Bài viết của Duyên Duyên, một tiểu đệ tử Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 20-12-2023] Cháu là một tiểu đệ tử Đại Pháp mới bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hơn một năm, năm nay cháu 8 tuổi. Hôm nay, cháu xin viết ra những lợi ích mà bản thân đã nhận được sau khi học Pháp Luân Đại Pháp để chứng thực sự vĩ đại của Pháp Luân Đại Pháp và sự từ bi vô lượng của Sư phụ.

Khi cháu còn học mẫu giáo, bà ngoại bảo cháu hãy thường xuyên niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Bà cũng kể cho cháu nhiều câu chuyện về việc tu luyện Đại Pháp. Mỗi khi cảm thấy đau hay khó chịu ở chỗ nào, cháu lại nhớ đến những gì bà ngoại nói với cháu và thầm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trong tâm. Sau một lúc cháu sẽ cảm thấy tốt hơn, như thể một vị Thần đã lấy đi nỗi đau và sự khó chịu đó. Hồi học lớp một, cháu thường bị đau chân, đau bụng, say xe nhưng tất cả đều đã khỏi.

Trong kỳ nghỉ Đông năm 2021, cháu đến nhà bà ngoại, thấy có một số người đến nhà bà ngoại để cùng học Pháp. Cháu liền cùng mọi người ngồi thành một vòng tròn, hay tay cầm cuốn bảo thư “Chuyển Pháp Luân”, mọi người đọc luân phiên mỗi người một trang, đến lượt cháu, cháu cũng đọc một trang. Gặp chữ nào cháu không biết, bà ngoại đều dạy cháu. Nhưng mới học xong bốn bài giảng cháu đã phải quay về nhà mình ở rất xa. Bởi vì bố mẹ cháu không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nên sau khi cháu về nhà, không có ai hướng dẫn cháu học, nhưng bà ngoại bảo cháu hãy ghi nhớ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Vào tháng 10 năm 2022, khi dịch bệnh lan rộng, cháu bị viêm phổi và phải nhập viện vì sốt cao. Bác sĩ kiểm tra thấy nửa dưới lá phổi bên phải của cháu đều là màu trắng. Cháu thầm niệm trong tâm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Cháu đã nhanh chóng hồi phục trong vòng một tuần và được xuất viện.

Ngay sau khi lệnh phong tỏa kết thúc, cháu và gia đình đều mắc COVID. Khi đó cháu sốt cao lên tới 40 độ. Cháu không thể ăn gì và không còn sức để làm gì. Mẹ cháu, vốn đã thoái xuất khỏi tất cả các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã nhắc cháu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Cháu đã niệm cùng mẹ, sau đó ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, cháu đã có cảm giác muốn ăn, muốn uống nước, sau đó cháu đã ăn một bữa thật no. Mẹ đo nhiệt độ cho cháu và kết quả đã hoàn toàn bình thường. Cháu nhảy lên vì mừng quá! Khi cháu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo,” Sư phụ đã chăm sóc cho cháu! Con xin cảm tạ Sư phụ!

Sau dịp Tết năm 2023, bà ngoại đã đến thăm cháu. Khi có thời gian, cháu liền cùng bà học Pháp. Cháu thực sự thích nghe chương trình Đài phát thanh Minh Huệ về trải nghiệm của các tiểu đệ tử. Cháu đã học được cách đề cao tâm tính của mình. Cháu từng nài nỉ mẹ chơi với cháu hoặc kể chuyện cho cháu. Cháu ngồi trong lòng mẹ và bắt mẹ nói chuyện với cháu. Cháu cố gắng bắt mẹ làm theo điều mình muốn, không quan tâm mẹ có mệt hay không. Nếu mẹ không chiều theo ý cháu, cháu sẽ khóc. Khi mẹ phải đi làm, cháu đã giữ chân mẹ không cho mẹ đi.

Bây giờ cháu đã là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Cháu sẽ không cư xử như trước nữa. Cháu muốn trở thành một đứa trẻ ngoan. Khi mẹ cần đi làm việc, cháu vui vẻ tiễn mẹ ra cửa và nói “tạm biệt” mẹ.

Trước khi tu luyện, cháu thường tranh giành mẹ với em gái mình. Em gái cháu quanh năm ở với bà nội, còn cháu ở với bố mẹ. Cháu thường tức giận khi mẹ bế em gái hoặc mua cho em thứ gì đó. Cháu bảo vệ đồ chơi của mình và khóc khi em gái chạm vào chúng. Em đã phải xin lỗi cháu. Em phải nghe lời cháu. Cháu thường la mắng em khi em cư xử không đúng ý cháu.

Sư phụ giảng:

“Đối đích thị tha
Thác đích thị ngã
Tranh thậm ma” (Thùy Thị Thùy Phi, Hồng Ngâm III)

Tạm dịch:

“Cái đúng là họ
Cái sai là mình
Gì mà tranh” (Ai đúng ai sai, Hồng Ngâm III)

Cháu đã minh bạch được Pháp lý. Khi gặp phải chuyện không vui, cháu luôn nhớ rằng mình là một người tu luyện. Cháu không còn hẹp hòi như trước nữa. Cháu thấy thương em gái vì em không được gặp mẹ thường xuyên. Bây giờ cháu rất hào phóng với em gái mình. Cháu cho em những gì em thích. Cháu cũng hòa hợp hơn với các bạn cùng lớp. Cháu là một trong những học sinh giỏi nhất lớp. Mọi người khen cháu giỏi. Đại Pháp đã dạy cháu sống tốt và tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn. Cháu sẽ cố gắng làm tốt hơn nữa.

Nhưng cũng có lúc cháu làm không tốt, cháu thấy rất hối hận. Bà ngoại nói bà tin rằng cháu sẽ ngày càng làm tốt hơn. Trước khi học Đại Pháp, cháu thường gặp ác mộng mỗi đêm. Trong giấc mơ của cháu, những con quái vật trong phim hoạt hình đuổi theo và muốn ăn thịt cháu. Cháu cũng mơ thấy mình bị lạc. Sau khi học Pháp, cháu nhận ra rằng ngôi nhà thực sự của mình không ở đây, cháu đã lạc lối ở đây, mục đích đến đây là để trở về với chân ngã của mình và trở về ngôi nhà thật sự của mình. Kể từ đó, những giấc mơ trên không bao giờ xuất hiện nữa. Cháu biết Sư phụ đang giúp cháu thoát khỏi sự lạc lối và cháu đang trên đường về nhà với Sư phụ. Con xin cảm tạ Sư phụ đã cứu độ con!

Hợp thập.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/12/20/467841.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/29/214490.html

Đăng ngày 02-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share