Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-12-2023] Ngày 26 tháng 6 năm 2023, bà Viên Cảnh Tú, một kỹ sư thiết kế hệ thống điện 54 tuổi, bị bắt tại nơi làm việc. Sáu tháng kể từ đó đến nay, không có thông tin nào về nơi giam giữ cũng như tình trạng hiện tại của bà.

Gia đình bà Viên cho biết, sau khi bà bị bắt, họ nhận được một cuộc điện thoại của bà. Bà nói mình bị giam trong một căn phòng tối, nhưng không rõ là ở đâu. Sau đó, gia đình bà không nhận được thêm tin tức gì nữa.

Bà Viên, cư dân thành phố Liêu Dương, tỉnh Liêu Ninh, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân, từ tháng 8 năm 1997. Từ khi ĐCSTQ ra lệnh bức hại Pháp Luân Công trên toàn quốc, bà đã nhiều lần bị bắt cóc vì kiên định với đức tin của mình. Bà bị giam hai lần tại Trại Lao động Cưỡng bức Mã Tam Gia khét tiếng, và bị Viện Thiết kế và Khảo sát Điện lực Liêu Dương sa thải. Sau đó, bà làm việc tại Công ty Thiết kế Kỹ thuật Điện Trung Định, và lại bị bắt giữ thêm một lần nữa.

Dưới đây là tóm tắt về những bức hại mà bà Viên phải chịu đựng trong suốt 24 năm qua.

Sớm bị bắt giữ và tẩy não

Ngay sau khi cuộc bức hại bắt đầu, bà Viên chịu áp lực phải từ bỏ đức tin của mình, nhưng bà chưa bao giờ khuất phục trước những lời đe dọa hay áp lực từ cảnh sát địa phương và nơi làm việc của bà, trong đó có Lưu Thụ Bằng, Trưởng Đồn Công an Điện Kiến, Chu Tuyết Siêu, Trưởng ban Khu phố Quả Phẩm, Thôi Ái Vinh, Giám đốc điều hành của Tổng Công ty Xây dựng Điện lực Liêu Dương, và Trương Vị Khắc, Trưởng phòng nhân sự.

Ngày 23 tháng 1 năm 2001, một ngày trước Tết Nguyên Đán, trong khi bà Viên đang ăn tối cùng với cha mình, thì cảnh sát trưởng Lưu và sỹ quan Cao bất ngờ xông vào nhà. Cảnh sát ép buộc cha của bà phải cùng họ gây áp lực buộc bà từ bỏ đức tin của mình. Bà nhất quyết không nhượng bộ và đã bị bắt đi. Cảnh sát đưa bà vào Trại tạm giam Thành phố Liêu Dương để tạm giam hình sự.

Trong khi bà bị giam giữ, cảnh sát trưởng Lưu, Giám đốc Thôi ở công ty của bà, cũng như các nhân viên của Đội Lao động Cưỡng bức Thạch Chủy Tử (những người có kinh nghiệm trong việc chuyển hóa các học viên Pháp Luân Công), thay nhau tấn công bà bằng những tuyên truyền vu khống Pháp Luân Công, tìm mọi cách khiến bà ngừng tu luyện. Bà phải chịu áp lực rất lớn, và cảm thấy đau đầu dữ dội.

Hai lần bị giam giữ tại trại lao động với tổng thời hạn bốn năm

Sau khi chuyển hóa bà Viên không thành, vào ngày 6 tháng 4 năm 2001, bà bị đuổi việc, và bị cảnh sát đưa đến Trại Lao động Cưỡng bức Mã Tam Gia khét tiếng ở thành phố Thẩm Dương để thụ án một năm.

Lính canh trại lao động cấm bà Viên ngủ, và tra tấn bà. Bà bắt đầu tuyệt thực để phản đối, và bị bức thực. Sau hai tháng, thân thể bà chỉ còn da bọc xương, thậm chí các tù nhân cũng xót xa khi nhìn thấy bà. Cảnh sát còn lợi dụng việc bức thực để tống tiền gia đình bà.

Tháng 2 năm 2002, khi bà Viên được thả tự do, cảnh sát trưởng Lưu và Trưởng ban khu phố Chu tiếp tục sách nhiễu khiến bà không thể sống một cuộc sống bình thường.

Ngày 30 tháng 5 năm 2002, bà Viên đến Văn phòng Kháng cáo của Hội đồng Nhà nước ở Bắc Kinh để yêu cầu quyền được tu luyện Pháp Luân Công. Để trả thù, cảnh sát trưởng Lưu phối hợp với Đồn Công an Thái Tử Hà ở Thành phố Liêu Dương kết án bà ba năm, và lại đưa bà vào Trại Lao động Cưỡng bức Mã Tam Gia.

Bà Viên bị giam giữ trong một phòng cách ly hình tam giác không có cửa thông gió. Bà tuyệt thực để phản đối việc bức hại, và bị buộc phải lao động khổ sai không công. Lính canh Trương Tú Vinh ra lệnh các tù nhân trói bà lại và ép bà ký vào “hối quá thư” để tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công và vu khống nhà sáng lập môn tu luyện. Họ tra tấn bà cả về thể xác và tinh thần không ngừng cho đến khi bà được thả vào tháng 5 năm 2005.

Bị sách nhiễu nhiều lần trong những năm gần đây

Sau đó, cảnh sát đánh dấu vào giấy tờ tùy thân của bà và theo dõi bà. Khi bà đang lái xe về nhà sau chuyến công tác ngoại thành vào cuối năm 2019, bà bị cảnh sát chặn lại ở lối vào đường cao tốc. Cảnh sát khám xét xe và thẩm vấn bà. Những sự cố tương tự cũng xảy ra vài lần nữa, kể cả khi bà di chuyển bằng tàu hỏa.

Ngày 27 tháng 6 năm 2016, bà Viên bị cảnh sát của Đồn Công an Tân Hoa bắt cóc và giam giữ trong đồn cảnh sát qua đêm vì dùng tên thật để khiếu nại hình sự Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo chính quyền ĐCSTQ đã ra lệnh bức hại Pháp Luân Công.

Báo cáo liên quan:

Thành phố Liêu Dương, tỉnh Liêu Ninh: 16 học viên Pháp Luân Đại Pháp bị bắt, 7 người bị kết án

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/12/14/469293.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/23/213442.html

Đăng ngày 07-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share