Bài viết của phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 10-03-2024] Tháng 2 năm 2024 ghi nhận tổng cộng 56 trường hợp công dân Trung Quốc tuân thủ luật pháp bị chính quyền kết án vì kiên định đức tin.

Trong số các trường hợp bị kết án mới được báo cáo này, 1 trường hợp xảy ra vào năm 2021, 1 trường hợp năm 2022, 33 trường hợp năm 2023, 11 trường hợp xảy ra năm 2024 và 9 trường hợp chưa rõ năm. Bởi sự kiểm duyệt thông tin nghiêm ngặt của chính quyền cộng sản Trung Quốc nhằm che đậy cuộc bức hại để tránh sự giám sát từ quốc tế, các trường hợp bị bức hại vẫn luôn không thể được báo cáo kịp thời hoặc có đầy đủ thông tin.

Những học viên Pháp Luân Công bị kết án phân bố ở 12 tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương. So với các trường hợp kết án đã báo cáo trong tháng 1 năm 2024, Sơn Đông và Cát Lâm vẫn là hai tỉnh đứng đầu danh sách, với số trường hợp kết án nhiều nhất lần lượt là 12 và 10 trường hợp. Mười khu vực còn lại có từ 1 đến 8 trường hợp.

24mar22-bd1.jpg

Mức án của các học viên dao động từ 6 tháng đến 9 năm (trung bình là 3 năm 4 tháng). 9 học viên bị phạt tiền từ 1.000 đến 30.000 nhân dân tệ và mức tiền phạt trung bình là 13.375 nhân dân tệ mỗi người. 6 học viên bị kết án tù treo và án tù của 5 học viên vẫn chưa được xác định được thời hạn.

24mar22-bd2.jpg

Trong số 29 học viên đã có thông tin về tuổi tác tại thời điểm kết án, 8 người ở độ tuổi 50, 10 người ở độ tuổi 60, 9 người ở độ tuổi 70 và 2 người ở độ tuổi 80. Một người phụ nữ 67 tuổi ở tỉnh Sơn Đông bị kết án 8 năm tù. Một người phụ nữ 54 tuổi ở tỉnh Tứ Xuyên bị kết án 7 năm sau khi ngồi tù gần 16 năm. Một người đàn ông 72 tuổi không chỉ bị lĩnh mức án 3,5 năm tù mà còn bị đình chỉ lương hưu.

Dưới đây là tóm tắt một số trường hợp học viên bị kết án. Danh sách đầy đủ các học viên bị kết án có thể tải xuống tại đây (PDF) (tiếng Anh và Trung).

Những bản án oan sai do hệ thống tư pháp làm việc chiếu lệ

Hiệu trưởng trường tư thục bị kết hơn 3 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công Ông Trương Học Phủ, một hiệu trưởng trường tư thục ở thành phố Tam Hà, tỉnh Hà Bắc, bị kết án 3 năm 2 tháng tù vào ngày 29 tháng 1 năm 2024. Ông đã kháng cáo và hiện đang đợi kết quả.

2023-10-28-mh-zhangxuepu.jpg

Ông Trương Học Phủ

Ông Trương Học Phủ (51 tuổi) bị bắt vào ngày 14 tháng 7 năm 2023. Sau đó 13 ngày, Viện Kiểm sát thành phố Tam Hà đã phê chuẩn vụ bắt giữ ông và chuyển hồ sơ vụ án tới Tòa án thành phố Tam Hà vào ngày 27 tháng 10 (chỉ một tháng sau khi nhận được hồ sơ vụ án từ cảnh sát).

Tòa án thành phố Tam Hà đã xét xử ông Trương vào ngày 5 tháng 1 năm 2024. Chỉ có con gái, chị gái và em trai ông được phép vào phòng xét xử. Những người thân và bạn bè khác của ông bị chặn ở cửa vì chấp hành viên tòa án nói rằng họ phải xin phép trước để được tham dự phiên tòa xét xử.

Hai luật sư của ông Trương đã bào chữa vô tội cho ông. Ông cũng làm chứng cho bào chữa của mình. Họ lập luận rằng ở Trung Quốc không có điều luật buộc tội Pháp Luân Công và tài liệu Pháp Luân Công của ông Trương là tài sản hợp pháp của ông. Họ nói rằng ông không vi phạm pháp luật hay gây tổn hại cho bất kỳ ai khi phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công.

Công tố viên Từ Lỗi đề nghị án tù ba năm hai tháng, chính xác những gì gia đình ông nghe được từ một người trong cuộc tại viện kiểm sát trước khi ông bị truy tố ba tháng. Khi ông thực sự bị kết án như thông tin nhận được, gia đình đã thấy rõ rằng án tù của ông đã được cấp trên định trước.

