Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-05-2024] Một cư dân thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh ở độ tuổi 70, bị bắt giữ vào tháng 6 năm 2020 và sau đó bị kết án 2,5 năm tù chỉ vì giảng chân tướng Pháp Luân Công cho người dân Trung Quốc. Trong thời gian phải thụ án tù phi pháp tại nhà tù Đông Lăng ở thành phố Thẩm Dương, thủ phủ của tỉnh Liêu Ninh, ông La Thuần Quý phải chịu nhiều hình thức tra tấn khác nhau, bao gồm sốc điện, đánh đập dã man, xịt nước cay và cấm ngủ. Ngày 25 tháng 12 năm 2023, ông được trả tự do. Dưới đây là lời kể về những hình thức bức hại ông phải chịu.

“Tôi là La Thuần Quý. Tôi giảng chân tướng Pháp Luân Công cho người dân gần Trường trung học số 8 Cổ Thành Tử vào ngày 12 tháng 3 năm 2020 và bị người của đồn công an Cổ Thành Tử bắt giữ ngay tại chỗ. Do đang trong giai đoạn đại dịch, tôi được thả về dưới dạng quản thúc tại gia. Kể từ đó, cảnh sát thường tới sách nhiễu tôi. Họ tùy tiện lục soát nơi ở của tôi, bất chấp có ai ở nhà không hay chúng tôi đang làm gì. Một lần, họ tới khi chỉ có con trai tôi ở nhà và lúc đó con trai tôi đang tắm. Họ lục soát và lấy đi của tôi các kinh sách Pháp Luân Công cùng điện thoại di động mà không hề xuất trình lệnh khám xét.

Ngày 28 tháng 6 năm 2021, tôi ra ngoài mua bàn chải đánh răng. Ngay khi vừa bước ra khỏi cửa, tôi bị bắt. Cùng ngày, tôi bị đưa vào Trại tạm giam thành phố Phủ Thuận. Các lính canh lệnh cho tất cả phải đọc thuộc nội quy trại giam. Tôi từ chối tuân theo và quả quyết rằng bản thân không làm gì sai trái. Để trả đũa, họ tìm cớ để giảm lượng đồ ăn cấp cho tôi. Sau đó, họ không cung cấp giấy vệ sinh cho tôi và không cho tôi giặt đồ. Khoản tiền 100 nhân dân tệ mà con trai gửi vào cho tôi để mua nhu yếu phẩm hàng ngày đã bị chuyển cho người khác dùng. Sau đó, con trai tôi gửi thêm 200 nhân dân tệ. Các phạm nhân cưỡng ép tôi lấy máu và dùng 200 nhân dân tệ này để trả phí xét nghiệm máu. Trong trại tạm giam này, tôi không có ngày nào yên.

Sau đó, tôi bị bí mật kết án 2,5 năm tù và bị đưa vào nhà tù Đông Lăng. Các cai ngục lập các nhóm nhỏ 7 hoặc 8 tù nhân để giám sát tôi. Họ đều là những người đàn ông có thân hình rắn chắc cùng vẻ ngoài hung ác.

Ban đầu, các tù nhân này cho tôi xem các dụng cụ tra tấn và đe dọa dùng chúng tra tấn tôi nếu tôi từ chối viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Sau khi thấy các dụng cụ tra tấn, hầu hết mọi người đều thỏa hiệp. Tôi cũng sợ hãi. Nhưng tôi tự nhủ rằng, dù có thế nào đi nữa, mình cũng không thể viết tuyên bố từ bỏ. Sau đó, các tù nhân đạp lên người tôi và dùng dụng cụ kẹp mười đầu ngón tay mười đầu ngón chân tôi. Quần áo tôi dính đầy máu. Người tôi thâm tím và chân tay cũng tím bầm. Vài tháng sau, chân tay tôi vẫn còn tê. Thậm chí đến nay, hai tay tôi chưa khỏi hẳn và thường xuất huyết dưới da.

Sau đợt đầu tra tấn, tôi bị đưa vào phòng giam số 5 thuộc khu nhà giam số 1. Các tù nhân giám sát tôi chặt chẽ và không cho phép tôi nói chuyện với bất cứ ai. Một ngày, khi thấy tôi đang nói chuyện với hai tù nhân mới về Pháp Luân Công, tù nhân giám sát tôi đã báo cáo tôi cho cai ngục họ Lý.

Cai ngục Lý và một cai ngục khác họ Đường đấm đá tôi. Sau đó, họ đưa tôi trở lại phòng giam và treo tôi lên khung giường tầng. Họ lệnh cho các tù nhân trông chừng tôi và không cho tôi ngủ. Ngay khi tôi nhắm mắt, họ liền đánh vào mắt tôi. Để được giảm án, một tù nhân đã đánh tôi rất hung ác. Kết quả là cổ tay tôi gần như bị gãy.

Lính canh cũng lệnh cho tôi phải viết báo cáo tư tưởng mỗi tháng. Vì tôi từ chối tuân theo, họ xịt nước cay vào tôi bốn lần và dùng dùi cui điện sốc điện tôi. Sau một phiên tra tấn, lưng tôi bị bỏng nặng.”

Tin tức liên quan:

Người đàn ông 70 tuổi bị kết án 2,5 năm tù vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/5/476029.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/28/218341.html

Đăng ngày 01-06-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share