Bài của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-01-2024] Ngày 3 tháng 1 năm 2023, một cư dân 57 tuổi ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh đã bị kết án phi pháp 5 năm tù và bị phạt 20.000 nhân dân tệ chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại kể từ tháng 7 năm 1999.

Ông Diêm Thiện Vệ bị bắt cóc vào ngày 10 tháng 6 năm 2023 trong khi đang phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công tại một khu dân cư ở địa phương. Người của đồn công an Loan Lý đã đột nhập vào nhà ông và đưa ông đến trại tạm giam khu phát triển kinh tế Tân Hà.

Cảnh sát đã đệ trình vụ án của ông Diêm lên Viện kiểm sát quận Phổ Lan Điếm ở thành phố Đại Liên vào khoảng cuối tháng 6 năm 2023. Tòa án quận Phổ Lan Điếm đã sắp xếp lịch xét xử vào 2 giờ 20 chiều ngày 24 tháng 11 năm 2023. Vợ và con gái của ông Diêm đến tòa án lúc 1 giờ 30 chiều ngày hôm đó và gọi cho chủ tọa phiên tòa Lưu Kiên Tráng để hỏi về thời gian chính xác của phiên tòa. Nhưng ông Lưu cho biết họ không được phép tham dự phiên tòa và cũng không đưa ra lý do cụ thể nào. Sau đó, họ hỏi chị gái của ông Diêm có thể vào không, chủ tọa Lưu nhất quyết yêu cầu chị gái phải xuất trình giấy tờ chính thức chứng minh mối quan hệ huyết thống với ông Diêm.

Chị gái của ông Diêm tất nhiên không mang theo bằng chứng chính thức nào vì bà ấy không được thông báo trước về yêu cầu vô lý này. Kết quả là chị gái ông Diêm cùng với em dâu và cháu gái đều bị cấm tham dự phiên tòa.

Ông Lưu hứa với ba thành viên trong gia đình rằng họ có thể gặp ông Diêm sau phiên tòa, nhưng sau khi phiên tòa diễn ra khoảng 30 phút đã kết thúc một cách tùy tiện. Gia đình lại đi gặp ông Lưu để hỏi khi nào có thể gặp ông Diêm, chủ tọa Lưu nói rằng đương sự đã bị đưa đi rồi. Vào thời điểm của bài viết này, gia đình vẫn không biết ông Diêm có còn bị giam giữ tại trại tạm giam hay không.

Bước vào tu luyện Pháp Luân Công

Trước khi tu luyện, ông Diêm từng bị viêm gan B nặng, viêm màng hoạt dịch (viêm mô liên kết bên trong bao khớp) và đau thắt lưng. Khi bệnh viêm gan B của ông ở giai đoạn nặng nhất, ông thường thức dậy lúc nửa đêm, người ướt đẫm mồ hôi. Ông còn bị sốt và buồn nôn dai dẳng. Mỗi khi trời mưa, chân ông lại sưng tấy vì viêm màng hoạt dịch. Mỗi lần cơn đau lưng bùng phát, ông phải tiêm thuốc để giảm đau, nếu không sẽ không thể làm việc được.

Mẹ của ông Diêm sau đó đã tu luyện Pháp Luân Công và nhanh chóng trở nên khỏe mạnh. Ông rất ngạc nhiên và đã cùng bà tập luyện vào năm 1998. Chỉ trong vài tháng, tất cả các triệu chứng bệnh của ông đều biến mất. Ông rất ngạc nhiên trước sự hồi phục kỳ diệu của mình và thường nói với mọi người rằng Pháp Luân Công đã chữa khỏi mọi bệnh tật cho ông. Vợ ông, bà Lý Ngọc Mai, cũng đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công.

Bị bức hại

Sau khi cuộc đàn áp bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, cảnh sát địa phương và các quan chức trong làng đã tịch thu các sách Pháp Luân Công và băng nhạc luyện công của ông Diêm và bà Lý.

Bà Lý đã đến Bắc Kinh vào tháng 10 năm 1999 để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Bà đã bị bắt cóc và bị kết án ba năm lao động cưỡng bức vào tháng 12 năm 2000.

Ông Diêm cũng đã tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công vào năm 2000. Khi trở về Đại Liên, ông đã bị sa thải và bị giam trong một tháng. Sau khi ông được trả tự do, cảnh sát địa phương tiếp tục sách nhiễu ông tại nhà và lại bắt giữ ông vài tháng sau đó. Họ giam giữ ông tại Trung tâm tẩy não thành phố Đại Liên trong hơn 40 ngày.

Thời hạn ở trại lao động của bà Lý đã bị kéo dài và mãi đến tháng 3 năm 2004 bà mới được trả tự do. Sở Cảnh sát Khu Phát triển Kinh tế liên tục sách nhiễu hai vợ chồng trong những năm sau đó. Cuối cùng, vào tháng 7 năm 2007, họ đã buộc phải rời khỏi nhà để sống phiêu bạt. Họ trở lại Đại Liên vào năm 2011 khi chính quyền địa phương cấp cho họ một căn hộ mới để đền bù cho ngôi nhà cũ bị chính quyền ĐCSTQ thu hồi trong phong trào đô thị hóa.

Sáng ngày 20 tháng 4 năm 2016, bà Lý và ông Diêm đang đi dạo trong khu phố thì một nhóm người đã vây bắt họ và đưa họ đến Trại giam Đại Hắc Sơn. Họ bị xét xử tại Tòa án Khu Phát triển Kinh tế Đại Liên vào ngày 15 tháng 11 năm 2016 và đều bị kết án tù vào ngày 8 tháng 12. Bà Lý bị kết án 4 năm và bị phạt 5.000 nhân dân tệ. Ông Diêm bị kết án 3,5 năm và bị phạt 3.000 nhân dân tệ. Bà Lý bị đưa đến Nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh vào ngày 23 tháng 5 năm 2017. Ông Diêm bị đưa đến Nhà tù Đại Liên, sau đó bị chuyển đến Nhà tù Bản Khê vào ngày 19 tháng 7 năm 2017.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/21/471188.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/25/214443.html

Đăng ngày 16-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share