Ông Trương từng dạy học tại Trường Tiểu học Thịnh Gia Truân và Trường Trung học Số 14 thành phố Tam Hà trước khi thành lập trường tư thục của mình, hiện trường đang có ba cơ sở. Ông nổi tiếng là một người độc đoán, cứng đầu và theo chủ nghĩa đại nam tử, nhưng rồi ông đã thay đổi trở thành một người khiêm tốn, ân cần và tốt bụng sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2015. Khi trường học của ông phải đóng cửa trong đại dịch, ông đã vay tiền để trả lương cho giáo viên và nhân viên của mình.

Ông tin rằng Pháp Luân Công đã giúp ông trở thành người có tấm lòng bao dung và chữa khỏi bệnh liệt mặt cho ông. Vì vậy, ông đã phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công để người dân hiểu rằng Pháp Luân Công không giống những gì được mô tả trong tuyên truyền thù hận của chính quyền cộng sản.

Trong một lá thư gửi thẩm phán chủ tọa Thạch Thiếu Lâm, chị gái ông Trương viết: “Em trai tôi là người rất độc đoán. Cậu ấy không đồng tình với chúng tôi ở nhiều vấn đề. Cậu ấy quen biết nhiều người và thường say xỉn ở nhiều sự kiện xã hội khác nhau. Đôi khi cậu ấy bị mất lý trí trong lúc say rượu và thậm chí từng đánh vợ một lần. Khi cậu ấy không về nhà sau một sự kiện xã hội, em dâu tôi rất lo lắng. Cô đã gọi cho tất cả bạn bè của em trai để tìm cậu ấy. Cậu ấy cảm thấy cô đã làm mất mặt cậu và thường xuyên gây gổ với em dâu. Xung đột của họ rất nghiêm trọng tới mức họ suýt nữa ly hôn.”

“Bởi thường xuyên uống rượu, em trai tôi đã bị thủng và loét dạ dày nghiêm trọng. Cậu ấy còn bị liệt mặt. Em tôi đã đi khám nhiều bác sỹ ở Bắc Kinh, nhưng không ai trong số họ có thể điều trị cho cậu. Sau đó, cậu bắt đầu luyện Pháp Luân Công và nhanh chóng hồi phục. Em tôi đã thay đổi trở thành một người khác. Cậu ấy đã bỏ rượu và ngừng gây gổ với vợ. Chính Pháp Luân Công đã mang đến cho em trai tôi một cơ thể khỏe mạnh và gia đình hạnh phúc. Đó là tại sao cậu ấy kiên định tu luyện Pháp Luân Công.”

Bất chấp việc thiếu cơ sở pháp lý của cuộc bức hại hay không có bằng chứng chỉ ra ông Trương vi phạm pháp luật như thế nào, nhà chức trách vẫn đưa ra bản án đã định trước.

Bị phán quyết án tù dài hạn, hai cư dân thành phố Trùng Khánh kháng cáo bất thành

Ngày 13 tháng 12 năm 2023, Tòa án Trung cấp Số 1 Trùng Khánh đã ra phán quyết giữ nguyên bản án oan sai đối với hai cư dân địa phương, chỉ vì họ có cùng đức tin vào Pháp Luân Công.

Ông Vương Hồng (49 tuổi) và bà Đái Thục Phương (72 tuổi) đã bị bắt vào ngày 20 tháng 9 năm 2022. Họ đã bị Tòa án quận Giang Bắc xét xử trực tuyến vào ngày 19 tháng 5 năm 2023. Tòa đã trả lại vụ án cho Viện Kiểm sát quận Giang Bắc, với lý do không đủ bằng chứng. Không rõ sau đó viện kiểm sát có đưa ra bằng chứng bổ sung nào hay không, nhưng tòa đã tuyên án ông Vương và bà Đái vào ngày 18 tháng 8 năm 2023 mà không tổ chức xét xử lại.

Ông Vương bị kết án 9 năm tù, còn bà Đái 8,5 năm. Cả hai còn bị phạt 15.000 nhân dân tệ. Họ đã đệ đơn kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Số 1 Trùng Khánh. Ông Vương nhắc lại trong đơn kháng cáo của mình rằng, không có luật nào của Trung Quốc hình sự hóa Pháp Luân Công hay coi pháp môn này là tà giáo. Ông yêu cầu hủy bỏ bản án oan sai của mình bởi ông không vi phạm bất kỳ luật nào khi thực hành và truyền rộng thông tin về đức tin của mình. Một người thân của ông đã nộp đơn xin làm người bào chữa cho ông nhưng bị từ chối.

Ngày 13 tháng 12 năm 2023, Tòa trung cấp đã ra phán quyết giữ nguyên bản án oan của ông Vương và bà Đái.

