Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-04-2024] Một cư dân thành phố Hán Trung, tỉnh Thiểm Tây đã bị kết hán 2,5 năm tù vào cuối tháng 10 năm 2023 vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Bà Trịnh Tố Trân (gần 80 tuổi) đã được tại ngoại vì tuổi tác đã cao. Bản án oan sai của bà bắt nguồn từ vụ bắt giữ ngày 18 tháng 5 năm 2022. Hôm đó, cảnh sát của Đồn Cảnh sát Phố Đông đã đột nhập nhà trọ của bà và tịch thu các sách cùng tài liệu Pháp Luân Công và 2.000 tệ tiền mặt mà bà tích lũy được để trả tiền nhà.

Cảnh sát thẩm vấn bà tại đồn nhiều giờ đồng hồ trước khi thả bà vào đêm đó theo diện quản thúc tại gia. Sau đó, những cảnh sát nói trên và ủy ban khu phố địa phương liên tục sách nhiễu bà.

Công tố viên Trương Thanh của Viện Kiểm sát Quận Hán Đài truy tố bà Trịnh và chuyển hồ sơ vụ án của bà tới Tòa án Quận Hán Đài. Trong phiên xét xử ngày 30 tháng 11 năm 2022, bà đã đưa bản bào chữa viết tay của mình cho thẩm phán Trương Húc.

Trog bản bào chữa của mình bà Trịnh viết rằng Pháp Luân Công đã chữa khỏi bệnh viêm túi mật, đau thần kinh tọa, đục thủy tinh thể, viêm xoang, viêm tụy và bệnh thấp khớp mãn tính của bà. Bà cũng làm chứng chống lại những cảnh sát đã bắt giữ bà khi họ đột nhập trái phép vào nhà trọ của bà mà không xuất trình thẻ giấy tờ chứng minh thân phận hoặc lệnh khám xét. Bà nói thêm rằng việc bắt giữ hay truy tố bà là hoàn toàn không có căn cứ pháp lý vì không có luật nào của Trung Quốc hình sự hóa Pháp Luân Công.

Tháng 10 năm 2023, thẩm phán Trương vẫn kết án bà Trịnh và hiện bà đang chấp hành án ngoại giam.

Sự bức hại trước đây

Đây không phải lần đầu bà Trịnh bị chính quyền nhắm mục tiêu vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công. Trước đó bà từng bị bắt bởi bí thư của Ủy ban Chính trị Pháp Luật Quận Hán Đài, trưởng Công an Quận Hán Đài và Đỗ Cửu Thành (Trưởng Phòng 610 Huyện Nam Trịnh) bắt giữ vào năm 2003. Họ đột nhập vào nhà bà và sau đó phạt bà 1 năm lao động cưỡng bức. Trong thời gian chấp hành án tại Trại giam Huyện Nam Trịnh, bà bị ngược đãi và mắc bệnh tim, cao huyết áp. Sau đó bà được tạm tha để điều trị y tế.

Tháng 3 năm 2011, khoảng 6 nhân viên của Phòng 610 Quận Hán Đài và Đội An ninh Nội địa Quận Hán Đài, trong đó có Hùng Hồng Ba, Bùi Quang Minh và Du Tĩnh đã lục soát nhà bà Trịnh. Họ tịch thu các sách Pháp Luân Công, tài liệu Đại Pháp, máy phát MP3, máy đọc sách và khoảng 6.000 tệ tiền mặt của bà.

Cảnh sát không đưa cho bà Trịnh hay gia đình bà một biên bản tịch thu theo luật định. Họ thẩm vấn bà ở Công an quận Hán Đài hàng giờ trước khi thả bà vào 6 giờ tối cùng ngày. Cảnh sát không hề trả lại bà những đồ vật đã tịch thu của bà.

Trong các năm tiếp theo, những cảnh sát này vẫn tiếp tục sách nhiễu bà Trịnh tại nhà và yêu cầu bà phải báo cáo tình hình với họ. Người nhà bà thường hốt hoảng mỗi khi nghe thấy tiếng còi hiện của cảnh sát.

Để tránh bị sách nhiễu thêm nữa, bà Trịnh và người nhà đã bán lỗ ngôi nhà của mình và thuê một nơi khác để ở trọ. Cảnh sát đã lần ra và tiếp tục sách nhiễu bà. Họ đe dọa sẽ cắt tiền phúc lợi hưu trí của con gái bà và đuổi bà ra khỏi nơi thuê trọ nếu bà từ chối ký vào biên bản từ bỏ Pháp Luân Công.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/5/474910.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/7/216491.html

Đăng ngày 23-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share