Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-04-2024] Ngày 14 tháng 4 năm 2024, bà Lý Bình (một cư dân 51 tuổi ở khu Tân Hải Tân, Thiên Tân) bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Ngày hôm sau, mẹ bà Lý nhận được thông báo từ ông an nói rằng con gái bà đang bị tạm giam hình sự tại Trại tạm giam Số 1 khu Tân Hải Tân (nằm tại quận Đường Cổ trong khu Tân Hải Tân và còn được biết đến với tên gọi là trại tạm giam quận Đường Cổ và trại tạm giam Triệu Gia Địa).

Đây không phải lần đầu bà Lý trở thành mục tiêu vì tu luyện Pháp Luân Công. Trước đây, bà từng bị cầm tù 3,5 năm (từ tháng 10 năm 2000 đến tháng 4 năm 2004) và từng bị giam giữ trong trại lao động cưỡng bức 2 năm (từ ngày 31 tháng 12 năm 2005 đến ngày 16 tháng 1 năm 2006). Bà bị tra tấn tàn bạo trong thời gian bị giam giữ và suýt mất mạng vài lần.

Bức hại trong quá khứ

Sau khi tốt nghiệp Đại học Lâm nghiệp Bắc Kinh với bằng cử nhân về kiến trúc cảnh quan, bà Lý nhận được việc làm tại văn phòng hành chính tỉnh ở khu Thương mại Tự do Cảng Thiên Tân. Bà đã thiết kế nhiều khu vườn và không gian xanh trong khu thương mại tự do. Bà làm việc xuất sắc tới mức nhiều cơ quan chính quyền và ông chủ tư nhân đã cử người tới học hỏi bà.

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, bà Lý đã tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công vào đầu tháng 10 năm 1999 và đã bị bắt giữ. Đồn Công an khu Thương mại Tự do Cảng Thiên Tân đã tiếp quản bà từ Đồn Công an Thiên An Môn ở Bắc Kinh vào tối cùng ngày. Bà bị giam giữ 15 ngày.

Tháng 8 năm 2000, bà bị bắt giữ lần nữa và bị giam giữ tại trại tạm giam Số 1 khu Tân Hải Tân 45 ngày. Không lâu sau khi được trả tự do, bà lại bị bắt giữ vào đầu tháng 10 năm 2000 trong khi đang tới thăm một học viên Pháp Luân Công khác. Cảnh sát của Sở Cảnh sát quận Hà Bắc đã giam giữ bà tại trại tạm giam quận Hà Bắc và sau đó giam bà tại trại tạm giam Số 1 Công an Thiên Tân. Lãnh đạo của bà sa thải bà vào ngày 3 tháng 10 năm 2000. Sau đó, bà bị kết án 3,5 năm tù và chịu đựng sự tra tấn tàn bạo tại Nhà tù Nữ Thiên Tân. Bà được trả tự do vào tháng 4 năm 2004.

Cảnh sát của Sở Cảnh sát quận Đường Cổ đã bắt giữ bà Lý ngay sau khi bà bước ra ngoài nhà của người bạn vào khoảng trưa ngày 19 tháng 12 năm 2005. Họ đưa bà tới trại tạm giam Số 1 khu Tân Hải Tân. Bà bị kết án hai năm lao động cưỡng bức vào ngày 31 tháng 12 năm 2005 và bị chuyển tới Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Bản Kiều vào ngày 16 tháng 1 năm 2006.

Bà Lý vẫn kiên định đức tin và bị ngược đãi trong trại lao động. Lính canh biệt giam và cấm ngủ bà. Họ còn không cho phép bà uống nước, mua nhu yếu phẩm hàng ngày hay viết thư cho gia đình. Ngày 3 tháng 3 năm 2006, bà đã tuyệt thực và bị bức thực bằng những loại thuốc màu vàng không rõ nguồn gốc, khiến bà rất khó thở. Bà còn bị đau ngực, tim đập nhanh bất thường và khó đi đại tiện. Gia đình không được thăm bà và yêu cầu tạm tha y tế cho bà của họ cũng bị từ chối. Trưởng khu Lưu Ngọc Hà cho rằng bà Lý chưa cận kề cái chết, đó là điều kiện để được tạm tha y tế.

Để biết thêm thông tin về sự ngược đãi bà Lý phải chịu đựng trong trại tạm giam, xem những bài liên quan dưới đây.

Bài viết liên quan:

Ms. Li Ping from Tianjin City is Near Death in Banqiao Forced Labor Camp, Emaciated from Prolonged Hunger Strike

Banqiao Women’s Labor Camp in Tianjin Cruelly Tortures Li Ping and Hinders Her Family’s Attempts to Visit

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/19/475358.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/22/216680.html

Đăng ngày 09-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share