Bài viết của một học viên mới ở Thụy Điển

[MINH HUỆ 28-04-2024] Tôi đã dành cả đời tìm kiếm sự ổn định và bình yên nội tâm. Là một người bình thường, uống rượu và mua sắm để giải tỏa cảm giác chán nản và bất an là một phần thói quen trong sinh hoạt hàng ngày của tôi. Rượu luôn có mặt bên tôi hầu như mỗi đêm để bầu bạn với tôi và giúp tôi khuây khỏa. Tôi đã cố gắng cắt giảm hoặc cai bỏ rượu hoàn toàn nhưng không thành công.

Tôi đã tu luyện Pháp Luân Công được khoảng hơn một năm. Một người bạn đã hồng Pháp cho tôi và tôi nhanh chóng bắt đầu luyện công và mua sách để tự học. Tôi thấy rất nhanh có kết quả và đặc biệt là liên quan tới rượu. Cơn thèm rượu của tôi đã biến mất hoàn toàn và chưa từng quay trở lại.

Bên cạnh việc không còn nghiện rượu, dần dần, tôi nhận thấy suy nghĩ của mình bớt bốc đồng và hỗn loạn. Thuận theo thời gian, tôi trở nên bình tĩnh hơn và suy nghĩ mạch lạc hơn, nhìn thấy những hành động của mình rõ ràng hơn.

Tôi đang sửa sang lại căn nhà, bỏ đi nhiều thứ, và trở nên thống nhất trong màu sắc và thiết kế. Trong thời gian dọn dẹp, tôi nhận ra mình cũng có vấn đề về mua sắm, kỳ thực chính là nghiện mua sắm. Tôi đã mua những thứ mà tôi yêu thích nhất thời mà không suy nghĩ về lợi ích và niềm vui mà chúng có thể mang lại về lâu dài. Tôi không hề kiên nhẫn chờ đợi và suy xét mọi thứ cẩn thận. Bây giờ tôi mới có thể nhìn rõ điều này.

Về mặt sức khỏe, nhìn chung tôi đã cải thiện, lưng linh hoạt hơn, ngủ ngon hơn và không còn bị cảm lạnh như trước đây.

Vì tôi là người dễ bị trầm cảm, nên hiện giờ tôi rất biết ơn vì tinh thần đã được vực dậy. Nhìn chung, tôi cảm thấy tốt hơn nhiều và tâm trạng ổn cũng định hơn.

Tôi thường hướng nội tìm xem mình cần cải thiện như thế nào. Tôi là người tự phê bình và muốn làm hài lòng tất cả mọi người, nhưng đây là điều tôi phải tu bỏ. Thuận theo thời gian, tôi có thể thấy những nghi hoặc và lo lắng của mình đã giảm bớt.

Tôi là một người phụ nữ 70 tuổi và dĩ nhiên tôi còn nhiều điều còn băn khoăn và nhiều điểm chưa thấu đáo, nhưng tôi sẽ luôn học tập, thực hành và suy ngẫm về cách hành xử của mình.

Tôi rất hạnh phúc và biết ơn vì có thể đắc Pháp, cuối cùng tôi đã cảm thấy sự thư thái và an hòa nội tâm.

(Bài viết được chọn lọc để Kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới trên Minghui.org)

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/28/475645.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/2/216853.html

Đăng ngày 10-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share