Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-04-2024] Hai học viên Pháp Luân Công ở thành phố Song Thành, tỉnh Hắc Long Giang đã mất tích hơn 20 năm qua. Với cuộc bức hại đang tiếp diễn trong 25 năm qua và tội ác mổ cướp nội tạng nhắm vào các học viên là nguyên nhân chính khiến gia đình rất lo lắng cho sự an toàn của họ.

Sau đây là một số thông tin về hai học viên.

Ông Triệu Nhị Bảo

Ông Triệu Nhị Bảo (赵二宝) sống ở thôn Tân Hưng. Ông đã kết hôn và có một con. Sau đó, ông rời xa nhà đi tìm việc làm vào khoảng năm 2003 khi mới 30 tuổi. Kể từ đó, gia đình ông không bao giờ nhận được thông tin về ông.

Theo thông tin từ một số người làm cùng ông Triệu, ông bị bắt giữ tại huyện Quan, tỉnh Sơn Đông vì nâng cao nhận thức về cuộc bức hại. Gia đình ông đã tới huyện Quan để tìm ông nhưng vô ích. Hiện đã hơn 20 năm qua đi và gia đình không chắc chắn liệu ông còn sống hay không. Họ kêu gọi các học viên ở huyện Quan hỗ trợ cung cấp thông tin về ông.

Bà Ngạc

Bà Ngạc (鄂), chưa rõ họ, sống ở thôn Nông Phong. Bà tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1999 và không bao giờ trở về. Gia đình không nghe được thông tin từ bà, họ cũng không biết tìm bà ở đâu. Họ lo lắng liệu bà có bị tra tấn đến chết hay bị sát hại để cướp nội tạng hay không.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/21/475425.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/2/216844.html

Đăng ngày 11-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share