Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đài Loan

[MINH HUỆ 25-10-2023]

Sư phụ giảng:

“Hết thảy các việc mà đệ tử Đại Pháp thực hiện đều rất vĩ đại, hơn nữa cũng rất trọng yếu. Trong khi giảng chân tướng, những lời chư vị nói, năng lượng [chư vị] xuất ra, đều có tác dụng chấn nhiếp và tiêu trừ tà ác; chư vị đang là [những gì] then chốt trong việc lưu lại các sinh mệnh ở thế gian. Nếu lời chư vị nói rất thuần chính, thì sẽ thật sự đả động đến nơi đáy lòng tư tưởng của người thế gian, lập tức khiến con người thế gian hiểu rõ ngay.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Atlanta năm 2003, Giảng Pháp tại các nơi IV)

1. Tu bỏ nhân tâm trong quá trình gọi điện thoại

Đôi khi vừa bắt đầu một cuộc điện thoại giảng chân tướng, tôi liền cảm thấy tâm không được bình tĩnh cho lắm, có chút bồn chồn. Tôi hướng nội tìm thì chính là cái tâm cầu danh, muốn hôm nay số người khuyên thoái được là bao nhiêu, tâm chứng thực tự ngã, tâm hiển thị, tâm hoan hỷ, còn cả tâm làm việc, chấp trước vào số cuộc gọi thông ngày hôm nay là bao nhiêu. Sau đó tôi chuyển niệm, nghĩ hôm nay gọi được bao nhiêu cuộc, giảng chân tướng được cho bao nhiêu người cũng được, chỉ cần mỗi cuộc gọi thông đều giảng chân tướng thật tốt là được rồi.

Thỉnh thoảng gọi điện thoại, tôi cũng có cái tâm không thuần tịnh: Tôi vì vẫn còn một trong ba việc chưa làm, sợ rớt lại phía sau, nên mới gọi điện thoại, chứ không phải chân tâm muốn cứu chúng sinh mà gọi điện.

Một tình huống khác nữa là, tôi từng có một kịch bản giảng chân tướng mà tôi nghĩ là rất tốt, cũng chia sẻ với các đồng tu, nhưng sau vài ngày, tôi cảm thấy kịch bản đó không còn hữu dụng nữa. Rồi tôi hướng nội tìm thì thấy tâm muốn chứng thực kịch bản này còn lớn hơn cả tâm muốn cứu chúng sinh.

Ngoài ra, có khi gọi điện thoại, tôi chỉ đứng từ góc độ của bản thân để nói những gì mình muốn biểu đạt, chứ không giảng từ góc độ mà chúng sinh có thể tiếp nhận và lý giải, nên hiệu quả không được tốt. Lúc này, tôi tự nhủ phải hạ mình thấp một chút, trò chuyện với chúng sinh như thể trò chuyện với bạn cũ với tâm thái thân thiết, vui vẻ, nói lời chúc họ bình an, giảng từ góc độ mà đối phương có thể lý giải được, thay vì áp đặt hoặc cải biến bất cứ điều gì của họ.

Trong quá trình khuyên thoái, thường xảy ra tình huống là, sau khi giảng rõ cả rồi, bắt đầu nói đến khuyên thoái, chúng sinh rất dễ cúp máy. Với bộ phận chúng sinh này, ngoài nhân tố của bản thân họ, tôi thấy ở phần khuyên thoái này, tôi giảng cứ như để hoàn thành nhiệm vụ, cảm thấy tôi giảng xong phần này mà chúng sinh đồng ý thoái thì nhiệm vụ của tôi coi như đã hoàn thành, chứ không phải là từ đầu đến cuối đều mang tâm từ bi cứu độ mà giảng chân tướng cho chúng sinh.

2. Tu luyện đề cao bản thân

Thường có tình huống là, khi khuyên thoái, tôi đưa ra hóa danh cho chúng sinh, rồi hỏi liệu người đó có đồng ý thoái không? Chúng sinh không trả lời “Có”, nhưng cũng không cúp máy. Những lúc như vậy, tôi thấy mình thường có tâm sốt ruột. Đã có vài lần như thế, tôi buông bỏ tâm sốt ruột này và tư tưởng quay về trong Pháp, thì mọi người lại nói “Có”. Tôi ngộ ra rằng khi tư tưởng phù hợp với Pháp thì Pháp sẽ khởi tác dụng.

