Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-05-2024] Một phụ nữ lớn tuổi ở Thành phố Suining, tỉnh Tứ Xuyên, có chồng bị đánh đến chết năm 2001, bị kết án vì đức tin vào Pháp Luân Công, môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 20 tháng 7 năm 2022, bà Đặng Trung Cần, 70 tuổi, bị bắt tại cửa hàng của con gái bà. Cảnh sát của Đội An ninh Nội địa quận Xuyên Sơn và Đồn Công an Trấn Giang Tự chịu trách nhiệm về vụ bắt giữ.

Dương Soái, Giám đốc Đội An ninh Nội địa quận Xuyên Sơn, cấp dưới của ông ta là Vương Hoan, và một số cảnh sát khác đột kích vào nhà của bà Đặng và con gái bà. Các sách Pháp Luân Công, máy in, một số đồ dùng văn phòng, thẻ nhớ và lịch của bà Đặng bị tịch thu. Không rõ con gái bà có tu luyện Pháp Luân Công hay không. Bà Đặng được tại ngoại vào chiều cùng ngày.

Tháng 12 năm 2023, Tòa án quận Xuyên Sơn tổ chức xét xử vụ án của bà Đặng. Ngày 26 tháng 4 năm 2024, Tòa án phạt bà 4.000 Nhân dân tệ, và kết án bà 1 năm tù cùng 2 năm quản thúc vào ngày 29 tháng 4.

Chồng qua đời hai thập kỷ trước vì bị đánh đập dã man

2011-1-26-suiningxiawei.jpg

Ông Hạ Vỹ

Ngày 19 tháng 7 năm 2000, bà Đặng và chồng bà, ông Hạ Vỹ, khi đó 56 tuổi, bị cảnh sát của Đồn Công an Nam Cường bắt giữ. Cả hai đều bị đưa đến Trung tâm Tẩy não Lũng Bình.

Đến khoảng 7 giờ tối, cảnh sát Đặng Tiểu Lâm đến Trung tâm tẩy não và đánh ông Hạ. Mặc dù mặt ông Hạ đầy máu, và ông bị ngã xuống sàn nhà, nhưng Đặng vẫn đá ông. Sau đó, họ tống vợ chồng ông lên chiếc xe cảnh sát, và đưa họ đến tòa nhà chính quyền thị trấn Lão Trì. Đặng và Tổ Trưởng dân phố Lục Quế Anh chửi mắng ông trên đường đi.

Khi đến tòa nhà chính quyền thị trấn Lão Trì, ông Hạ vẫn bất tỉnh, Đặng hét vào mặt ông, và buộc tội ông giả vờ.

Vì không muốn ông Hạ chết trong khi bị giam giữ, cảnh sát thả vợ chồng ông vào ngày hôm sau, sau khi tống tiền con gái họ 2.000 Nhân dân tệ.

Sau khi về nhà, ông Hạ thường nôn ra máu và cảm thấy chóng mặt, tức ngực. Sức khỏe của ông ngày càng suy giảm, nhưng cảnh sát và các viên chức Chính phủ vẫn không ngừng sách nhiễu ông. Trong thời gian bị sách nhiễu, khi vợ chồng ông không ở nhà, cảnh sát bắt giữ con gái và con rể của họ, đánh đập và tra khảo về tung tích của họ.

Ông Hạ qua đời vào ngày 12 tháng 11 năm 2001. Trước khi qua đời, ông nôn ra rất nhiều máu.

Án lao động 2,5 năm trước đây của bà Đặng

Tối ngày 28 tháng 4 năm 2002, bà Đặng lại bị bắt khi đang phun thông điệp Pháp Luân Công lên các cột điện. Khi cảnh sát lục soát nhà bà, con gái và con rể đang sống cùng bà lên án cảnh sát vì bức hại cha mẹ họ. Cảnh sát còng tay đôi vợ chồng trẻ, và giam họ tại Đồn Công an trong 3 ngày để trả đũa.

Sau hơn 70 ngày bị giam tại hai cơ sở, bà Đặng bị kết án 2,5 năm tại Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Nam Mộc Tự.

Lính canh tại Trại lao động tra tấn các học viên không ngừng nhằm bắt họ từ bỏ đức tin, bao gồm phạt đứng, ngồi hoặc ngồi xổm trong nhiều giờ đồng hồ. Các học viên cũng bị cấm ngủ, sốc điện bằng dùi cui điện, treo lên và còng tay trong tư thế bị bẻ quặt cánh tay. Các biện pháp tra tấn khác bao gồm bức thực, cưỡng bức dùng thuốc, tiếp xúc với ánh nắng gay gắt hoặc nhiệt độ thấp, lạm dụng tình dục và không được phép sử dụng nhà vệ sinh.

Báo cáo liên quan:

Hai phương thức tra tấn tàn bạo sử dụng người tại Trại lao động cưỡng bức nữ Nam Mộc Tự ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:

Crimes Witnessed at Nanmusi Women’s Forced Labor Camp

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/7/476279.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/10/216989.html

Đăng ngày 02-06-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share