Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 23-02-2024] Tôi vào trang Minh Huệ thường rất suôn sẻ, ngày nào cũng vào trang Minh Huệ để đọc các bài chia sẻ của đồng tu và gửi tuyên bố tam thoái. Trong tâm tôi không hề nghĩ gì về những ngày nhạy cảm của tà đảng.

Nhưng vào giữa tháng Một, sau khi tôi đến nhà con tôi trong thành phố, thì không mở được trang Minh Huệ nữa. Tôi đã tìm ở bản thân xem có chỗ nào làm chưa tốt, thấy là ở địa phương, sáng tôi vẫn cùng đồng tu ra ngoài giảng chân tướng, chiều ngồi xe đến chỗ con, ngày hôm sau liền ra ngoài giảng chân tướng cứu người, ba việc Sư phụ giao phó tôi đều vẫn đang làm.

Đến ngày 4 tháng 2, trong tâm tôi cảm thấy sốt ruột, tôi vẫn chưa gửi được lời chúc mừng năm mới đến Sư tôn. Sáng sớm thức dậy tôi bèn mở máy tính, trong tâm thỉnh cầu Sư phụ gia trì cho đệ tử vào được Minh Huệ Net, tôi cần gửi thiệp chúc mừng năm mới tới Ngài. Vừa học Pháp, chốc chốc tôi lại nhìn máy tính. Đến lúc tôi nấu cơm xong, chuẩn bị ăn, liền vào được trang Minh Huệ, tôi vô cùng xúc động, cũng cảm thấy biết ơn các đồng tu trong Ban Biên tập Minh Huệ đã làm mẫu thiệp mừng năm mới thật đẹp, tôi và đồng tu đã gửi thiệp và lời chúc mừng năm mới tới Sư tôn. Tôi cũng tải xuống bài viết trong vòng mười ngày qua và các bài phát thanh Minh Huệ, tập san Minh Huệ, và gửi danh sách những người đã làm tam thoái.

Những ngày sau đó, dù dùng cách nào cũng không vào được Minh Huệ Net, vì tôi muốn xem Dạ hội Tân niên của Thần Vận, đến tối ngày 9 vẫn không vào được, tôi bèn ngồi xuống phát chính niệm, phát chính niệm trong 25 phút đồng hồ, lúc 9 giờ 30 tối tôi mở lại thì thấy vào được, tôi liền xem Dạ hội Tân niên của Thần Vận.

Sau đó, tôi lại không vào được, mỗi lần lên mạng tôi đều nhẩm thuộc Pháp của Sư phụ: “Minh Huệ Net xưa nay họ chưa hề bị phong toả!” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003). Hàng ngày tôi phát chính niệm thanh trừ các hắc thủ, lạn quỷ, tà linh cộng sản, sinh mệnh cùng nhân tố cựu thế lực tà ác đang can nhiễu đệ tử Đại Pháp vào trang Minh Huệ.

Tối ngày 15, tôi mở máy tính ra, vừa đọc Giảng Pháp tại các nơi của Sư phụ, tôi vừa trông chừng máy tính, đến hơn 9 giờ tối vẫn không thể vào được. Tôi bèn đóng sách lại, trong tâm thầm nghĩ, là nguyên nhân gì đã gây ra khó khăn cho đệ tử Đại Pháp vào trang Minh Huệ, trong đầu tôi xuất hiện hai chữ “Khảo nghiệm”.

Trong đoạn thời gian này, tôi hướng nội tìm ở bản thân, tôi đã động Thần niệm hay nhân niệm, đã chân chính làm được tín Sư, tín Pháp chưa? Hay tôi vẫn ôm giữ tâm oán hận, Chính Pháp của Sư phụ đã quá độ sang Pháp Chính Nhân Gian rồi, mà tà đảng vẫn ngông cuồng đến vậy. Tôi đã coi trọng tà ác quá rồi. Trong tâm tôi liền nhận lỗi với Sư tôn, nhất định tôi phải trân quý các bài chia sẻ của đồng tu trên trang Minh Huệ, tôi cần đọc Minh Huệ Net trước, rồi mới gửi danh sách tam thoái. Tôi sẽ vâng lời Sư phụ dạy: “một tâm không động, có thể [ức] chế vạn động. ” (Tống khứ chấp trước cuối cùng, Tinh Tấn Yếu Chỉ II), kiên trì bền bỉ, kiên định chính niệm. Tôi nhất định phải vào được trang Minh Huệ, trang Minh Huệ là nhà của các đệ tử Đại Pháp, ai cũng không thể chặn nổi.

Chưa đến 10 giờ, trang Minh Huệ thoáng cái liền vào được, mãi cho đến khi tôi phát chính niệm lúc 12 giờ đêm xong, tốc độ vào mạng vẫn ổn định.

Tối ngày 16 và ngày 17, tôi đều vào được ngay.

Cảm tạ sự gia trì của Sư tôn!

(Phụ trách biên tập: Lý Minh)

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/2/23/473495.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/2/26/216015.html

Đăng ngày 03-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share