Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-05-2024] Được biết gần đây một cư dân 51 tuổi ở thành phố Vũ hán, tỉnh Hồ Bắc, bị kết án 3 năm 9 tháng tù vì đức tin vào Pháp Luân Công, môn tu luyện cả thân lẫn tâm bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Ngày 27 tháng 3 năm 2023, bà Châu Hồng Yến bị bắt sau khi bị tố giác vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công ở một tòa chung cư. Hiện chưa rõ thời điểm bà bị truy tố, xét xử và kết án. Gia đình bà không biết bà bị giam giữ ở đâu. Họ chỉ biết tên hai người có liên quan đến vụ việc của bà, nữ công tố viên Liễu Lam của Viện Kiểm sát Quận Hồng Sơn và nam thẩm phán Lưu Ngọc Phi của Tòa án Quận Hồng Sơn.

Đây là lần thứ hai bà Châu bị kết án vì đức tin của mình. Bà từng bị bắt vào ngày 6 tháng 11 năm 2016, sau đó bị kết án 3,5 năm tù vào ngày 5 tháng 9 năm 2017.

Gia đình bà Châu vốn ủng hộ bà tu luyện Pháp Luân Công, nhưng bị suy giảm nhiều do hậu quả của sự tuyên truyền thù địch và chính sách bôi nhọ của chế độ cộng sản, đặc biệt bản án gần nhất của bà càng gây thêm căng thẳng cho gia đình.

Bà Châu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 3 năm 1999, khi bà 26 tuổi. Chồng bà và gia đình hai bên đều ủng hộ bà khi chứng kiến Pháp Luân Công cải biến bà thành một người điềm tĩnh và khỏe mạnh hơn. Tuy nhiên, thái độ của họ thay đổi sau khi chế độ cộng sản bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào bốn tháng sau đó. Họ bị lừa dối bởi tuyên truyền thù hận, và sợ bị liên đới. Dưới áp lực của họ, bà Châu ngừng tu luyện Pháp Luân Công.

Sau đó vài năm, sức khỏe bà Châu đi xuống, và bà bị thoái hóa đốt sống cổ, viêm phế quản mãn tính, viêm mũi, chóng mặt và mệt mỏi. Bà quay lại tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2012. Mọi triệu chứng bệnh của bà biến mất trong vòng hai tháng. Chồng bà ủng hộ bà tu luyện, nhưng lại thay đổi sau khi bà bị bắt vào tháng 1 năm 2014, khi bảo vệ của trường Cao đẳng Kỹ thuật Sinh học Vũ Hán bắt được bà đang phân phát tài liệu Pháp Luân Công trong trường.

Bà Châu bị đưa đến đồn công an và bị thẩm vấn. Một cảnh sát đe dọa treo tay bà lên, và một cảnh sát khác dọa xét nghiệm máu của bà (sau đó bà biết rất nhiều học viên Pháp Luân Công bị ép thử máu để kiểm tra sự phù hợp cho việc thu hoạch nội tạng).

Cảnh sát cũng tịch thu điện thoại của bà Châu, và bà không thể gọi cho con trai, một học sinh trung học, đang đợi bà về nhà để nấu bữa tối. Sau đó, bà tìm cách lấy lại điện thoại khi cảnh sát không để ý. Bà gọi cho chồng, và ông đến tìm cách để thả bà ra. Cảnh sát tống tiền ông 500 Nhân dân tệ trước khi thả bà. Lúc đó đã hơn 10h tối.

Chồng bà Châu sợ hãi trước vụ việc, và sợ bị liên lụy. Ông đòi ly hôn bà, ngay cả khi họ đang có cuộc hôn nhân hòa thuận. Ông chuyển đi và hiếm khi quay lại thăm con trai. Sau đó, ông cũng không gửi tiền chu cấp cho con. Bà Châu, một cựu kế toán, phải làm thêm những việc vặt để trang trải cuộc sống.

Tháng 12 năm 2014, chồng bà Châu đệ đơn ly hôn với lý do bà tu luyện Pháp Luân Công, nhưng bà không đồng ý. Sau đó, chồng và mẹ chồng bà yêu cầu bà ngừng tu luyện Pháp Luân Công. Bà kiên định đức tin của mình, vì Pháp Luân Công chỉ dạy bà trở thành một người vợ, người mẹ biết yêu thương và chu đáo hơn. Không rõ chồng bà rút đơn ly hôn hay đã ly hôn bà.

Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:

Four Hubei Women Sentenced for Distributing Falun Gong Materials

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/19/477708.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/23/218252.html

Đăng ngày 31-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share