Bà Đái hiện có thể vẫn đang bị giam giữ tại Trại giam quận Giang Bắc sau khi kháng cáo thất bại. Trong khi đó, ông Vương bị chuyển từ trại tạm giam quận Giang Bắc tới Nhà tù Vĩnh Xuyên mà gia đình ông không hề được thông báo (không xác định rõ ngày chuyển đi). Họ phải mất rất nhiều công sức mới nghe ngóng được rằng ông đã chuyển nhà tù. Họ yêu cầu được đến thăm ông nhưng bị từ chối. Nhà tù tuyên bố, tất cả các học viên Pháp Luân Công mới được nhận vào đều bị quản lý nghiêm ngặt và không có quyền được cho gia đình vào thăm.

Nhà tù này khét tiếng vì ngược đãi các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ vì kiên định đức tin của họ. Hầu hết các học viên đều bị giam ở Đội 10 hoặc Đội 12. Tháng 5 năm 2018, cả hai đội này đều thành lập các “cơ sở chuyển hóa” nhằm mục đích “chuyển hóa” các học viên và khiến họ từ bỏ đức tin của mình. Các nhà tù khác khắp Trùng Khánh cũng bắt đầu gửi các nam học viên kiên định với Pháp Luân Công đến đây.

Nhà tù thường phân công 4 tù nhân giám sát 1 học viên 24/24. Họ hạn chế thời gina ngủ, lượng thức ăn và việc mua sắm nhu yếu phẩm hàng ngày của các học viên. Họ cũng ép các học viên ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ và xem, đọc hoặc nghe các tài liệu vu khống Pháp Luân Công suốt cả ngày. Nếu học viên nào từ chối tuân theo, người đó sẽ phải chịu nhiều hình thức tra tấn khác nhau, bao gồm xịt hơi cay, điện giật và đánh đập tàn bạo.

Mặc dù gia đình ông Vương không được thông báo ông bị giam giữ ở khu nào, nhưng họ biết, trước đây, ông đã từng bị ngược đãi trong khi phải thụ án tù phi pháp 4 năm cũng tại nhà tù Vĩnh Xuyên chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công.

Nữ học viên ở Bắc Kinh thất bại trong việc kháng cáo bản án 4 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công

Tháng 7 năm 2022 (4 tháng trước Đại hội Đảng lần thứ 20 được tổ chức từ ngày 16 đến 22 tháng 10), bà Đổng và ít nhất 30 học viên địa phương khác đã bị bắt. Hầu hết nhà của các học viên đều bị lục soát. Nhiều người khác bị sách nhiễu, và buộc phải ký tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công.

Khoảng ngày 2 tháng 9 năm 2022, bà Đổng và ba học viên khác, bao gồm bà Lưu Ngọc Hồng, bà Lưu Tinh và bà Cận Thục Anh, bị bắt. Khoảng tháng 4 năm 2023, Tòa án quận Đại Hưng thông báo cho gia đình các học viên này về việc họ bị kết án tù: Bà Lưu Ngọc Hồng bị kết án 2 năm tù, bà Lưu Tinh bị kết án 1 năm 9 tháng tù, bà Đổng bị kết án 1 năm 4 tháng tù, và bà Cận bị kết án 1 năm tù.

Gia đình các học viên đã thuê luật sư kháng cáo, nhưng Tòa án đã lừa họ bỏ luật sư bằng cách tuyên bố các học viên sẽ sớm được thả do mức án “nhẹ nhàng”. Do đó, các gia đình đã bỏ luật sư.

Tháng 7 năm 2023, gia đình bà Cận nhận ra có điều không ổn khi bà không được thả như dự kiến. Sau đó, khoảng tháng 12 năm 2023, họ phát hiện tòa án đã nói dối về thời hạn tù của bà và ba học viên khác. Bà Cận, bà Lưu Ngọc Hồng và bà Lưu Tinh đều bị kết án 4,5 năm tù và bị phạt 5.000 Nhân dân tệ, trong khi bà Đổng bị kết án 4 năm tù và bị phạt 4.000 Nhân dân tệ.

Mặc dù gia đình bà Đổng đã thay mặt bà nộp đơn kháng cáo nhưng Tòa án Trung cấp Bắc Kinh đã bác đơn và cũng không rõ ngày bác đơn. Khoảng tháng 1 năm 2024, người thân của bà Đổng mới được phép vào thăm bà. Họ nhận thấy sức khỏe của bà không tốt, và đang chuẩn bị xin bảo lãnh y tế cho bà.

