 9 năm 2020, bà Lương bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công, và tìm thấy câu trả lời cho nhiều nghi vấn của bà về cuộc sống. Tháng 10 năm 2021, bà quyết định tu luyện Pháp Luân Công.

Để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại, bà phân phát tài liệu thông tin cho khu cộng đồng, nhưng bị bắt vào ngày 26 tháng 3 năm 2023. Gia đình bà liên lạc với một vài luật sư để bảo vệ cho bà, nhưng tất cả họ đều từ chối, viện cớ đến một thông báo nội bộ của chính quyền Cộng sản cấm luật sư đại diện cho các học viên Pháp Luân Công.

Đầu tháng 5 năm 2024, gia đình bà Lương mới nhận được thông tin bà bị kết án hai năm tù và bị chuyển vào Nhà tù Nữ Thiên Tân vào năm 2023.

Bức hại các gia đình

Từng bị cầm tù 9 năm và góa vợ do cuộc bức hại Pháp Luân Công, ông lão Cam Túc 78 tuổi lại bị kết án gần 4 năm tùÔng Trần Đức Quang, 78 tuổi, tại Thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc, bị bắt vào ngày 20 tháng 3 năm 2023 và bị kết án 3 năm 8 tháng tù vào đầu tháng 4 năm 2024.

2024-5-31-mh-chendeguang.jpg

Ông Trần Đức Quang

Đây không phải lần đầu tiên ông Trần, một nhân viên về hưu của Công ty Xây dựng Luyện kim Số 4 đã giải thể, bị nhắm đến vì đức tin. Ông cùng vợ là bà Thịnh Xuân Mai, cũng là một học viên Pháp Luân Công, liên tục bị bắt trong những năm qua. Đặc biệt, cả hai vợ chồng ông đều bị kết án 9 năm tù sau khi bị bắt vào tháng 7 năm 2011.

Sức khỏe bà Thịnh ngày càng giảm sút do bị tra tấn tại Nhà tù Nữ tỉnh Cam túc. Bà bị nhiễm trùng túi mật, tăng huyết áp và tiểu đường. Nhà tù chỉ thả bà khi bà cận kề cái chết. Bảy tuần sau khi được tại ngoại, bà qua đời vào ngày 12 tháng 10 năm 2017, hưởng thọ 65 tuổi.

Ông Trần cũng bị tra tấn tàn bạo tại Nhà tù Lan Châu. Xin vui lòng xem báo cáo đầu tiên dưới đây để biết thêm chi tiết về những thống khổ ông phải chịu đựng. Sau khi được thả vào ngày 6 tháng 7 năm 2020, ông được biết tiền lương của mình bị đình chỉ phi pháp kể từ năm 2012 (năm thứ hai ông ngồi tù). Chính quyền không những không trả lương hưu của ông, mà Phòng An sinh xã hội địa phương còn yêu cầu con gái ông nhắn lại rằng ông phải hoàn lại số tiền lương hưu đã nhận từ tháng 7 năm 2011 (khi ông bị bắt) đến năm 2012 (khi lương bị đình chỉ). Không rõ ông có tuân thủ hay không.

Chồng chết trong cuộc bức hại Pháp Luân Công, vợ chịu án tù thứ hai vì đức tin chung, con gái bị sách nhiễu và cấm đi du lịch

Ngày 20 tháng 4 năm 2024, gia đình bà Vương Vĩnh Hoa xác nhận rằng bà Vương, một cư dân thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc, đã bị kết án 3 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Theo luật sư của bà Vương, bà đang bị bệnh do bị tra tấn trong trại giam, và hiện không thể tự đi lại.

Đây là lần thứ hai bà Vương bị kết án vì đức tin, sau bản án 3,5 năm tù trước đó. Chồng bà, cũng là một học viên Pháp Luân Công, qua đời vào năm 2017, 5 năm sau khi chịu đựng việc giam giữ và tra tấn không ngừng nghỉ trong 4 năm.

Sau vụ bắt giữ mới nhất của bà Vương vào tháng 7 năm 2023, con gái bà, Minh (hóa danh), vốn lớn lên khi chứng kiến cha mẹ bị bức hại, phải đối mặt với sự sách nhiễu của cảnh sát. Cảnh sát cũng buộc công ty truyền thông mà cô làm việc phải sa thải cô.

