Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-05-2024] Đầu tháng 5 năm 2024, Trang web Minh Huệ đưa tin rằng một cụ ông 74 tuổi ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, bị kết án 1,5 năm tù và bị phạt 5.000 Nhân dân tệ chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công

Ông Liêm Tinh bị bắt giữ lần đầu tiên vào cuối tháng 3 năm 2022. Ông đã giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ với một người lái máy kéo và bị người này báo cảnh sát. Cảnh sát Khương Phong cùng một số người khác từ Đồn Công an Tân Thành Tử nhanh chóng tới bắt giữ ông.

Cảnh sát tịch thu của ông Liêm xe đạp cùng 3.000 Nhân dân tệ tiền mặt mà ông mang theo người. Họ cũng thông qua số căn cước của ông để tra ra thông tin về con trai ông. Họ thả ông ra và gọi cho con trai ông đe dọa rằng vụ việc vẫn chưa kết thúc.

Ngày 7 tháng 3 năm 2023, ông Liêm bị người từ Phân cục cảnh sát Thiết Tây bắt giữ lại. Một tòa án địa phương kết án ông, nhưng chưa rõ vào ngày nào. Con trai ông phải đi vay tiền để trả tiền phạt cho tòa. Chi tiết về bản cáo trạng, xét xử và kết án đối với ông Liêm vẫn đang được điều tra. Chưa rõ ông đang bị giam giữ ở đâu.

Đây không phải lần đầu ông Liêm bị nhắm đến chỉ vì đức tin của mình. Ông đã từng bị kết án hai năm lao động cưỡng bức vào năm 2002 và bị kết án ba năm tù vào năm 2016.

Bệnh tật dai dẳng hàng chục năm đã khỏi sau khi tu luyện Pháp Luân Công

Trước khi nghỉ hưu, ông Liêm là một nhà địa chất. Tính chất công việc đòi hỏi ông phải làm việc ngoài trời gần như mọi lúc. Có lần ông được giao nhiệm vụ khảo sát địa chất ở một vùng núi và phải trèo lên ngọn một cây Đoạn cao. Không ngờ, cành cây ông đang ngồi bị gãy và ông bị rơi sầm xuống đất. Ông may mắn sống sót nhưng lại bị chấn thương nặng. Trong những năm sau đó, ông bị dày vò bởi chứng đau đầu và đau nửa đầu dai dẳng. Không có phương pháp điều trị nào có thể trị khỏi cho ông, thế nhưng không lâu sau khi tu luyện Pháp Luân Công, mọi chứng bệnh của ông đều không cánh mà bay.

Ông Liêm cũng chiểu theo các Pháp lý của Pháp Luân Công để trở thành một người vị tha và chu đáo. Có lần ông bị một chiếc xe ba bánh đâm vào ngay bên ngoài nơi làm việc. Đồng nghiệp của ông vây quanh người lái xe, đó là một nông dân bán rau, họ yêu cầu anh ấy bồi thường. Ông Liêm cố gắng bò dậy và để cho người nông dân kia đi. Ông biết rằng đối với người này kiếm sống đã không phải việc dễ dàng rồi, huống chi là phải bồi thường cho ông.

Ông Liêm luyện các bài công pháp Pháp Luân Công và vết thương ở chân ông nhanh chóng lành. Sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu, ông kiên định với đức tin của mình nên đã trở thành đối tượng bị bức hại. Ông bị kết án hai năm lao động cưỡng bức vào năm 2002 và sau khi phải thụ án một năm ba tháng, ông được trả tự do trước thời hạn.

Ngày 26 tháng 4 năm 2016, ông giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho một binh lính ở doanh trại quân đội và rồi bị họ đánh đập. Họ báo cáo ông với cảnh sát và người từ Đồn Công an Tân Thành Tử đã đột kích vào nhà ông. Tòa án khu mới Thẩm Bắc đưa ông ra xét xử ngày 27 tháng 7 năm 2016 và ngay sau đó, ông bị kết án ba năm tù. Tháng 10 năm 2016, ông bị đưa vào Nhà tù Bản Khê.

Các cai ngục đã dùng nhiều hình thức tra tấn khác nhau đối với ông Liêm, gồm có đánh đập, biệt giam, dùng đầu thuốc lá đã châm lửa tra tấn thân thể, sốc điện và lao động cưỡng bức. Tới ngày 26 tháng 4 năm 2019, ông được thả.

Tin tức liên quan:

Một nhà địa chất ở thành phố Thẩm Dương bị kết án ba năm tù trong một phiên tòa xử bí mật

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/9/476466.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/12/217306.html

Đăng ngày 02-06-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share