Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-02-2024] Bà Trương Thụy Hà đã trở nên khỏe mạnh sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp 26 năm trước, nhưng hiện nay lại phải chịu đựng các triệu chứng đột quỵ và liệt sau khi cảnh sát tịch thu tất cả sách Pháp Luân Công vào tháng 11 năm 2023 và từ chối trả lại sách cho bà.

Pháp Luân Công là một môn tu luyện dựa theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, và nhiều người đã trải nghiệm việc cải thiện sức khỏe đáng kể sau khi tu luyện. Bà Trương, một cư dân cao tuổi ở huyện Thanh Nguyên, tỉnh Liêu Ninh, là một trong số đó. Bà góa chồng ở tuổi 33, khi con gái bà chưa đến 10 tuổi. Bà phải vật lộn để nuôi con gái, và mắc nhiều vấn đề sức khỏe. Tất cả các triệu chứng của bà đã biến mất sau khi bà tu luyện Pháp Luân Công vào cuối năm 1997.

Tuy nhiên, vào tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung quốc đã phát động một chiến dịch toàn quốc chống lại môn tu luyện này, vì sợ sự phổ biến nhanh chóng của pháp môn này. Bà Trương cảm thấy phải có trách nhiệm nói với mọi người rằng Pháp Luân Công không giống như được mô tả trong tuyên truyền thù hận của chế độ Cộng sản. Vì vậy bà đã trở thành mục tiêu bức hại, và bị nhà cầm quyền giám sát.

Khổ nạn mới nhất của bà bắt nguồn từ một hành động nhỏ vào ngày 15 tháng 11 năm 2023, khi bà phân phát ba cuốn lịch có chứa thông tin Pháp Luân Công. Vài tiếng sau, hai nữ cảnh sát từ Đồn Công an Hà Nam, cùng một nhân viên cộng đồng họ Triệu, xuất hiện ở cửa nhà bà. Họ yêu cầu bà đến Đồn Công an. Bà từ chối tuân theo, vì bà không vi phạm bất kỳ luật nào.

Sau đó, hai cảnh sát gọi thêm năm hay sáu nam cảnh sát đến, họ dùng vũ lực bắt bà Trương đến Đồn Công an. Họ bắt bà ký vào một tờ giấy tuyên bố bà “đã gây rối trật tự xã hội”. Khi bà yêu cầu giải thích lý do họ đến nhà bà, thì cảnh sát nói một nhân viên cộng đồng đã quay lại việc bà phát các cuốn lịch nói trên, rồi tố giác bà.

Bà Trương đã từ chối ký vào tờ giấy đó, và cảnh sát cũng không yêu cầu thêm. Sau đó họ đề nghị chở bà về nhà. Bà từ chối, và bắt taxi đến gặp một người con gái của bà. Sau khi ở lại đó một lát, bà đi cùng với con gái trở về nhà mình.

Bà Trương không ngờ cảnh sát đã đi theo đến nhà con gái bà rồi theo về nhà bà. Ngay khi con gái bà vừa bước ra ngoài để đi về, cô bắt gặp sáu hay bảy cảnh sát, gồm Đồn trưởng Hà Đông Dương và Đồn phó Trương Minh Huy từ Đồn Công an Hà Nam, thuộc cấp của họ là Ngô Đông Hán và Triệu Tân Thành, và một vài cảnh sát từ Đội An ninh Nội địa huyện Thanh Nguyên.

Cảnh sát nói chỉ có hai người vào trong nhà để nhìn xem. Con gái bà Trương tin họ và đã mở cửa. Tất cả họ đều xông vào và lục soát nhà mẹ cô.

Cảnh sát lục soát mọi nơi và mọi thứ, kể cả một ngăn kéo nhỏ. Lúc đó, con gái bà Trương hét lên để họ dừng lại, nhưng họ phớt lờ cô.

Biết rõ bà Trương đã phục hồi sức khỏe nhờ tu luyện Pháp Luân Công, con gái bà khẩn nài cảnh sát để lại cho bà, tối thiểu là một cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công. Cảnh sát từ chối, và tịch thu tất cả các sách Pháp Luân Công của bà Trương, cùng như một máy tính xách tay và máy nghe nhạc bà dùng để luyện các bài công pháp Pháp Luân Công.

Không có sách Pháp Luân Công để đọc và máy nghe nhạc để luyện công, bà Trương cảm thấy trống trải và buồn bã. Những ngày sau, bà đến đồn công an để tìm cách lấy lại các món đồ bị tịch thu. Trưởng đồn Hà từ chối trả lại bất kỳ thứ gì.

Bà Trương bị mất vị giác, và huyết áp của bà tăng vọt. Bà bắt đầu thấy khó để sử dụng bàn tay và cánh tay phải, và phải khó khăn lắm mới đứng dậy được. Bà được đưa đến bệnh viện, và các bác sỹ cho biết bà bị đột quỵ. Tình trạng của bà không được cải thiện dù được điều trị. Sau khi bà trở về từ bệnh viện, các con gái của bà phải nghỉ việc để thay nhau chăm sóc bà.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/2/3/471842.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/2/6/214602.html

Đăng ngày 13-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share