Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-04-2024] Gần đây, ba cư dân ở thành phố Liêu Nguyên, tỉnh Cát Lâm, bị kết án tù vì đức tin vào Pháp Luân Công. Bà Cốc Cửu Mai, 53 tuổi và bà Lương Quế Quyên, 47 tuổi, mỗi người bị kết án 7 năm tù, và bà Trương Thục Phân, 62 tuổi, bị kết án 3 năm tù.

Ngày 17 tháng 10 năm 2023, ba học viên bị cảnh sát của Đồn Công an Thái An bắt giữ. Bà Lương bị bắt tại nơi làm việc, Kho Ngũ cốc Vị Tân. Bà Cốc bị lừa đến nơi làm việc trước đây của bà, tòa nhà Yugui, và bị bắt ở đó. Bà Trương bị bắt giữ tại nhà trọ ở huyện Đông Phong, chỉ một tháng sau khi bà chuyển đến đó để tránh sự theo dõi của cảnh sát. Việc bà bị bắt khiến người chồng nằm liệt giường của bà rơi vào tình cảnh khốn cùng.

Ngày 26 tháng 3 năm 2024, Tòa án Quận Long Sơn xét xử vụ án của họ, sau đó kết án họ vào ngày 16 tháng 4.

Trước bản án mới nhất, cả ba học viên này từng nhiều lần bị nhắm đến vì đức tin của họ trong 25 năm qua.

Án lao động cưỡng bức 1 năm trước đây của bà Cốc

Tháng 11 năm 1998, bà Cốc, cư dân huyện Đông Liêu, tỉnh Cát Lâm, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Bệnh tim, đau thần kinh tọa và các vấn đề thể chất khác của bà nhanh chóng biến mất.

Khoảng 6 giờ chiều ngày 18 tháng 1 năm 2008, bà Cốc bị cảnh sát của Đồn Công an Thị trấn Vị Tân bắt tại nhà. Nhà của bà bị lục soát. Sau đó, bà bị đưa đến Trại tạm giam Thành phố Liêu Nguyên, nơi cảnh sát thay phiên nhau thẩm vấn bà. Vào ngày thứ 5, bà bị chuyển đến Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Hắc Chủy Tử để thụ án 1 năm. Bà bị bắt làm việc không lương, và phải chịu nhiều hình thức tra tấn khác nhau.

Vào một buổi chiều cuối tháng 4 năm 2009, lính canh Giả Hồng Nham tát vào mặt bà Cốc nhiều lần khi bà không từ bỏ Pháp Luân Công. Mặt bà sưng lên, nhưng Giả vẫn sốc điện vào mặt, miệng và ngực bà bằng dùi cui điện trong hơn một giờ.

Thời hạn của bà Cốc bị kéo dài thêm 28 ngày vì bà vẫn kiên định tu luyện Pháp Luân Công. Sau khi bà được trả tự do vào ngày 16 tháng 2 năm 2009, cảnh sát và nhân viên của Ủy ban Chính trị và Pháp luật tiếp tục sách nhiễu bà hàng năm, khiến gia đình bà hàng ngày phải sống trong nỗi sợ hãi.

Ngày 19 tháng 11 năm 2014, bà Cốc lại bị bắt, sau khi bị tố giác vì đọc sách Pháp Luân Công với một học viên khác tại nhà. Tất cả các sách Pháp Luân Công của bà đều bị tịch thu. Bà bị thẩm vấn tại đồn công an, sau đó bị đưa đến trại tạm giam Thành phố Liêu Nguyên vào tối cùng ngày, và bị giam trong 10 ngày.

Án lao động cưỡng bức và án tù của bà Trương

Bà Trương bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 10 năm 1999, và nhanh chóng khỏi bệnh tim nguy hiểm. Bà đã bị bắt nhiều lần, bị lục soát nhà và bị đình chỉ lương. Trong một lần bị giam giữ, bà bị trói trên ghế cọp, bị sốc bằng dùi cui điện và bị bức thực. Trong thời gian thụ án trong trại lao động, bà bị bắt làm việc không lương và bị cấm ngủ vì không từ bỏ Pháp Luân Công.

Ngày 5 tháng 6 năm 2019, bà Trương lại bị bắt vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Ngày 17 tháng 10 năm 2019, bà bị Tòa án Quận Long Sơn kết án 1,5 năm tù, và bị đưa đến Nhà tù Nữ Tỉnh Cát Lâm vào ngày 5 tháng 11. Bà được trả tự do vào tháng 4 năm 2021.

Bà Lương liên tục bị sách nhiễu

Ngày 3 tháng 9 năm 2016, bà Lương bị bắt và bị lục soát nhà. Ngày 20 tháng 9 năm 2022, trước Đại hội Đảng lần thứ 20 của chính quyền cộng sản, giám đốc công ty của bà sách nhiễu bà. Ngay cả chồng bà, người không tu luyện Pháp Luân Công, cũng bị các nhân viên cộng đồng địa phương sách nhiễu. Ngày 27 tháng 10 năm 2022, cảnh sát gọi cho ông để hỏi số điện thoại của bà Lương.

Báo cáo liên quan:

Hai phụ nữ tỉnh Cát Lâm bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công, gia đình bị cảnh sát đe dọa

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/22/475461.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/26/216745.html

Đăng ngày 08-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share