Tôi nhớ có lần tôi giảng cho một người khoảng một tiếng rồi, trong quá trình này, cậu ấy hỏi rất nhiều câu hỏi, vòng vèo như thể muốn gây nhiễu. Tôi giải thích từng câu hỏi một, cậu ấy không cúp máy, mà cũng không biểu đạt thái độ thoái, cảm giác đình trệ ở một trạng thái, không sao đột phá được. Tôi nhớ là tầm khoảng hai phút cuối, lúc đó tôi có tâm thực sự muốn cứu cậu ấy, tức thì hoàn cảnh liền thay đổi, cậu ấy nhanh chóng đồng ý thoái, hoàn toàn khác với trạng thái vòng vèo, gây nhiễu vừa nãy, mà như một người bạn nhỏ rất thiện lương.

Tôi thể ngộ được trong một tiếng đồng hồ đó, chính niệm của tôi không đầy đủ lắm, phần quan niệm hậu thiên của cậu ấy đối ứng với tâm của tôi, khiến cậu ấy hỏi rất nhiều rất nhiều vấn đề, dù tôi có trả lời thế nào đi chăng nữa, cũng không thể đột phá được lớp vỏ ngoài của cậu ấy. Chỉ đến khi tâm từ bi và chính niệm của tôi xuất ra, Pháp mới khai tâm cho chúng sinh, chân ngã của chúng sinh xuất ra trở lại nên mới biểu đạt thái độ.

Sư phụ giảng:

“Nguy nạn trung nhân tại cầu cứu Minh bạch nhất diện yếu sinh tồn ”

(Cứu nhân đích thị Thần, Hồng Ngâm III)

Diễn nghĩa:

“Trong nguy nạn con người đang cầu cứu Phía minh bạch muốn sinh tồn”

(Cứu nhân đích thị Thần, Là Thần đang cứu người, Hồng Ngâm III)

Tôi thể hội rằng phần minh bạch của con người kỳ thực rất muốn biểu đạt thái độ ​​của mình, nhưng thường thì tư tưởng của bản thân tôi còn chưa đạt đến trạng thái thuần chính, lời tôi giảng không thể chạm tới phần sâu thẳm nhất trong tư tưởng của người đó nên chưa thể cứu được họ.

Hiện nay, các đồng tu đã cung cấp rất nhiều kịch bản hay, đôi khi cùng một kịch bản mà sử dụng vào những thời điểm khác nhau lại khởi tác dụng khác nhau. Tôi nhận ra rằng đây vẫn là vấn đề tu luyện, tương tự như việc nhổ răng của Tây y so với nhổ răng bằng nước thuốc màu vàng được giảng trong Chuyển Pháp Luân. Nếu chúng ta tu tốt bản thân thì giống như dùng thứ nước thuốc màu vàng ấy để nhổ răng, sẽ nhổ rất dễ dàng. Nếu chúng ta không tu tốt bản thân thì cũng giống như Tây y nhổ răng, biểu hiện bề mặt sẽ rất phức tạp và hiệu quả không tốt bằng. Như các đồng tu Việt Nam, tiếng Trung của họ không tốt lắm, nhưng cảm giác lực lượng từ bi mà họ phát ra lại hết sức lớn, lập tức chạm đến tận vi quan của chúng sinh, khiến chúng sinh được cứu liền. Qua đó, cũng có thể nhìn ra khoảng cách sai kém trong tu luyện của bản thân tôi.

3. Không được tranh công

Có lúc tôi giảng chân tướng với tâm thái rất tốt, trường năng lượng cũng rất tốt, tương tác với mọi người cũng trôi chảy, ngữ khí hay nội dung nói ra không phải là những điều bình thường tôi có thể nghĩ ra hay diễn đạt ra được. Tôi biết rằng đây hoàn toàn là Sư phụ gia trì, là Pháp ban cho. Mặc dù tôi nói với các đồng tu rằng đây là nhờ Sư phụ gia trì, nhưng sâu trong cốt tủy tôi vẫn dương dương tự đắc, có cảm giác như bản thân làm tốt, biết giảng thật tốt. Đây là chủng tâm chứng thực tự ngã, tranh công rất không tốt.

Thể hội cá nhân, có chỗ nào không phù hợp với Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

(Phụ trách biên tập: Lý Minh)

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/10/25/467427.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/14/212911.html

Đăng ngày 20-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share