Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 15-5-2017] Một cư dân huyện Đường đã biến mất trong khi bị công an giam giữ một ngày sau khi bà bị bắt giữ vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại.

Chính quyền địa phương cho hay họ không biết bà Lưu Thanh Chi ở đâu và đề nghị đưa chồng bà 30.000 nhân dân tệ để tìm một người vợ mới. Gia đình đã tìm kiếm bà trong 15 năm qua trên khắp Trung Quốc – một cuộc tìm kiếm mà cho đến nay vẫn không có kết quả.

35638dc0bbad46715de16c7a215e3fde.jpg

Bà Lưu Thanh Chi

Gần đây chồng bà Lưu đã biết được chuyện mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của ĐCSTQ. Ông sợ rằng vợ mình có thể đã bị giết để lấy tạng từ nhiều năm trước.

Bà Lưu biến mất

Ngày 21 tháng 8 năm 2002, bà Lưu đã bị bắt giữ tại nhà cùng con trai vừa mới kết hôn và con dâu, họ đã bị đánh đập tàn bạo và được thả ra vài giờ sau đó.

Ngay khi được thả ra, con trai bà Lưu đã đến trung tâm tẩy não địa phương để gặp mẹ. Anh đã trở về nhà và lấy một cái khăn trải giường cho bà khi thấy các lính canh không cho mẹ anh nằm giường.

Khi con trai và chồng bà, ông Vưu Thứ Thần đến trung tâm tẩy não vào sáng hôm sau thì không tìm thấy bà Lưu nữa. Họ chỉ thấy một đôi giầy.

Ông Vưu đã tra hỏi Đổng Vĩnh Mậu, giám đốc trung tâm tẩy não về tung tích của vợ ông. Đổng đi vào phòng và cứ nói “Tôi không biết.”

Lý Chí Viễn, khi đó là Phó bí thư huyện Đường nói với ông Vưu hãy “làm theo quy trình pháp lý để tìm kiếm vợ ông.” Khi ông Vưu cố gắng liên lạc lại với Lý, thì Lý đã được chuyển đến một nơi khác.

Sau đó ông Vưu đã tìm đến Lý Tăng Lương (không liên quan đến người họ Lý ở trên), Trưởng Phòng 610, một cơ quan ngoài vòng pháp luật có nhiệm vụ tiêu diệt Pháp Luân Công và được trao quyền cao hơn hệ thống pháp luật.

Lý không những từ chối trả lời thẳng câu hỏi mà còn hai lần xuất hiện tại nhà ông Vưu vào nửa đêm để hỏi bà Lý đã trở về nhà chưa.

Ông Vưu cũng cố gắng liên lạc với những nhân viên chính quyền liên quan, nhưng họ đều lảng tránh. Lưu Tuấn Vũ, Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật, sau đó đã đề nghị đưa ông Vưu 30.000 nhân dân tệ để tìm một người vợ mới.

Ông Vưu đã từ chối và báo cáo về việc mất tích của vợ mình. Hơn 15 năm qua, gia đình ông đã dần dần bán hết tất cả gia súc của họ và dùng tất cả tiền tiết kiệm để tìm kiếm bà Lưu nhưng không thấy tung tích.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/15/348199.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/5/24/163986.html

Đăng ngày 3-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share