Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-04-2024] Ngày 12 tháng 4 năm 2024, gia đình ông Đặng Đạo Hằng được thông báo rằng ông đã được đưa vào phòng điều trị tích cực (ICU) của bệnh viện vào sáng sớm cùng ngày, trong khi đang thụ án 8 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Con gái của ông Đặng, sống ở thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, đã đáp chuyến bay đến Nhà tù Gia Châu ở tỉnh Tứ Xuyên. Anh trai của ông, cũng là cư dân ở huyện Khai Giang, tỉnh Tứ Xuyên, đã bắt taxi đến nhà tù. Tuy nhiên, cả hai người không được phép trực tiếp gặp ông Đặng. Thay vào đó, họ phải gặp mặt trực tuyến lúc hơn 9 giờ sáng ngày 13 tháng 4 năm 2024. Họ nhận thấy ông chỉ còn da bọc xương, và chức trách nhà tù cho biết ông bị biến chứng bệnh tiểu đường.

Nhà tù cũng nói với anh trai và con gái ông Đặng rằng họ đã đề nghị bảo lãnh y tế cho ông, và đang chờ phản hồi từ Phòng Công an Huyện Khai Giang, đơn vị xét duyệt đơn bảo lãnh.

Con gái và anh trai của ông Đặng ở lại Gia Châu hơn một tuần, nhưng vẫn không thấy cảnh sát Khai Giang đến để thảo luận về việc bảo lãnh của ông với nhà tù. Tại thời điểm viết bài hay không, không rõ liệu nhà tù có cho phép họ gặp ông Đặng lần nào nữa hay không.

Bắt giữ và kết án

Sau khi tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp Tứ Xuyên, ông Đặng làm việc tại Hợp tác xã Tiếp thị và Cung ứng Huyện Khai Giang. Khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu, ông bị giáng chức khỏi vị trí quản lý, và bị giảm lương vì kiên định với đức tin. Ông vẫn tận tâm với công việc, và đôi khi làm thêm giờ vào cuối tuần cho đến khi nghỉ hưu vào năm 2017.

Ngày 13 tháng 1 năm 2018, ông Đặng bị bắt, sau đó bị kết án 8 năm tù và phạt 20.000 Nhân dân tệ vào ngày 9 tháng 1 năm 2020. Tòa án Huyện Khai Giang không thông báo cho gia đình ông về phiên xét xử, cũng như không cung cấp bản sao phán quyết của ông.

Trong quá trình kháng cáo của ông Đặng, Tòa án Trung cấp Thành phố Đạt Châu từ chối cung cấp thông tin cập nhật về vụ án của ông, mặc dù gia đình và luật sư của ông nhiều lần yêu cầu. Tòa án còn viện nhiều lý do khác nhau để ngăn cản luật sư xem xét hồ sơ vụ án.

Cuối tháng 4 năm 2020, luật sư của ông Đặng được thông báo rằng vụ kháng cáo của ông đã “kết thúc”. Luật sư bị sốc, vì không hề biết về phiên phúc thẩm nào (nếu có). Tòa án trung cấp cho hay họ đã có luật sư đại diện cho ông Đặng, do tòa chỉ định. Một lần nữa, gia đình lại không được cấp bản phán quyết.

Ông Đặng bị đưa vào Nhà tù Gia Châu vào khoảng 3 giờ sáng ngày 29 tháng 5 năm 2020. Do đại dịch và hoàn cảnh gia đình, người nhà không thể đến thăm ông trong 4 năm đầu ông bị giam. Cuối cùng, vào ngày 13 tháng 4 năm 2024 khi họ được gặp ông qua cuộc gọi trực tuyến, họ rất đau lòng khi thấy ông cực kỳ hốc hác.

Báo cáo liên quan:

Một cán bộ quản lý cung ứng và tiêu thụ hàng hóa bị kết án tám năm tù giam vì kiên định đức tin của mình

Một cư dân Tứ Xuyên đối mặt với bản án mười năm tù chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/23/475492.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/25/216726.html

Đăng ngày 06-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share