Bị bức hại nhiều lần

Sau gần 16 năm ngồi tù vì tu luyện Pháp Luân Công, người phụ nữ Tứ Xuyên bị kết án bí mật 7 năm tù

Bà Hồ Ngọc Dung (54 tuổi) một cư dân huyện Cừ, tỉnh Tứ Xuyên, đã bị kết án 7 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Kể từ khi bà bị bắt vào ngày 24 tháng 4 năm 2020, gia đình bà không được biết về tình trạng vụ án của bà. Thân nhân của bà đã tìm hiểu được thông tin về bản án tù của bà vào cuối tháng 1 năm 2024, và biết bà đang bị giam tại Nhà tù Nữ Thành Đô. Họ vẫn không biết bà bị giam ở đâu trước khi bị chuyển đến nhà tù, không biết việc truy tố, xét xử hoặc kết án diễn ra khi nào.

Đây không phải là lần đầu tiên chính quyền nhắm mục tiêu vào bà Hồ vì đức tin của bà. Trước đó, chính quyền từng giam giữ bà tổng cộng gần 16 năm, trong đó có hai án lao động cưỡng bức 6 tháng và 2 năm, cùng với hai bản án tù 5 năm và 7 năm.

Khi bà bị giam ở trong Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Nam Mộc Tự vào năm 2008. Lính canh xúi giục tù nhân đánh đập bà, cấm bà ngủ và sử dụng nhà vệ sinh. Lính canh cũng biệt giam bà, trói tay chân bà và treo cổ tay bà lên. Bà từng bị bỏ đói suốt 6 ngày. Lính canh còn buộc bà mặc quần đùi vào mùa đông và quỳ gối trong suốt 24 giờ.

Giáo viên tiểu học nghỉ hưu bị kết án 4,5 năm sau lần bắt giữ thứ 16 chỉ bởi đức tin vào Pháp Luân Công

Ông Cao Khoa, một giáo viên tiểu học đã nghỉ hưu ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, bị bắt vào ngày 14 tháng 9 năm 2022 vì phát lịch có thông tin về Pháp Luân Công. Mặc dù ông được tại ngoại vài ngày sau đó do bị cao huyết áp, nhưng từ tháng 2 năm 2023, cảnh sát bắt đầu gọi điện cho ông và ra lệnh cho ông phải báo cáo với viện kiểm sát. Ông ấy từ chối đi và đã bỏ nhà đi để trốn cảnh sát. Thay vào đó, công an và viên chức ủy ban địa phương bắt đầu sách nhiễu vợ và con trai ông. Họ cũng bố trí công an bên ngoài tòa nhà chung cư của ông để theo dõi tất cả những người đi ra vào tòa nhà.

Gia đình ông Cao mất liên lạc với ông vào ngày 16 tháng 6 năm 2023. Sau đó họ mới được biết ông bị đã bắt vào ngày hôm đó khi tình cờ gặp một cảnh sát có quen biết ông trong khi đi mua hàng tạp hóa.

Ở trong Trại tạm giam Hự Lạp Hồi, lính canh phân công hai tù nhân theo dõi ông suốt ngày đêm. Các tù nhân đánh ông Cao và không cho ông sử dụng nhà vệ sinh hoặc nói chuyện với người khác mà không được phép của họ. Ông đã tuyệt thực để phản đối và bị bức thực vào ngày thứ bảy. Kết quả là, ông bị sốc trong lúc bị bức thực và được đưa đến bệnh viện. Bất chấp tình trạng nghiêm trọng của ông Cao, lính canh trại tạm giam đã đưa ông ra viện bốn ngày sau đó. Ông đã bị mất khả năng lao động và cần được hỗ trợ đi vệ sinh.

Ông Cao sau đó bị kết án 4,5 năm và chuyển đến Nhà tù Hô Lan. Các chi tiết về phiên tòa xét xử, tuyên án và chuyển tù của ông vẫn đang được điều tra.

Hai lần bắt giữ mới đây nhất và bản án tiếp theo của ông Cao là tiếp nối sau 14 lần bắt giữ trước đó (dẫn đến năm lần lao động cưỡng bức) vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công. Ông hoặc bị từ chối nhập trại hoặc được thả trước thời hạn trong mỗi lần lao động vì sức khỏe kém hoặc bị tra tấn đến mức nguy kịch.

Tám năm sau khi người chồng bị bức hại đến chết, người vợ khuyết tật bị kết án sáu năm tù, đều vì tu luyện Pháp Luân Công

Bà Địch Liên Hà, cư dân ở thành phố Lâm Giang, tỉnh Cát Lâm, đã bị kết án 6 năm tù vào tháng 1 năm 2024 vì tu luyện Pháp Luân Công. Cùng thời điểm bà bị bắt vào ngày 6 tháng 7 năm 2023, cảnh sát cũng tới nhà của mẹ bà Địch để sách nhiễu và lục soát. Không rõ mẹ của bà Địch có tu luyện Pháp Luân Công hay không. Cảnh sát đã giữ bà Địch tại Đồn Cảnh sát Tân Thạch trong vài giờ và thả bà vào đêm hôm đó.

