Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-03-2024] Ba cư dân thành phố Tân Dân, tỉnh Liêu Ninh bị đưa ra xét xử vào ngày 21 tháng 2 năm 2024 chỉ vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm và thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Thẩm phán Lâm Thuật Tĩnh của Tòa án thành phố Tân Dân là chủ tọa phiên tòa xét xử ông Lưu Bác, bà Lưu Kỳ Phân và ông Triệu Hồng Lợi. Ba học viên đã tự bào chữa cho chính mình và yêu cầu được tuyên trắng án. Hiện chưa rõ khi nào thẩm phán Lâm sẽ đưa ra phán quyết.

Ông Lưu hiện đang bị giam giữ trong Trại giam thành phố Tân Dân. Hiện chưa rõ hai học viên còn lại bị giam giữ ở đâu.

Ba học viên này nằm trong số hơn 20 học viên Pháp Luân Công ở thành phố Tân Dân bị bắt vào ngày 26 tháng 7 năm 2023. Đội An ninh Nội địa Thành phố Tân Dân cùng ba đồn cảnh sát địa phương, bao gồm đồn cảnh sát Pháp Cáp Ngưu, Nhị Hồng Kỳ và Tân Nông Thôn, đã tiến hành vụ bắt giữ tập thể này. Hầu hết các học viên bị bắt giữ cho hay, họ đều bị cảnh sát đánh đập và thẩm vấn. Răng của một học viên thậm chí còn bị gãy.

Ông Lưu và vợ bị tra tấn

Ông Lưu bị bắt tại nơi làm việc vào ngày 26 tháng 7 năm 2023. Các viên chức tham gia vụ bắt giữ, là người từ Đồn cảnh sát Pháp Cáp Ngưu và Đồn cảnh sát Tân Nông Thôn, đã áp tải ông Lưu về nhà và tịch thu nhiều tài sản có giá trị của ông, trong đó có 37.000 nhân dân tệ tiền mặt. Những cảnh sát kia không mặc cảnh phục, không xuất trình lệnh khám xét và cũng không lập danh sách vật dụng bị tịch thu theo đúng quy định của pháp luật. Họ cũng bắt giữ vợ ông Lưu là bà Ngô Diễm, và cha của bà là cụ ông Ngô Đức Tuấn.

Sau cuộc đột kích, cảnh sát đưa vợ chồng ông Lưu và bố vợ ông đến Đồn cảnh sát Pháp Cáp Ngưu. Chiều cùng ngày, Đồn trưởng Vu Lôi thẩm vấn bà Ngô, còng tay bà và treo lên cao. Ba, bốn cảnh sát sau đó đưa bà đến một phòng khác và ép bà phải ngồi xổm với chân trần sau cánh cửa trong khoảng sáu giờ đồng hồ. Tiếp đến, một nam cảnh sát đến và tát mạnh hai cái vào mặt bà, rồi anh ta trói tay bà bằng khăn tắm và treo bà lên giường tầng phía trên, trong tư thế hai chân không chạm đất. Hai cảnh sát khác ra sức kéo hai chân bà ra xa nhất có thể. Bà hét lên trong đau đớn.

Cảnh sát tiếp tục đưa bà Ngô đến một phòng khác để thẩm vấn thêm. Ở đây, viên cảnh sát từng tát bà trước đó lại tát bà thêm, khiến miệng bà chảy máu và mặt bà đau chết lặng. Một nam cảnh sát khác đá bà Ngô, rồi đạp bà ngã xuống đất.

Bà Ngô được thả ra lúc 3 giờ chiều ngày 27 tháng 7 năm 2023, trong khi chồng và cha bà vẫn bị giam giữ.

Khi luật sư của ông Lưu đến gặp ông vào ngày 11 tháng 8 năm 2023, biết được rằng ông bị cảnh sát đánh đập nghiêm trọng. Ông cũng kể rằng, có hôm, nửa đêm ông đột nhiên bị viêm tụy và thậm chí còn bất tỉnh vì đau đớn. Sau khi biết được chuyện này, bà Ngô yêu cầu cảnh sát thả ông Lưu để ông được điều trị y tế. Đồn cảnh sát Tân Nông Thôn chuyển yêu cầu của bà đến Cục cảnh sát thành phố Tân Dân, nhưng cục cảnh sát này đã từ chối yêu cầu đó của bà..

Khi bà Ngô và luật sư đến Viện kiểm sát thành phố Tân Dân để hỏi về vụ án của ông Lưu, công tố viên Lưu Thiết Binh đã từ chối yêu cầu bác bỏ vụ án của họ và nói rằng: “Đối với vụ án Pháp Luân Công, dù chúng tôi có phán quyết thế nào thì cũng không hề thái quá.” Ông ta cũng thách thức gia đình bà Ngô rằng nếu muốn thì có thể “tới Bắc Kinh kiện ông ta”.

Trước những nỗ lực không mệt mỏi của luật sư và gia đình, vài giờ sau, họ đã được đồng ý xem hồ sơ vụ án của ông Lưu.

Tin tức liên quan:

Thành phố Tân Dân, tỉnh Liêu Ninh: 5 trong số các học viên bị nhắm mục tiêu của một vụ bắt giữ tập thể vẫn đang bị giam giữ

Từng 2 lần bị cầm tù với tổng cộng 14 năm, một cư dân Liêu Ninh 46 tuổi lại một lần nữa đối mặt với cáo trạng vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/3/1/沈阳刘博等三位法轮功学员遭非法庭审-473770.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/4/216089.html

Đăng ngày 16-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share