Cô Minh đặt một chuyến đi tới Bắc Kinh vào ngày 22 tháng 3 năm 2024. Sau khi cô mua vé tàu, cảnh sát gọi cho cô và yêu cầu cô hủy chuyến đi. Cô tuân theo. Khi cô thử mua một vé khác vào ngày 22 tháng 4, cô vẫn bị yêu cầu không được phép tới Bắc Kinh do ngày kỉ niệm cuộc thỉnh nguyện 25 tháng 4 sắp tới. Cảnh sát cũng cho biết cô bị cấm du lịch, và phải được họ chấp thuận trước khi đi Bắc Kinh. Cô Minh xin cảnh sát cho cô đi du lịch Bắc Kinh, nhưng họ yêu cầu cô quay về trong ngày. Vào ngày đi, cô bị nhân viên an ninh ở ga tàu chặn lại và lục soát túi.

Sau đó, cô Minh đặt một kỳ nghỉ tới Hàn Quốc. Cô đã trả hàng chục ngàn tệ cho khách sạn và vé máy bay, nhưng nhân viên hải quan ngăn cô và con gái lên máy bay, và cho biết cảnh sát yêu cầu cô báo cáo với họ lập tức. Cô đến đồn công an, và họ nói cô bị liệt kê vào “thành phần nhạy cảm” và chịu “sự giám sát chặt chẽ”. Cô không được phép rời Đường Sơn mà không có sự cho phép của họ, càng không được rời khỏi Trung Quốc. Cảnh sát cũng đe dọa ép công ty chồng cô sa thải anh ấy.

Bị bắt một tháng sau bản án oan sai của vợ, cụ ông 74 tuổi cũng bị tống giam vì có chung đức tin

Gần đây, ông Trương Đức Quốc, cư dân ở thành phố Lăng Hải, tỉnh Liêu Ninh, bị chuyển vào Nhà tù Cẩm Châu để thụ án 1,5 năm tù.

2024-4-30-203237-0.jpg

Ông Trương Đức Quốc

Ngày 5 tháng 12 năm 2023, ông Trương, 74 tuổi, bị bắt vì phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Cảnh sát đột kích vào nhà ông, và tịch thu các sách Pháp Luân Công cũng như các tài sản cá nhân khác của ông.

Khi con trai ông Trương nộp đơn xin làm thân nhân bào chữa không phải luật sư cho ông, viện kiểm sát và tòa án từ chối với lý do ông không chứng minh được mối quan hệ của mình với ông Trương.

Gia đình không thể thuê luật sư cho ông Trương, nên họ không biết gì về tình trạng vụ án của ông. Gần đây, con trai của ông mới xác nhận rằng ông Trương đã bị chuyển đến Nhà tù Cẩm Châu, nhưng không biết gì về bản cáo trạng, phiên tòa, bản án hoặc thời điểm ông bị chuyển vào nhà tù.

Trước bản án mới nhất này, ông Trương từng bị giam hai lần trong trại lao động và bị tra tấn dã man. Vợ ông, bà Lý Cẩm Thu, con trai họ là ông Trương Lôi, con dâu là bà Triệu Hiểu Xuân và mẹ của con dâu là bà Hà Ngọc Hương đều bị bức hại vì có chung đức tin.

Chỉ vài tháng trước khi ông Trương bị bắt, vợ ông, bà Lý, 73 tuổi, bị cảnh sát bắt giữ vào ngày 31 tháng 7 năm 2023 vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công tại một hội chợ cộng đồng. Bà bị kết án 4 năm tù và phạt 8.000 Nhân dân tệ vào ngày 13 tháng 11 năm 2023.

Bắt giữ và kết án tùy tiện

Cụ bà 71 tuổi bị cầm tù vì nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công

Một cụ bà 71 tuổi ở Thành phố Hành Dương, tỉnh Hồ Nam, bị chuyển vào Nhà tù Nữ tỉnh Hồ Nam để thụ án tù 1 năm vì đức tin vào Pháp Luân Công.

Ngày 27 tháng 6 năm 2023, bà La Phượng Hoa bị tố giác vì nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công. Bà bị bắt khi chuẩn bị tính tiền ở một siêu thị, và bị đưa đến Đồn Công an Phố Thông Thái, và bốn người tố giác bà cũng đến đó.