Khi cảnh sát triệu tập bà Địch đến đồn cảnh sát vào ngày 12 tháng 7, bà đã quyết định rời nhà sống lưu lạc để tránh bị bức hại. Bà trở về nhà vào đầu tháng 8 và bị bắt giữ. Gia đình bà đã xác nhận bà bị kết án vào cuối tháng 1 năm 2024, nhưng vẫn chưa rõ thông tin chi tiết về cáo trạng, phiên tòa và bản án của bà.

Bà Địch, người bị tàn tật từ khi còn nhỏ do bệnh bại liệt, không phải là người duy nhất trong gia đình bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công. Chồng bà, ông Vương Minh Chí, cũng là một học viên, đã thụ án hai lần trong trại lao động từ năm 2000 đến năm 2002. Ông phải chịu đựng sự tra tấn không ngừng nghỉ trong thời gian bị giam giữ. Do sức khỏe suy sụp, ông đã bị trại lao động cưỡng bức từ chối tiếp nhận khi bị kết án lần thứ ba vào năm 2011. Ông đã qua đời vào ngày 20 tháng 5 năm 2016.

25db8f30dd4f72ca3584761ff32802a7.jpg

Ông Vương Minh Chí

Học viên cao tuổi bị nhắm mục tiêu

Nữ học viên 67 tuổi tại Sơn Đông bị kết án 8 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công

Bà Trương Thiện Quyên (67 tuổi) đã nghỉ hưu ở thành phố Nhật Chiếu, tỉnh Sơn Đông bị kết án 8 năm tù vào tháng 11 năm 2023 chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công.

Bà Trương bị bắt vào tháng 5 năm 2021 khi đang phát tặng tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Các cảnh sát đã đưa bà đến một trại giam địa phương vào đêm hôm đó. Tại đây, họ từ chối tiếp nhận bà sau khi phát hiện thấy nhịp tim của bà bất thường và chỉ số huyết áp lên đến 220 mmHg. Sau đó, bà được tại ngoại.

Vụ án của bà Trương sau đó được giao cho huyện Ngũ Liên, trực thuộc thành phố Nhật Chiếu. Trong vài năm tiếp theo, Đồn Cảnh sát Đường Hoàng Hải, Viện Kiểm sát Huyện Ngũ Liên và Tòa án Huyện Ngũ Liên liên tục sách nhiễu bà Trương và đe dọa kết án bà 8 năm tù. Họ đã nhiều lần cố gắng bắt giữ bà Trương nhưng đều không thành, bởi các cuộc kiểm tra sức khỏe bắt buộc đều cho thấy điều kiện của bà không đủ để nhà tù có thể tiếp nhận.

Tòa án Huyện Ngũ Liên cuối cùng đã kết án bà Trương 8 năm vào tháng 11 năm 2023. Bà ngay lập tức bị đưa vào tù. Không rõ thời điểm bà bị truy tố hoặc xét xử. Gia đình bà cũng không được biết bà đang bị giam ở nhà tù nào.

Ba bà lão ở Quý Châu bị kết án tù chỉ bởi tu luyện Pháp Luân Công

Ba bà lão sống ở thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu, bị kết án tù vào tháng 12 năm 2023 chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà Vương Quốc Tú (ngoài 70 tuổi) đã bị kết án 2,5 năm tù. Bà Kim Vận Bích (84 tuổi) và bà Trương Thường Vân (khoảng 80 tuổi) mỗi người bị kết án 2 năm tù. Cả ba đều được phép thi hành án ở bên ngoài nhà tù.

Bản án của họ bắt nguồn từ việc công an đột kích vào nhà họ đầu tháng 10 năm 2022, trước khi Đại hội toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu vào ngày 16 tháng 10 năm đó. Chính quyền cộng sản thường tăng cường đàn áp các học viên Pháp Luân Công vào những ngày nhạy cảm về chính trị, nhằm ngăn cản các học viên nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp.

Khi bà Vương đang trên đường về từ cửa hàng tạp hóa vào ngày 7 tháng 10 năm 2022, nhà của bà đang rất bừa bộn. Điều này khiến bà nghĩ rằng nhà có trộm đột nhập. Chồng bà nói rằng sáng hôm đó công an đã đến và đột kích vào nhà họ vào khoảng 10 giờ sáng. Lúc đó ông nghe thấy tiếng gõ cửa và khi mở cửa, có bảy hoặc tám công an từ Đồn công an Hoàng Hà xông vào. Họ tịch thu các sách về Pháp Luân Công của bà Vương, một bức chân dung Nhà sáng lập Pháp Luân Công và hai máy nghe nhạc. Nhà của bà Kim và bà Trương bị đột kích vào ngày hôm sau.

