Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-05-2024] Ngày 11 tháng 4 năm 2024, bà Bành Tiểu Muội, một cư dân 70 tuổi ở thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Bắc đã bị đưa trở lại nhà tù để thụ án sau khi đề nghị xem xét lại vụ án của bà bị từ chối.

Ngày 28 tháng 3 năm 2023, bà Bành Tiểu Muội (còn được gọi là Bành Kim Hương) đã bị kết án tù chưa xác định thời hạn vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ tháng 7 năm 1999. Bà được phép thụ án treo bên ngoài nhà tù do sức khỏe yếu.

Ngày 6 tháng 7 năm 2023, Tòa án Trung cấp Thành phố Trường Sa đã đưa ra phán quyết giữ nguyên bản án oan sai của bà Bành. Bà nộp đơn đề nghị tới tòa án này để xem xét lại quyết định từ chối đơn kháng cáo trước đó của họ. Tòa án từ chối đơn đề nghị của bà vào ngày 22 tháng 9 năm 2023. Bà bị đưa trở lại nhà tù để thụ án vào ngày 11 tháng 4 năm 2024. Hiện chưa rõ bà đang bị giam giữ ở đâu.

Nằm liệt giường sau nhiều lần bị sách nhiễu và bắt giữ

Trước khi nghỉ hưu, bà Bành từng làm việc tại văn phòng ý tế của Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc. Án tù của bà bắt nguồn từ vụ bắt giữ vào ngày 14 tháng 6 năm 2020 sau khi bị trình báo vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công.

Sau đó, cảnh sát trả tự do cho bà và cho biết vụ án của bà đã kết thúc, bà sẽ không phải đối mặt với truy tố thêm. Tuy nhiên, họ lại bắt giữ bà tại nhà riêng vào ngày 13 tháng 5 năm 2021 và thẩm vấn về những gì bà làm vào ngày 14 tháng 6 năm 2020. Vài giờ sau, họ đưa bà vào diện quản thúc tại gia, nhưng lại sách nhiễu hay giam giữ bà thời gian ngắn vài lần vào năm 2022 (ngày 23 tháng 6, ngày 24 tháng 9 và ngày 16 tháng 10).

Sự bức hại liên tiếp khiến huyết áp của bà Bành tăng vọt, đặc biệt sau vụ bắt giữ vào ngày 16 tháng 10 năm 2022. Tuy nhiên, hai ngày sau cảnh sát vẫn cố đưa bà tới Trại tạm giam Thành phố Trường Sa. Tình trạng của bà tiếp tục xấu đi, bà không thể cử động cơ thể và cảm thấy chóng mặt vào sáng ngày 21 tháng 10 năm 2022. Tay chân của bà tê cứng và không có lực. Huyết áp của bà không thể đo được. Sau đó, bà được đưa tới bệnh viện và huyết áp của bà vẫn duy trì ở mức cao sau ba ngày nhập viện.

Cuối cùng, cảnh sát đã trả tự do cho bà Bành và đưa bà vào diện quản thúc tại gia vào ngày 24 tháng 10 năm 2022. Kể từ đó, bà vẫn nằm liệt giường. Xem thêm các báo cáo liên quan để biết chi tiết về cuộc bức hại của bà từ năm 2021 tới năm 2022.

Bị lôi ra khỏi giường để tham dự phiên tòa xét xử

Sáng ngày 28 tháng 3 năm 2023, khi bà Bành đang nằm trên giường thì ba cảnh sát có mặt để đưa bà tới Tòa án Thành phố Lưu Dương [thành phố này nằm dưới quyền kiểm soát của thành phố Trường Sa] để tham dự phiên tòa xét xử. Họ nói rằng họ đến từ Đồn Công an Tân Hà và không cho phép gia đình bà đi cùng tới tòa án.

Trên đường tới phòng xét xử, bà Bành yêu cầu được sử dụng nhà vệ sinh. Cảnh sát phớt lờ bà và không dừng xe lại. Cuối cùng, bà đã đi vệ sinh ra quần.

Thẩm phán Trần Dũ Siêu đã kết án bà Bành vào cuối phiên tòa xét xử (chưa rõ chính xác thời hạn án tù). Ông ta còn nói rằng ông ta sẽ yêu cầu bà quay lại tù khi bà bình phục đủ tốt.

Kháng cáo bị bác bỏ và đề nghị bị từ chối

Bà Bành đệ đơn kháng cáo tới Tòa án Trung cấp Thành phố Trường Sa. Thẩm phán Chung của Tòa án Thành phố Lưu Giang và cảnh sát Đặng của Đồn Công an Tân Hà đã chuyển phán quyết của toà án cấp cao hơn tới nhà bà vào ngày 6 tháng 7 năm 2023. Họ yêu cầu bà ký vào biên bản và hứa sẽ không có ai đến làm phiền bà nữa nếu bà tuân thủ. Bà thấy rằng phán quyết có chữ ký của chủ tọa Lê Phan (+86-13975106228) và thẩm phán Trâu Khiếu Hoằng (+86-18817138226), họ tuyên bố rằng họ đồng thuận với quyết định của thẩm phán Trần trong phiên tòa xét xử để kết tội bà và cho bà thụ án treo bên ngoài nhà tù.

Cảnh sát Đặng chuyển sang gia đình bà Bành khi bà từ chối ký phán quyết. Người thân của bà cũng nói “không”. Sau đó, Đặng ký vào biên bản và cùng với Chung bỏ đi.

Bà Bành nộp kiến nghị tới Tòa án Trung cấp Thành phố Trường Sa yêu cầu xem xét lại phán quyết bác bỏ đơn kháng cáo của bà. Tòa án cấp cao đưa ra quyết định từ chối đơn kiến nghị của bà vào ngày 22 tháng 9 năm 2023.

Cảnh sát và ủy ban khu phố địa phương liên tục tới kiểm tra xem bà có khỏe hơn không. Cuối cùng, họ bắt giữ và đưa bà tới một cơ sở chưa xác định vào ngày 11 tháng 4 năm 2024.

Bài liên quan:

Người phụ nữ 69 tuổi bị nằm liệt giường sau khi liên tục bị bức hại vì kiên định đức tin của mình

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/20/477755.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/24/218267.html

Đăng ngày 31-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share