Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 04-01-2024] Đoạn thời gian gần đây, tôi biết ở địa phương tôi cũng như địa phương khác, một số đồng tu trong ma nạn đã qua đời, hoặc rơi vào tình cảnh nguy hiểm đến tính mạng. Nguyên nhân dẫn đến ma nạn rất phức tạp, nhưng qua rất nhiều trường hợp thực tế, tôi phát hiện ra rằng đối với người tu luyện có tâm oán hận nặng, tà ác dường như đều ra tay bức hại rất tàn độc. Tu luyện là nghiêm túc phi thường. Tôi thấy tâm oán hận đem đến sự nguy hại nghiêm trọng đối với đệ tử Đại Pháp, vậy nên tại đây tôi muốn nhắc nhở nhiều đồng tu hơn nữa, rằng nhất định phải coi trọng việc thanh trừ các chủng các dạng biểu hiện của tâm tật đố ở bản thân.

Oán hận đi ngược lại với đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ. Oán hận khiến chúng ta không thể từ bi cứu chúng sinh, cũng khiến hình thành gián cách to lớn giữa các đồng tu, nghiêm trọng hơn còn có thể oán hận cả Sư phụ và Đại Pháp. Tôi nhận thức được rằng oán hận biểu hiện ở nơi con người chúng ta là một hoạt động tư tưởng bất hảo, còn tại không gian khác kỳ thực là nhân tố vật chất hoặc sinh mệnh tà ác khác nhau, giống như tà linh cộng sản ở tầng thấp. Nếu chúng ta không thể kịp thời thanh trừ những sinh mệnh và nhân tố tà ác này, chúng có thể gây ra sự hủy diệt và phá hoại cực lớn đối với vũ trụ thiên thể của chúng ta.

Rất nhiều đồng tu cũng biết trạng thái oán hận là bất hảo, nhưng lại cảm thấy việc thanh trừ nó thật khó, cảm thấy dù thế nào cũng không thanh trừ hết được. Dưới đây, tôi xin được tóm lược quá trình thực tế loại bỏ tâm oán hận trong giai đoạn vừa qua của bản thân, chia sẻ đôi điều về nhận thức của bản thân trong việc loại bỏ tâm oán hận, hy vọng có thể có chút tác dụng dẫn khởi đối với các đồng tu.

Chân chính chuyển biến quan niệm, tâm oán hận dễ dàng được loại bỏ

Trước đây, tôi cũng cảm thấy việc loại bỏ tâm oán hận thật khó, biết rằng những niệm đầu oán hận người khác là không đúng, biết chúng không phù hợp với Chân-Thiện-Nhẫn, biết rằng khi chúng nổi lên thì cần phải bài trừ chúng, thanh trừ chúng … Nhưng trong quá trình này đều thấy bản thân rất bị động tâm, vẫn chưa thản nhiên mà vượt quan, hoàn toàn không đạt được trạng thái mà người tu luyện nên có.

Sư phụ giảng:

“Nhẫn là chìa khoá của đề cao tâm tính. Nhẫn mà uất hận, uỷ khuất, hay đẫm lệ là cái nhẫn của người thường với chấp trước vào tâm lo nghĩ, hoàn toàn không hề nảy sinh uất hận, không cảm thấy uỷ khuất thì mới là cái Nhẫn của người tu luyện.” (Thế nào là Nhẫn, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Vì cảm thấy việc loại bỏ tâm oán hận thật khó nên tôi đã chia sẻ vấn đề này với một đồng tu, đồng tu đã nhắc nhở tôi: “Anh sao có thể đi oán người khác chứ? Là do bản thân anh không đạt tiêu chuẩn. Chính vì anh cứ chậm trễ mãi không đạt tiêu chuẩn, cho nên người khác mới có những biểu hiện như vậy. Kỳ thực chính là tới để cấp cho anh một cơ hội đề cao, tạo điều kiện để anh thăng hoa lên, anh sao có thể đi oán người khác chứ? Anh nên cảm tạ người khác mới đúng! Khi anh thực sự đề cao lên rồi, đạt được tiêu chuẩn rồi, anh xem người khác liệu có còn như thế nữa không?”

Lời nói của đồng tu khiến tôi chấn động, thực sự tôi còn chưa từng nghĩ tới như vậy. Sư phụ đã mượn lời của đồng tu để điểm hóa, thức tỉnh tôi: “Ồ, tôi thực sự nên cảm ơn tất cả những người đã tạo ‘tổn thương’ cho tôi, vô luận là đồng tu xung quanh hay là người thường, đó đều là vì sự đề cao của tôi mà phó xuất, mà chịu khổ, tôi sao lại có thể oán hận người khác chứ? Tôi cần cảm ơn họ! Tôi phát hiện ra rằng khi phát tự nội tâm, tôi suy nghĩ được như vậy, thì trong tâm có cảm giác tràn ngập tường hòa và từ bi, tôi còn cảm thấy hổ thẹn và áy náy với những người đã tạo ‘tổn thương’ cho tôi. Tôi phát hiện ra quan niệm người thường ngoan cố đã bị phá tan, quan niệm đã chuyển biến rồi, khi đó tôi cảm thấy chỉ trong nháy mắt, tất cả vật chất oán hận đều bị giải thể.