Cảnh sát không bắt ba người vào tháng 10 năm 2022. Cảnh sát giam riêng họ vào nửa đầu năm 2023. Đầu tiên Bà Vương bị một sĩ quan mặc thường phục bắt giữ tại một Chợ Nông sản vào ngày 7 tháng 4 năm 2023 khi người này phát hiện bà nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công. Bà Trương và bà Kim bị bắt vào tháng 5 năm 2023 và cũng bị tạm giam khoảng một tháng.

Khoảng 2 giờ chiều ngày 10 tháng 8 năm 2023, ba người bị thẩm vấn tại nhà riêng bởi viên chức từ Tòa án quận Hoa Khê và Viện kiểm sát quận Hoa Khê, cũng như sĩ quan từ Đồn công an Hoàng Hà và Đồn công an Bình Kiều, và người ở Ủy ban khu phố địa phương. Công an còn đe dọa sẽ kết án tù ba bà lão chỉ bởi nói chuyện với người bán hàng về Pháp Luân Công tại chợ nông sản địa phương. Họ bị kết án vào tháng 12 năm 2023.

Liêu Ninh: Cụ bà 79 tuổi bị kết án 3 năm tù vì nói với mọi người về Pháp Luân Công

Gần đây, gia đình của bà Tôn Tú Trân (79 tuổi) ở thành phố Dinh Khẩu, tỉnh Liêu Ninh đã biết rằng bà bị đưa vào Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh để chấp hành bản án oan sai 3 năm vì tu luyện Pháp Luân Công.

Ngày 6 tháng 7 năm 2020, bà Tôn bị bắt vì nói với mọi người về Pháp Luân Công tại một khu chợ cộng đồng. Sau 7 ngày giam giữ, cảnh sát thả bà Tôn theo diện bảo lãnh chờ xét xử. Sau đó, cảnh sát chuyển hồ sơ vụ án của bà cho Viện Kiểm sát quận Bá Ngư Khuyên.

Ngày 29 tháng 11 năm 2021, Tòa án quận Bá Ngư Khuyên triệu tập bà Tôn, thông báo sẽ xét xử bà tại Tòa án quận Trạm Tiền, thành phố Dinh Khẩu vào ngày 14 tháng 12. Để tránh bị truy tố, bà Tôn đành phải rời xa nhà và thuê trọ. Hai năm sau, cảnh sát đã bắt bà vào chiều ngày 20 tháng 8 năm 2023. Họ không thông báo cho gia đình về vụ bắt giữ và người nhà bà phải chạy đôn chạy đáo để nghe ngóng tung tích của bà.

Giữa tháng 2 năm 2024, gia đình bà Tôn xác nhận được rằng bà bị kết án 3 năm tù và đã bị chuyển từ trại tạm giam thành phố Dinh Khẩu tới Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh. Hiện vẫn chưa có thông tin chi tiết về sự tuyên án và việc chuyển tù của bà.

Một người phụ nữ tại tỉnh Quảng Đông trở thành học viên Pháp Luân Công thứ 20 bị kết án bởi cùng một tòa án từ năm 2020

Bà Triệu Đức Tú, ở thành phố Yết Dương, tỉnh Quảng Đông bị bắt tại nhà vào ngày 19 tháng 6 năm 2023 sau khi bị tố cáo vì giảng chân tướng về Pháp Luân Công. Cảnh sát cũng bắt giữ cháu nội mới 1 tuổi của bà và đang được bà chăm bẵm. Con trai và con dâu bà trở về, thấy không có ai trong nhà và sau khi xem camera, họ biết được bà đã bị bắt và còn thấy một cảnh sát quay camera sang hướng khác. Cặp vợ chồng thấy rõ cảnh sát đang cố gắng tránh bị ghi hình khi tiến hành bắt bà Triệu.

Tòa án Thành phố Yết Đông xét xử bà Triệu ngày 24 tháng 11 năm 2023 và kết án bà vài tuần sau đó. Trước đó, cũng là tòa án này kết án ít nhất 19 học viên khác ở địa phương từ năm 2020 chì vì tu luyện Pháp Luân Công

Sinh kế bị ảnh hưởng do cuộc bức hại

Tài xế nhà máy dầu bị kết án tù và sa thải vì tu luyện Pháp Luân CôngÔng Vương Ngạn Minh, cư dân ở Thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang đã bị kết án 3,5 năm tù sau phiên toà xét xử vào tháng 9 năm 2023. Ông không chỉ bị chính quyền bác đơn kháng cáo mà còn mất việc.

Ông Vương (54 tuổi) bị bắt giữ là ngày 28 tháng 6 năm 2023 tại Nhà máy Sản xuất Dầu Số 10 Đại Khánh nơi ông công tác. Cảnh sát của Đội An ninh Nội địa Khu Phát triển Công nghệ cao nói rằng camera giám sát đã ghi lại cảnh ông Vương dán áp phích tự dán có nội dung về Pháp Luân Công ở gần nhà. Cảnh sát đã thẩm vấn ông về nơi lấy tài liệu, nhưng ông từ chối trả lời và đã bị bắt.