Không hề cho bà xem lệnh bắt giữ hay bất kỳ giấy tờ gì, cảnh sát giam bà La tại đồn trong 8 tiếng, trước khi chuyển bà sang Nhà tạm giữ Thành phố Trường Sa lúc 11 giờ đêm. Sáu cảnh sát còng tay bà thô bạo đến mức một miếng thịt dài gần 5 cm bị rách khỏi ngón tay cái bên trái của bà. Cảnh sát không hề băng bó ngón tay chảy máu cho bà, và nhốt bà trong một phòng tối và lạnh cả đêm.

Đến 10 giờ sáng hôm sau, mặc dù bị lạnh cóng và đói, bà La vẫn bị đưa đến bệnh viện Trường Kiều để kiểm tra sức khỏe. Bà không hợp tác, nên cảnh sát làm giả kết quả khám sức khỏe cho bà. Khi bị đưa đến Trại tạm giam Số 4 Thành phố Trường Sa vào khoảng 4 rưỡi chiều, bà đã không được ăn trong hơn 40 giờ, và yếu đến mức cảnh sát phải tìm xe lăn cho bà.

Cảnh sát tịch thu của bà La 320 Nhân dân tệ tiền giấy in thông tin về Pháp Luân Công. Đây là một cách mà các học viên Pháp Luân Công làm để nâng cao nhận thức của người dân về cuộc bức hại. Các tờ tiền giấy đó được dùng làm chứng cứ chống lại bà.

Bà La bị giam tại trại tạm giam trong 4 tháng 12 ngày, và sụt khoảng 10 cân trong khoảng thời gian đó.

Bà La bị viêm tụy cấp vào ngày 28 tháng 10. Khi bà nhập viện để điều trị, lính canh xích bà vào giường. Họ không tháo xích kể cả khi bà muốn đi vệ sinh. Xích cọ vào gót chân của bà gây chảy máu.

Ngày 17 tháng 11, cảnh sát tống bà vào một chiếc xe cảnh sát, vẫn còng tay và xích, và chở bà đi hơn một giờ đồng hồ đến Tòa án thành phố Lưu Dương.

Tại tòa án, bà La không hiểu chuyện gì xảy ra, và không lập tức ra khỏi xe. Một cảnh sát trên 20 tuổi hét vào mặt bà ba lần: “Bà có ra hay không?” Trước khi bà có thể trả lời, cậu ta kéo bà ra khỏi xe, lôi bà vào Tòa án rồi ném bà vào một ghế trong một phòng nhỏ. Bàn chân bà bị mài lên sàn, và áo của bà bị lộn lên và cuốn quanh đầu khiến bà khó thở. Nửa trên của cơ thể bà gần như bị lộ hết.

Khi bà La không chịu vào phòng xét xử, thì thẩm phán và trợ lý đến phòng nhỏ tuyên án bà 12 tháng tù cùng 15 tháng quản thúc, và phạt 10.000 Nhân dân tệ. “Tội” của bà là “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ tiêu chuẩn được dùng để định tội các học viên Pháp Luân Công.

Khi bà La điền đơn kháng cáo vào ngày 22 tháng 12, cảnh sát và phòng tư pháp sách nhiễu, và đe dọa sẽ giam bà lại. Ngày 28 tháng 12, một cán bộ ở Tòa án đi cùng luật sư của bà về nhà bà. Vì bà không ở nhà, nên con trai bà bị ép ký vào đơn xin rút đơn kháng cáo. Bà bị đưa đến Nhà tù Nữ tỉnh Hồ Nam, mặc dù ban đầu bà được yêu cầu quản thúc thay vì ngồi tù.

Người phụ nữ Sơn Tây bị kết án hai năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công

Vào lúc 11 giờ sáng ngày 19 tháng 10 năm 2023, Hơn 10 cảnh sát ở thành phố Dương Tuyền, tỉnh Sơn Tây đã xông vào nơi làm việc của ông Vương Trung Minh và hỏi có phải ông đăng tải một video liên quan đến Pháp Luân Công từ điện thoại của mình không. Ông thừa nhận đó là số điện thoại của mình, nhưng không nhớ đến việc đăng video đó lên mạng.

Cảnh sát áp giải ông Vương, người không tu luyện Pháp Luân Công, về nhà. Họ giật lấy chìa khóa của ông để mở cửa. Tình cờ bà Lý ờ ở nhà, nên đã bị bắt tại chỗ. Cảnh sát tịch thu máy tính, máy in, sách và tài liệu Pháp Luân Công của bà.

