Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-04-2024] Một cư dân 55 tuổi ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, đã tuyệt thực kể từ khi bị bắt hai tháng trước vì tu luyện Pháp Luân Công, pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Ông Vương Kiện hiện đang nằm tại phòng điều trị tích cực của bệnh viện, và đang trong tình trạng nguy kịch. Nhưng nhà chức trách từ chối thả ông.

Ngày 23 tháng 2 năm 2024, ông Vương bị bắt trong khi đi thăm một học viên Pháp Luân Công khác là bà Dương Thục Ngọc. Cảnh sát từ Đồn Công an Đường Lý Gia đột kích vào nhà ông, tịch thu tất cả tài sản có giá trị của ông. Vài tuần trước khi bị bắt, ông đã phát hiện một thiết bị GPS trên ô tô của mình. Nhìn lại, gia đình ông tin rằng cảnh sát đã lắp đặt GPS để theo dõi tung tích của ông và những người ông đã tiếp xúc.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Vương bị nhắm đến vì đức tin của mình. Trước đó, công ty của ông, chi nhánh Đại Liên của Tập đoàn Heier, bị tập đoàn gây áp lực buộc phải sa thải ông. Ông phải làm những việc vặt để kiếm sống.

Ngày 6 tháng 7 năm 2012, các nhân viên của Đội An ninh Nội địa Quận Trung Sơn bắt ông Vương tại nơi làm việc. Họ đột kích vào nhà ông mà không có lệnh khám xét, tịch thu máy tính, máy in, sách Pháp Luân Công, hàng trăm Nhân dân tệ tiền mặt và các tài sản có giá trị khác.

Sau đó, ông Vương bị Tòa án Quận Trung Sơn kết án 4 năm tù, và bị giam tại Nhà tù Đông Lăng, nằm ở thủ phủ Thẩm Dương. Ông được trả tự do vào năm 2016.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/23/475497.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/25/216727.html

Đăng ngày 07-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share