Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Canada

[MINH HUỆ 17-02-2024] Cách đây vài năm, thuận theo hoàn cảnh nới lỏng, tôi đã dần buông lơi trong tu luyện. Trong sinh hoạt hàng ngày, thậm chí cả khi làm ba việc, tôi đều bị chấp trước, nhân niệm và nhân tình dẫn động. Tình trạng của tôi cũng giống như Sư phụ đã từng giảng. Tuy rằng các việc chứng thực Pháp, cứu người đều đang làm, việc học Pháp luyện công cũng không buông lơi. Nhìn bề mặt còn tưởng chừng như là tinh tấn nhưng kỳ thực chỉ có Sư phụ là biết rõ trạng thái tu luyện thực sự của tôi. Về phương diện đề cao tâm tính, tôi lại không coi trọng lắm. Tôi chấp trước mạnh mẽ vào làm các việc. Tôi đã bỏ lỡ nhiều cơ hội đề cao tâm tính mà không hề nhận ra. Vì tâm tính không đề cao nên thân thể tôi không ngừng xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh, ma ngủ cũng thường can nhiễu. Có giai đoạn tôi rất hoang mang, tự hỏi bản thân: “Tại sao đã tu luyện gần 30 năm rồi mà mình vẫn còn ở trạng thái này?”

Một đêm, tôi đã có một giấc mơ sống động. Tôi cùng nhiều đồng tu bước nhanh dọc theo một con đường núi. Khi chúng tôi đến một khu rừng, chuông báo phát chính niệm vang lên. Đồng tu điều phối bảo chúng tôi ngồi trên mặt đất và phát chính niệm. Tôi thấy một khóm cỏ khô dưới gốc cây gần đó và nhanh chóng bước tới ngồi trên đó để phát chính niệm.

Sau đó, mọi người tiếp tục bước đi, nhưng tôi không thể đứng dậy được, cứ hễ cố gắng cử động là tôi lại có cảm giác như mình đang bị lún xuống. Tôi rất sợ hãi và vội hô lên để được giúp đỡ. Sau khi đứng lên, tôi mới phát hiện ra ở phía dưới khóm cỏ có những nhánh cây và hơn một nửa là lơ lửng trên không. Tôi trở nên sợ hãi. Trước sự thúc giục của đồng tu đến giúp tôi, chúng tôi vội lao tới và đuổi kịp các đồng tu khác.

Sau khi đi dọc theo con đường núi hiểm trở, chúng tôi đến một con mương sâu rộng khoảng hai, ba mét và được bắc ngang qua bởi một cầu nối rộng chừng 5 centimet. Đi trước tôi là một đồng tu trẻ, anh ấy vừa chạy vừa nhảy và băng qua cầu nối một cách dễ dàng. Còn tôi lặng người khiếp đảm. Tôi trấn tĩnh lại và nghĩ đó là con đường mà Sư phụ đã an bài để khảo nghiệm chúng tôi, người khác có thể vượt qua thì tôi cũng có thể.

Tôi sợ hãi bước về phía trước. Do tâm lý bất ổn nên đột nhiên tôi bị trượt chân. Ngay khi tôi suýt ngã thì chợt nhìn thấy một cành cây ngay phía trên đầu mình. Tôi nhanh chóng nắm lấy cành cây này và bám chắc vào nó. Tôi bước về phía trước mà đầy lo lắng, cuối cùng cũng qua được con mương. Tôi hít một hơi thật sâu và ngay lúc đó tôi giật mình tỉnh giấc.

Tôi ngồi dậy và phải một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại được. Tôi ngộ ra rằng Chính Pháp đã đến cuối cùng, Sư phụ đã lo lắng cho tôi và điểm hóa cho tôi hai lần trong giấc mơ. Điểm hóa đầu tiên là tôi có chấp trước an nhàn và nó nguy hiểm đến mức tôi có thể rơi xuống vực sâu. Điểm hóa thứ hai là tôi cần phải kiên định thực tu và đặt nền tảng vững chắc. Nếu không, sẽ rất nguy hiểm.

Tôi hiểu rằng mặc dù tôi đã làm rất nhiều việc nhưng tôi đã không tu tốt bản thân. Mỗi ngày tôi học hai bài giảng trong Chuyển Pháp Luân nhưng học không nhập tâm, đôi khi tâm không tĩnh. Mỗi ngày, tôi luyện năm bài công pháp trong hai tiếng rưỡi nhưng tôi lại không thể nhập tĩnh, đôi lúc còn cảm thấy buồn ngủ.

Sư phụ đã điểm hóa cho tôi rằng con đường tu luyện rất hẹp, tôi không được đi chệch hay buông lơi. Tôi cần phải tinh tấn tiến về phía trước, loại bỏ tâm sợ hãi và không ngừng quy chính bản thân. Chính Pháp là có tiến trình. Chỉ có bước đi thật chính trên con đường tu luyện thì mới có thể bắt kịp tiến trình chính Pháp. Tôi hợp thập trước ngực, mắt nhòa lệ cảm động, cảm tạ Sư phụ vì sự điểm hóa và từ bi cứu độ của Ngài.

Mặc dù giấc mơ đã xảy ra cách đây hơn hai năm nhưng đến nay nó vẫn còn sống động trong ký ức của tôi. Tôi ghi lòng tạc dạ những điểm hóa này của Sư phụ và luôn tự nhắc bản thân phải tĩnh tâm học Pháp, học thuộc Pháp, ghi nhớ lời giảng của Sư phụ, chuyển biến quan niệm của bản thân trong khi chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh, đồng thời tu bỏ các chủng chấp trước và nhân tâm.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/2/17/473253.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/2/21/215955.html

Đăng ngày 02-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share