Cảnh sát đã xông vào nhà ông Vương và tịch thu các sách Pháp Luân Công, một số thẻ kẹp sách và một số đĩa DVD có thông tin về Pháp Luân Công. Họ đe dọa người nhà ông rằng những tài liệu này là đủ để khiến ông bị kết án. Họ cũng ra lệnh cho gia đình ông gây áp lực buộc ông Vương phải từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, nhưng ông Vương không dao động.

Viện Kiểm sát Khu Phát triển Công nghệ cao đã phê chuẩn việc bắt giữ ông Vương vào ngày 25 tháng 7. Công tố viên Dương Khiết được giao nhiệm vụ xử lý vụ án của ông.

Trong phiên xử của Tòa án Khu Phát triển Công nghệ cao ngày 25 tháng 9, không ai trong gia đình ông Vương có mặt. Không rõ là do tòa án không thông báo cho gia đình ông về phiên xử hay họ không được phép tham dự. Ông Vương bị kết án 3,5 năm tù với mức phạt 20.000 nhân dân tệ. Ông đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Thành phố Đại Khánh, nhưng ngày 8 tháng 11 năm 2023, tòa đã ra phán quyết giữ nguyên phán quyết ban đầu của ông.

Ngày 18 tháng 1 năm 2024, ban lãnh đạo Nhà máy sản xuất dầu số 10 Đại Khánh đã sa thải ông Vương. Tại thời điểm viết bài này, ông Vương vẫn bị giam giữ tại Trại giam Số 2 Thành phố Đại Khánh.

Cư dân Hà Bắc 72 tuổi bị kết án 3,5 năm tù và cắt lương hưu vì tu luyện Pháp Luân CôngÔng Vương Trung (72 tuổi) ở huyện tự trị Khoan Thành Mãn Tộc, tỉnh Hà Bắc, bị đưa đến Nhà tù Đường Sơn vào ngày 3 tháng 2 năm 2024 để thụ án ba năm rưỡi chỉ bởi đức tin vào Pháp Luân Công.

Ông Vương bị bắt vào ngày 4 tháng 5 năm 2023 sau khi bị tố cáo nói chuyện với hai sinh viên về Pháp Luân Công. Một tháng sau, cảnh sát đã yêu cầu phòng an sinh xã hội địa phương đình chỉ lương hưu của ông.

Huyện tự trị Khoan Thành Mãn Tộc đã kết án ông Vương ba năm rưỡi vào một ngày không xác định. Ông bị chuyển từ Trại giam huyện tự trị Khoan Thành Mãn Tộc đến Nhà tù Đường Sơn vào ngày 3 tháng 2 năm 2024.

Huyện tự trị Khoan Thành Mãn Tộc đã kết án ông Vương ba năm rưỡi vào một ngày không xác định. Ông bị chuyển từ Trại giam huyện tự trị Khoan Thành Mãn Tộc đến Nhà tù Đường Sơn vào ngày 3 tháng 2 năm 2024.

Trong khi đang thụ án 3 năm lao động cưỡng bức từ tháng 10 năm 2004 đến tháng 10 năm 2007, ông cũng từng bị bức thực bằng những loại thuốc không rõ nguồn gốc. Một lần khác, ông bị lột quần áo và sốc điện bằng dùi cui điện vào những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể. Lính canh cũng dùng tàn thuốc để châm vào mặt và cổ ông, và đánh ông bằng nhiều cây gậy có đầu nhọn cho đến khi ông bất tỉnh. Kết quả là ông bị điếc cả hai tai và mất cảm giác ở vùng dưới đầu gối. Thị lực của ông giảm từ 20/13 xuống 20/200. Ông vẫn chưa thể hồi phục sau một số tổn hại về sức khỏe vì tra tấn gây ra.

Ông Vương bị kết án 1 năm lao động cưỡng bức sau lần bắt giữ khác vào ngày 13 tháng 5 năm 2011, nhưng trại lao động địa phương không nhận ông do sức khỏe kém. Sau đó ông được lệnh phải thụ án một thời gian bên ngoài trại lao động. Nơi ông làm việc trước đây, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, đã đình chỉ lương hưu của ông trong thời hạn một năm đó.

Bị nhắm mục tiêu vì lên tiếng cho lẽ phải

Một phụ nữ tỉnh Hắc Long Giang bị kết án 4 năm tù vì giảng chân tướng Pháp Luân Công cho một cậu bé

Khoảng giữa tháng 7 năm 2023, bà Cốc Xuân Anh (60 tuổi), một cư dân thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, đã giảng chân tướng Pháp Luân Công cho một cậu bé. Sau khi cha mẹ của cậu bé biết việc này, họ đã báo cáo bà Cốc với cảnh sát. Bà bị bắt giữ tại nhà vào ngày 19 tháng 7 năm 2023.