Bà Lý bị Tòa án Huyện Bình Định xét xử vào ngày 27 tháng 3 năm 2024. Luật sư của bà bào chữa vô tội cho bà. Ông lập luận công tố viên không có bằng chứng nào chứng minh bà Lý vi phạm pháp luật hoặc gây hại cho bất cứ ai. Việc tu luyện Pháp Luân Công là đức tin cá nhân của bà, và việc bà nói cho người khác về điều đó cũng không gây hại cho bất cứ ai.

Luật sư cũng nói thêm rằng không có điều luật nào ở Trung Quốc hình sự hóa Pháp Luân Công. Tổng cục Xuất bản và Báo chí đã gỡ bỏ lệnh cấm xuất bản sách Pháp Luân Công vào năm 2011.

Không thể bác bỏ lời biện hộ của luật sư, công tố viên khiếu nại rằng điện thoại của bà Lý lưu các lần gửi video Pháp Luân Công và kinh văn của nhà sáng lập Pháp Luân Công tới 7 người, bao gồm con gái bà, một nhân viên cộng đồng, và năm người khác không rõ danh tính. Ngoại trừ con gái bà Lý và người nhân viên cộng đồng, tất cả “nhân chứng” khác cho biết họ không nhớ ra video mà bà Lý chia sẻ cho họ.

Thẩm phán không tuyên bố bản án vào cuối phiên xét xử, mà kết án bà Lý 2 năm tù vài tuần sau đó.

Liêu Ninh: Người phụ nữ 60 tuổi bị liệt nửa người sau đột quỵ, bị xét xử tại nhà vì tu luyện Pháp Luân Công

Bà Cao Thục Phân, một cư dân 60 tuổi ở huyện Kiến Xương, tỉnh Liêu Ninh, bị đột quỵ vào năm 2023 và bị liệt nửa người. Bất chấp tình trạng của bà, thẩm phán và công tố viên địa phương đã tổ chức xét xử tại nhà bà vào ngày 25 tháng 4 năm 2024 và kết án bà 1,5 năm tù và phạt 5.000 Nhân dân tệ vào ngày 30 tháng 5 năm 2024.

Án tù gần đây nhất của bà bắt nguồn từ một sự việc vào ngày 28 tháng 3 năm 2019. Ngày hôm đó, bà cùng 6 học viên khác đến một thôn làng gần đó để phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công, nhưng bị cư dân Hàn Tích Quốc tố giác. Cảnh sát nhanh chóng đến để bắt họ, nhưng bà Cao trốn thoát được. Cảnh sát huyện Kiến Xương đưa bà vào danh sách truy nã, và hứa thưởng 5.000 Nhân dân tệ cho người nào tố giác bà.

Sau đó bà Cao trở về nhà và bị bắt vào ngày 2 tháng 3 năm 2023. Bà bị bệnh, nên được chuyển đến bệnh viện địa phương, nơi bà bị giữ lại cả ngày. Sau đó cảnh sát thả bà và giám sát tại gia.

Ngày 20 tháng 4 năm 2023, 3 cảnh sát từ Đồn Công an Trấn Nam đến nhà bà Cao để kiểm tra liệu bà có đủ khỏe để bắt giam hay không. Họ đo huyết áp của bà, và nhận được kết quả là 280/140 mmHg (mức bình thường là 120/80 hoặc thấp hơn). Sự bức hại không ngừng khiến bệnh huyết áp cao của bà tái phát. Cảnh sát không bắt giữ bà mà bỏ đi.

Ngày 15 tháng 5 năm 2023, cảnh sát gọi điện cho con trai của bà Cao, yêu cầu anh đưa mẹ anh đến Trại tạm giam. Con trai của bà Cao từ chối tuân thủ, vì bà bị hôn mê vì huyết áp quá cao. Ngày 12 tháng 7 năm 2023, Cảnh sát gọi lại cho con trai bà và yêu cầu anh bắt bà ký tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Anh cho biết mẹ mình sẽ không ký.

Bà Cao bị đột quỵ ngay sau đó và phải nhập viện. Bà không phản ứng và nhắm mắt lại. Cảnh sát đã cố ép gia đình bà ký vào bản tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công thay cho bà, nhưng họ đã từ chối.