Từ hôm đó trở đi, tôi phát hiện tâm oán hận của mình đã trở nên rất nhỏ, rất nhỏ rồi, cũng không còn mãnh liệt và biến hóa khôn lường như trước nữa. Đôi khi nó nổi lên một chút, thì chỉ một niệm liền giải thể được rồi. Thông qua trải nghiệm tu luyện này, tôi nhận ra rằng nếu muốn loại bỏ tâm oán hận thì việc chuyển biến quan niệm là vô cùng trọng yếu.

Trong Chuyển Pháp Luân, Sư phụ đã sớm giảng rất rõ ràng, minh bạch cho chúng ta về Pháp lý nhất cử tứ đắc và khi gặp mâu thuẫn nên cảm tạ đối phương, nhưng trước đây tôi đã học nhiều lượt như vậy rồi, đọc đi đọc lại rồi, vậy mà dường như vẫn cứ không nhập tâm, học Pháp không gắn với thực tu. Hiện giờ nhìn lại thì thấy đó chính là giải đãi trong tu luyện, hoặc bị ô nhiễm nơi trần thế, đối với danh, lợi, tình nơi thế gian còn xem trọng hơn cả Pháp, hơn cả việc tu luyện và phản bổn quy chân. Không có khái niệm về tu luyện nên học Pháp không nhập tâm. Hiện tại tôi thấy mình không thể lại cứ tiếp tục hồ đồ như thế mãi nữa, tôi muốn đề cao, Sư phụ liền điểm hóa thức tỉnh tôi.

Tôi thấy rằng, sở dĩ một trong những nguyên nhân bề mặt khiến con người oán hận là cảm thấy danh, lợi, tình nơi thế gian phải chịu các loại phương hại. Con người mê trong nhân thế, chính là xem trọng và không buông bỏ được hết thảy những lợi ích mà con người theo đuổi, bởi danh, lợi, tình dưới tròng mắt thịt của con người thực sự quá thực tại. Nhưng người tu luyện là tương phản với người thường, chúng ta không truy cầu hết thảy những thứ nơi người thường, mà mục đích đến làm người là vì để phản bổn quy chân, không nên xem trọng danh, lợi, tình nơi nhân thế. Kỳ thực, hết thảy mọi thứ nơi thế gian con người đều là hư ảo, chỉ vì để sinh mệnh có thể tu luyện ở nơi đây mà tạo ra một không gian mê này.

Nếu như có thể bảo trì nhận thức như vậy, trước việc danh, lợi, tình nơi thế gian bị phương hại, nếu chúng ta có thể chân chính chuyển biến quan niệm, nhìn nhận vấn đề từ góc độ tu luyện, không hề coi đó là việc xấu đem lại thống khổ cho bản thân, mà nhận thức được rằng đó là hảo sự, rằng đó là người khác đang cấp cơ hội đề cao cho bản thân mình, hiểu được Pháp lý nhất cử tứ đắc, thì khi đó sẽ thấy rằng cảm ơn người khác còn không kịp và tự nhiên sẽ không nảy sinh oán hận.

Nếu làm được như vậy thì sẽ thấy hết thảy những người vì xung đột lợi ích mà bản thân cho là kẻ thù ấy lại không còn là kẻ thù nữa, hết thảy những người và việc vốn cảm thấy đang làm phương hại đến bản thân mình ấy kỳ thực lại là đang tạo cơ hội, điều kiện và làm bước đệm cho sự đề cao, thăng hoa và viên mãn của sinh mệnh bản thân. Lúc này sẽ cảm thấy người khác thực sự cũng không dễ dàng, thực sự cảm thấy nên cảm ơn người ta, nếu thực sự có thể đạt được trạng thái như vậy thì sẽ rất khó lại nảy sinh oán hận nữa.

Đương nhiên, việc trừ bỏ tâm oán hận còn liên quan đến việc loại bỏ những nhân tâm theo sau đó như tâm tật đố. Mỗi đồng tu đều có nhận thức trong thực tiễn tu luyện của bản thân mình, tôi chỉ chia sẻ một chút nhận thức về phương diện chuyển biến quan niệm ở tầng thứ nông cạn của bản thân.

Nếu có chỗ nào còn thiếu sót, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/4/470567.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/2/19/215930.html

Đăng ngày 05-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share