Ngày 27 tháng 12 năm 2023, công tố viên Lý Thiến của Viện Kiểm sát quận A Thành đã gọi điện cho luật sư của bà Cốc, cho biết họ đã truy tố bà Cốc và chuyển vụ án của bà lên Tòa án quận A Thành. Ngoài việc buộc tội bà Cốc vì giảng chân tướng cho cậu bé về Pháp Luân Công, công tố viên Lý còn viện dẫn lần bị bắt giữ trước đó của bà vào ngày 21 tháng 7 năm 2022 vì giảng chân tướng về cuộc bức hại. Trong lần bị bắt giữ vào năm 2022, bà Cốc bị giam giữ hành chính năm ngày và bị lục soát nhà. Do các biện pháp liên quan đến kiểm soát đại dịch, bà được miễn thi hành án tù và được trở về nhà.

Ngày 4 tháng 2 năm 2024, luật sư của bà Cốc nhận được thông báo từ tòa án rằng bà đã bị kết án 4 năm tù. Hiện chưa xác minh được rõ liệu đã có phiên xét xử nào được tổ chức hay không.

Cư dân 65 tuổi ở Sơn Đông bị kết án 2 năm tù vì đức tin vào Pháp Luân CôngÔng Vương Duyệt Trung (65 tuổi), một cư dân thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, đã nộp đơn kháng cáo sau khi bị kết án 2 năm tù vào tháng 1 năm 2024.

Ông Vương người gốc thành phố Xích Phong, Nội Mông Cổ. Ông đã chuyển đến sinh sống cùng gia đình của con gái ông ở Tế Nam từ vài năm trước. Ngày 31 tháng 8 năm 2022, người của Đội An ninh Nội địa quận Hòe Ấm và Đồn Công an Tây Thị Trường đã gõ cửa nhà con gái ông và yêu cầu kiểm tra kết quả xét nghiệm COVID-19 của gia đình ông.

Ông Vương tin tưởng họ và đã mở cửa, nhưng đập vào mắt ông là một toán cảnh sát ào ào lao vào và lục soát nhà ông mà không trình lệnh khám xét. Cảnh sát tịch thu các sách Pháp Luân Công và một số lượng lớn các đồ gia dụng của ông. Họ cũng lấy đi một bài báo mà ông đã viết về việc Pháp Luân Công chữa khỏi căn bệnh tim nghiêm trọng, bệnh thoái hóa cột sống (thương tật vùng thắt lưng), bệnh cảm cúm và sốt thông thường cùng với các vấn đề về dạ dày của ông như thế nào sau khi ông bắt đầu tu luyện vào tháng 5 năm 1996.

Khi con gái ông Vương chất vấn cảnh sát lý do của vụ bắt giữ, họ nói rằng một cư dân tên Hàn Quảng Trận, một cư dân sinh sống ở Tòa nhà 232 thuộc quận Hòe Ấm, đã trình báo rằng anh ta nhìn thấy trong video của camera giám sát nhà mình ghi lại cảnh ông Vương phân phát tài liệu Pháp Luân Công ở trong tòa nhà.

Ngày 1 tháng 9 năm 2022, cảnh sát đã để ông Vương tại ngoại sau khi con gái ông nộp 3.000 Nhân dân tệ tiền bảo lãnh.

Ngày 2 tháng 8 năm 2023, Công an quận Hòe Ấm đã lừa ông Vương đi tới văn phòng của họ bằng cách khẳng định rằng họ cần ông ký tên vào một số giấy tờ để khép lại vụ án của ông. Ngay khi ông đến nơi, họ đã bắt giữ ông và đưa ông đến một trại tạm giam địa phương để chấp hành 14 ngày tạm giam. Không rõ liệu họ đã thả ông vào ngày thứ 15 (tức là ngày 16 tháng 8) hay chưa, tuy nhiên họ đã chuyển vụ án của ông tới Viện Kiểm sát Quận Hòe Ấm trong ngày hôm đó. Viện kiểm sát đã ban hành lệnh truy nã ông và sau đó chuyển tiếp vụ án của ông tới Viện Kiểm sát Quận Trường Thanh, cơ quan phân công xử lý các vụ án Pháp Luân Công ở Tế Nam.

Ngày 19 tháng 12 năm 2023, Tòa án quận Trường Thanh đã xét xử và kết án ông Vương 2 năm tù giam vào tháng 1 năm 2024.

Bài liên quan:

Báo cáo tháng 1 năm 2024: 122 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì kiên định đức tin

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/3/10/474062.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/14/216204.html

Đăng ngày 23-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share