Bài viết theo lời kể của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-04-2024] Tôi là một nữ học viên Pháp Luân Đại Pháp sinh sống ở vùng nông thôn. Tôi muốn chia sẻ một số trải nghiệm của chúng tôi trong quá trình chứng thực Pháp và giảng chân tướng cho mọi người.

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Giang Trạch Dân đã phát động một chiến dịch chính trị nhằm bức hại các học viên và vu khống Pháp Luân Đại Pháp. Người dân bị đầu độc bởi vụ tự thiêu giả mạo được dàn dựng ở Quảng trường Thiên An Môn cùng những tuyên truyền dối trá rằng các học viên đã tự làm hại bản thân và người khác.

Các học viên trong khu vực của chúng tôi đã bước ra để duy hộ Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi phối hợp cùng nhau theo nhóm nhỏ từ ba đến năm học viên. Bất kể là ngày hay đêm, cứ hễ có thời gian chúng tôi liền đi phát tài liệu và treo biểu ngữ. Sau khi hoàn thành công việc ở làng mình, chúng tôi đến các làng lân cận để phát tài liệu. Nếu xa, chúng tôi lái xe đến tận làng để phát tài liệu, dán áp phích và treo biểu ngữ trên tường, cột điện, trên cây. Thông thường mãi đến sau nửa đêm chúng tôi mới trở về nhà.

Kể từ tháng 5 năm 2015, hơn 200.000 học viên đã gửi đơn khởi tố lên tòa án tối cao để kiện Giang Trạch Dân. Các học viên địa phương đã dùng nhiều hình thức khác nhau để phơi bày tội ác của Giang Trạch Dân, đồng thời khích lệ người dân ký bản kiến nghị ủng hộ việc kiện Giang.

Trước ngày 13 tháng 5 năm 2016, các học viên địa phương quyết định sẽ treo một biểu ngữ lớn trên cổng chính của khu chợ lớn để mọi người biết đến thông điệp quan trọng về việc khởi kiện Giang Trạch Dân. Vì vậy chúng tôi đã làm một biểu ngữ dài gần 5 mét, rộng 2 mét. Chúng tôi lựa chọn hai thông điệp đưa lên biểu ngữ. Thông điệp phía trên là dòng chữ màu đỏ với nội dung “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn”. Thông điệp bên dưới là dòng chữ màu đen với nội dung “Toàn cầu khởi tố Giang Trạch Dân”. Chúng tôi muốn treo biểu ngữ này lên để lan tỏa thông điệp nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

Khu chợ lớn có các gian hàng bán buôn và bán lẻ, chủ yếu là các mặt hàng nông sản và một số sản phẩm khác. Chợ mở cửa liên tục 24 giờ trong ngày, lượng người ra vào liên tục. Mọi người đến lấy hàng và giao dịch ngay cả lúc nửa đêm. Cổng chính của chợ rất rộng, hai ô tô có thể đi song song cùng một lúc. Cổng chợ khá cao, hai bên cổng có hai cột lớn trơn nhẵn không có chỗ bám chân để leo lên. Phía trên cùng nối hai cột là một bệ phẳng. Kể cả khi chúng tôi có xe tải và thang thì cũng phải mất một lúc mới treo được tấm biểu ngữ. Sau khi quan sát và nghiên cứu cẩn thận, chúng tôi quyết định chia thành hai nhóm đứng hai bên cột, mọi người đứng lên nhau tạo thành chiếc thang rồi bám theo cột leo lên, người ở trên sử dụng một dụng cụ đã được chuẩn bị sẵn để gắn chặt tấm biểu ngữ.

Đêm hôm đó, chúng tôi bắt đầu phát chính niệm vào lúc 11 giờ: “Thanh trừ hết thảy các nhân tố tà ác can nhiễu việc chứng thực Pháp của các học viên. Cầu xin Sư phụ gia trì cho chúng con. Các vị Thần hộ Pháp hãy hiệp trợ cùng chúng tôi. Trong lúc treo biểu ngữ, sẽ không có người hay phương tiện đi qua cổng chợ. Tất cả đều phải dừng lại.”

Chúng tôi đến chợ lúc nửa đêm. Khu vực chợ vô cùng yên tĩnh; cảm giác như ngay cả không khí cũng bị đóng băng lại. Chúng tôi cảm thấy như đang ở một không gian khác. Mỗi người chúng tôi làm phần việc của mình và phối hợp với những người khác theo kế hoạch. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Chúng tôi đã phát chính niệm cường đại trong suốt quá trình treo biểu ngữ và được bao bọc bởi trường năng lượng mạnh mẽ. Chúng tôi biết Sư phụ đang ở bên chúng tôi, gia trì cho chúng tôi. Vô số các vị Thần đang chăm chú dõi theo chúng tôi. Chúng tôi đang thực hiện sứ mệnh cứu độ chúng sinh vô cùng thần thánh.

Vào “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới” năm đó, ngày 13 tháng 5 năm 2016, tấm biểu ngữ với thông điệp “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn” và “Toàn cầu khởi tố Giang Trạch Dân” đã được treo cao trên cổng chính của chợ. Từ xa cũng có thể nhìn thấy tấm biểu ngữ, trông đặc biệt bắt mắt. Mọi người kinh ngạc và sau đó thốt lên: “Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời! Thật xuất sắc! Làm thế nào họ có thể treo nó lên cao được như vậy? Giang Trạch Dân thật sự xong rồi.”

Các nhân viên quản lý chợ kinh hoàng và trở nên phát cuồng. Họ cố tìm mọi cách để gỡ tấm biểu ngữ xuống để tránh tạo ảnh hưởng lớn hơn đến người dân.

Trong suốt thời gian chúng tôi treo biểu ngữ, không có người hay phương tiện nào qua lại gần cổng chợ— vốn là nơi luôn luôn nhộn nhịp. Trên đường về, chúng tôi thấy một số xe đậu cách chợ không xa. Khi chúng tôi đi ngang qua họ, tình cờ chúng tôi nghe được một người đàn ông nói: “Thật kỳ lạ. Xe của tôi vẫn còn xăng và hoàn toàn bình thường. Nhưng sao đột nhiên nó không chạy được?”

Nghe thấy vậy, mắt tôi đẫm lệ. Thưa Sư phụ, con xin cảm tạ Sư phụ đã từ bi bảo hộ và chăm sóc chúng con mỗi từng bước đi. Làm thế nào chúng con mới có thể báo đáp được ân cứu độ của Sư phụ!

Đến nay đã tám năm trôi qua. Tấm biểu ngữ “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn” và “Toàn cầu khởi tố Giang Trạch Dân” đã được ghi dấu trong lịch sử.

Sự kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp, sự vĩ đại và từ bi của Sư phụ cũng như hành động quả cảm của các học viên Pháp Luân Đại Pháp nhằm chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh sẽ mãi mãi được người dân thế giới khắc ghi.

Chúng tôi sẽ mãi không thể nào quên Ngày 13 tháng 5 năm đó!

(Bài viết chọn lọc kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới trên trang web Minh Huệ)

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/20/475288.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/1/216821.html

Đăng ngày 08-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share