Ngày 11 tháng 8 năm 2023, công tố viên Long Đan của Viện Kiểm sát Quận Liên Sơn và một người phụ nữ đến bệnh viện để lấy lời khai bà Cao. Bà vẫn nằm trên giường, hôn mê và nhắm mắt. Long dọa sẽ phạt nặng, và đưa bà vào bệnh viện tâm thần nếu gia đình không chịu hợp tác.

Ngày 25 tháng 4 năm 2024, công tố viên Long và một thẩm phán đến. Bà Cao bị liệt nửa người sau cơn đột quỵ, nằm trên giường với đôi mắt nhắm lại. Long đọc to bản cáo trạng, và thẩm phán hỏi liệu bà Cao có thừa nhận “tội” tu luyện Pháp Luân Công hay không. Bà lắc đầu không nói gì. Chồng bà chuẩn bị tài liệu bào chữa dài 4 trang, nhưng bị dừng lại sau khi đọc trang đầu tiên. Thẩm phán cho biết ông sẽ chuyển tài liệu bào chữa cho chủ tọa phiên tòa.

Ngày 30 tháng 5 năm 2024, tòa án gửi bản tuyên án có tội đến nhà bà Cao. Bà bị kết án 1,5 năm tù và bị phạt 5.000 Nhân dân tệ. Với bệnh tình của mình, bà được lệnh giám sát tại gia 6 tháng trước khi bắt đầu thụ án tù.

Người phụ nữ Quảng Đông 63 tuổi bị kết án 5 năm tù vì yêu cầu hoàn lại lương hưu

Tháng 5 năm 2024, Tòa án quận Xích Khảm thuộc thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông, kết án một phụ nữ địa phương 5 năm tù vì yêu cầu hoàn lại lương hưu bị đình chỉ của bà.

Bà Tô Quế Anh, 63 tuổi, bị đình chỉ lương hưu vào tháng 8 năm 2020, một thời gian sau khi bà mãn hạn 4 năm tù vì đức tin vào Pháp Luân Công. Không có báo cáo nào về lý do đình chỉ lương hưu, nhưng có lẽ Phòng An sinh Xã hội quận Ma Chương cố thu hồi khoản lương hưu trả cho bà trong thời gian bà bị giam.

Có nhiều báo cáo về việc phòng an sinh xã hội khắp Trung Quốc làm điều tương tự với các học viên Pháp Luân Công khác, dựa vào một chính sách cấm những người về hưu đang thụ án được nhận lương hưu. Những người vẫn được trả lương hưu trong khi bị giam thường rơi vào hoàn cảnh khốn khổ như bà Tô, vì chính quyền giữ lương hưu trong tương lai của họ để “thu hồi” những khoản đã chi trả.

Bà Sự đã nhiều lần đến cơ quan An sinh xã hội để yêu cầu phục hồi lương hưu. Tuy nhiên, bà luôn bị từ chối và một viên chức thậm chí còn thách thức bà kiện họ. Bà đã nộp đơn khiếu nại Phòng An sinh xã hội lên cơ quan cấp trên của họ, nhưng rồi vụ việc của bà bị tòa án địa phương bác bỏ.

Để trả đũa những khiếu nại của bà, chính quyền đã ra lệnh bắt giữ bà Tô vào ngày 11 tháng 5 năm 2023. Cảnh sát đã đột kích vào nhà bà mà không xuất trình lệnh khám xét. Khi bà Tô lên án họ vi phạm pháp luật, họ chìa ra một tờ giấy, yêu cầu bà ký. Bà cố nhìn xem đó có phải lệnh khám xét như họ nói không, nhưng họ giật nó lại và không yêu cầu bà ký nữa. Sau đó họ buộc tội bà từ chối ký vào “lệnh khám xét”. Họ không đưa cho bà danh sách đồ bị tịch thu theo quy định pháp luật.

Tháng 5 năm 2024, bà bị kết án 5 năm tù, chưa đầy 4 năm từ khi bà mãn hạn tù vì tu luyện Pháp Luân Công.

Báo cáo liên quan:

Báo cáo tháng 4 năm 2024: 84 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì kiên định đức tin

Báo cáo tháng 3 năm 2024: 73 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì kiên định đức tin

Báo cáo tháng 2 năm 2024: 56 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì kiên định đức tin

Báo cáo tháng 1 năm 2024: 122 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì kiên định đức tin

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/6/6/478467.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/6/14/218616.html

Đăng ngày 01-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share