Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-05-2024] Từ mùa thu năm ngoái, một người đàn ông 77 tuổi buộc phải sống lang bạt để tránh phải hầu tòa chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công, và giờ đây ông bị đưa vào danh sách truy nã của cảnh sát.

Ông Hà Tử Quang là một doanh nhân nổi tiếng ở Thành phố Chư Thành, tỉnh Sơn Đông. Vì nhiều lý do, ông bị mất hàng triệu Nhân dân tệ chỉ trong vài năm, và nợ nần chồng chất. Ngay khi biết tình trạng của ông, con dâu ông, là một học viên Pháp Luân Công, bán nhà của cô ấy để trả nợ cho ông. Cảm động trước sự hiếu thảo của cô, ông Hà cũng bước vào tu luyện. Chẳng lâu sau nhiều bệnh tật của ông biến mất.

Ngày 13 tháng 3 năm 2023, chỉ vì nói chuyện với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại một phiên chợ ở thị trấn Hoàng Hoa, ông Hà bị cảnh sát mật bắt đến Đồn Công an Hoàng Hoa.

Hác Hiểu Quân, Phó Giám đốc của Đội An ninh Nội địa Thành phố Chư Thành, Cúc Kim Quý ở Đồn Công an Hoàng Hoa, và Bàng Kim Doanh ở Đồn Công an đường Nhân dân lục soát nhà ông Hà và tịch thu nhiều sách Pháp Luân Công của ông. Cùng ngày, ông Hà bị tạm giam hình sự tại Trại tạm giam thành phố Chư Thành.

Ngày 19 tháng 4 năm 2023, ông Hà được thả và bị quản thúc tại gia. Bất cứ khi nào ra ngoài ông đều phải báo cáo lên Đội An ninh Nội địa Thành phố Chư Thành. Ông nộp đơn lên Đội An ninh Nội địa Thành phố Chư Thành, Đồn Công an Hoàng Hoa, và Đồn Công an đường Nhân dân, yêu cầu bãi bỏ việc quản thúc, nhưng không được chấp thuận. Sau đó, Đội An ninh Nội địa Thành phố Chư Thành đệ trình vụ việc của ông lên Viện Kiểm sát Thành phố Chư Thành. Công tố viên Tống Diễm Mai được giao nhiệm vụ xử lý vụ việc này.

Ngày 15 tháng 8 năm 2023, cảnh sát Cúc ở Đồn Công an Hoàng Hoa và hai người khác xông vào nhà ông Hà, yêu cầu ông đến Viện Kiểm sát để điền hồ sơ. Người nhà ông Hà hỏi họ liệu họ có căn cứ để làm việc này không. Cúc rút ra một mảnh giấy, nói đó là cơ sở pháp lý cho việc triệu tập, nhưng lập tức gấp lại ngay mà không cho gia đình đọc nội dung. Người nhà ông Hà nói sẽ đi cùng ông Hà đến Viện Kiểm sát. Cúc gọi điện cho công tố viên Tống, và rời đi sau khi Tống đồng ý cho ông Hà tự đi đến đó.

Chiều hôm đó, ông Hà đến Viện Kiểm sát. Ông cũng điền đơn khiếu nại cảnh sát bức hại ông.

Chưa đầy một tháng sau, ngày 12 tháng 9 năm 2023, thẩm phán Vương ở Tòa án Thành phố Chư Thành gọi điện cho ông Hà, đề nghị ông đến nhận cáo trạng.

Vài tuần sau, để tránh phải hầu tòa, ông Hà buộc phải sống lang bạt. Vì cả con trai và con gái ông đều đã qua đời, thẩm phán liên tục sách nhiễu con dâu ông để hỏi về ông.

Ngày 30 tháng 11 năm 2023, khi con dâu ông Hà đi làm về thì hàng xóm của cô cho biết cảnh sát đến gõ cửa nhà cô hai ngày liền. Họ đợi trước nhà cô một thời gian lâu rồi mới đi. Lo lắng cho an toàn của cô, người hàng xóm nói cô không nên mở cửa cho cảnh sát nếu họ lại đến.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/14/477287.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/19/218162.html

Đăng ngày 29-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share