Bài viết của Vương Bình

[MINH HUỆ 20-12-2023] Vài năm trước, tôi từng chịu bức hại của Trung Cộng trong nhiều năm nhưng nhờ Sư phụ từ bi bảo hộ, sau khi ra khỏi hang ổ tà ác, tôi lại tiếp tục đi giảng chân tướng. Có một lần, tôi phát tài liệu chân tướng, sau khi bị người xấu báo cáo, tôi bị cảnh sát tống giam phi pháp vào trại tạm giam. Trong trại tạm giam có nhiệm vụ trực ban vào thời gian nghỉ trưa hoặc buổi tối, hai người sẽ không được ngủ và phải trực ban. Tôi bị phân công trực ban vào ban ngày, tức là giờ nghỉ trưa không được ngủ mà phải trực. Tôi đã tận dụng giờ nghỉ trưa để luyện công.

Cảnh sát trong trại giam, được gọi là cai trại, đã xúi giục những người khác trong phòng giam can nhiễu tôi luyện công, chẳng hạn như đánh chửi, kéo chân tôi, đập vào tay tôi, … Người trong phòng giam cũng sẽ tự nghĩ ra đủ loại phương pháp để can nhiễu tôi luyện công, bức hại tôi. Khi họ can nhiễu tôi luyện công, tôi nói với họ: “Học viên Pháp Luân Công là người tốt, là người vô tội bị bức hại. Ai bức hại Pháp Luân Công, người đó sẽ gặp báo ứng. Can nhiễu tôi luyện công, là sẽ gặp báo ứng.” Họ thường không tin và vẫn tiếp tục can nhiễu, cản trở tôi luyện công.

Tuy họ không tin, nhưng quả thực có rất nhiều người đã can nhiễu việc tôi luyện công mà gặp báo ứng.

Có một hôm, vào buổi chiều, có phạm nhân mới đến phòng giam, anh này là một nhân viên bị giam giữ, dáng mập lùn, bị bắt do lái xe trong tình trạng say rượu, trước đây anh này đã từng bị bắt vì phạm tội, còn lần này lại bị bắt vì lái xe trong tình trạng say rượu. Những người phạm tội lái xe trong khi say rượu trước tiên sẽ bị giam giữ bảy ngày, rồi sau đó mới được bảo lãnh tại ngoại chờ xét xử. Sau khi anh này vào phòng giam, không ngờ rằng, người lớn tuổi nhất phòng giam, cũng là người bị giam giữ lâu nhất lại biết anh. Trong trại tạm giam, thông thường người mới đến đều bị bắt nạt, người lớn tuổi nhất sẽ có vị trí cao, lời nói có trọng lượng, có thể là trùm sỏ hoặc là người thân cận với trùm sỏ của phòng giam. Mà người lớn tuổi nhất vì quen biết anh này nên sắp xếp cho anh ấy trực vào ban ngày bởi vì so với trực đêm thì trực ban ngày nhẹ nhàng hơn.

Như vậy, người mới bị giam giữ do lái xe trong tình trạng say rượu đã trực cùng tôi vào ban ngày. Tôi vẫn luyện công vào thời gian nghỉ trưa. Tôi vừa luyện được vài động tác thì đột nhiên anh này liền đánh “bộp” một cái rất mạnh vào tay tôi, tôi cũng không rõ anh ấy dùng tay hay dùng đế giày để đánh tôi nữa. Tôi liền dừng lại, nói với anh ấy: “Học viên Pháp Luân Công là người tốt, là người vô tội bị bức hại. Ai bức hại Pháp Luân Công, người đó sẽ gặp báo ứng. Can nhiễu việc tôi luyện công, là sẽ bị báo ứng.” Anh ấy liền rất sợ hãi nói với tôi, anh ấy lái xe trong tình trạng say rượu, chỉ bị giam giữ trong bảy ngày, anh ấy sợ phải trực cùng tôi, nếu như tôi luyện công thì anh ấy sẽ bị liên lụy và lo rằng sau bảy ngày anh ấy không thể ra khỏi đây. Tôi nói, trước đây tôi vốn vẫn luyện công và không có vấn đề gì. Tôi liền tiếp tục luyện, anh ấy vẫn rất sợ hãi và tiếp tục can nhiễu tôi.

Sau thời gian nghỉ trưa, đến buổi chiều, không biết vì nguyên nhân gì mà anh này vào phòng vệ sinh tiểu tiện rất nhiều lần, cứ khoảng mười phút anh ấy lại đi tiểu tiện một lần. Ngay hôm đầu tiên, khi sự việc vừa mới bắt đầu, tôi cũng không để ý. Vài ngày tiếp theo, khi tôi luyện công giờ nghỉ trưa, anh ấy vẫn can nhiễu tôi luyện công, anh ấy lại tiếp tục tiểu tiện rất nhiều lần. Nhưng cũng có lúc, có thể do đã biết sợ nên anh ấy không dám can nhiễu tôi luyện công nữa, và chiều hôm ấy, anh ấy không bị đi tiểu nhiều lần như thế nữa. Sau khi nhận ra sự thay đổi đó, tôi liền nói cho anh ấy, rằng sau khi anh can nhiễu tôi luyện công, anh liền bị đi tiểu rất nhiều lần, việc tiểu tiện nhiều lần như vậy chính là bị báo ứng, còn khi anh không can nhiễu tôi luyện công thì anh không bị đi tiểu nhiều lần như vậy. Ban đầu, anh ấy không tin, cũng không chấp nhận, nên có lúc vẫn tiếp tục can nhiễu tôi luyện công.

Bởi vì tôi đã nói với anh ấy nhiều lần rồi, những người biết việc này cũng nhiều hơn nên có người đã báo với trưởng phòng giam. Người trưởng phòng giam này không phải là người lớn tuổi nhất, mà là một người khác trông béo khỏe, lòng dạ độc ác. Không biết vì nguyên nhân gì, nhưng có vẻ như khiêu khích châm chọc, trưởng phòng giam đã đem chuyện tôi nói về việc báo ứng đối với anh ấy ra làm đề tài đàm tiếu một cách say sưa.

Sau đó, có thể do tôi đã nhiều lần nói với anh ấy về việc báo ứng nên anh ấy cũng sợ, sau đó không can nhiễu tôi luyện công nữa. Chiều hôm đó, anh này không bị đi tiểu nhiều lần nữa. Tôi vốn cũng không để ý, không ngờ trưởng phòng giam lại để ý thấy và nói: “Anh ấy hôm nay không can nhiễu anh luyện công nên buổi chiều anh ấy không bị đi tiểu nhiều lần nữa.” Trưởng phòng giam có lẽ bình thường làm việc ác nhiều rồi nên đã hình thành thói hung ác này, vậy nên khi anh ấy nói câu nói này, ngữ khí và khẩu khí nghe vẫn có chút hung ác, độc địa. Tuy nhiên, tôi cũng thuận theo đó để nói cho anh ấy về đạo lý thiện ác hữu báo, để sau này anh ấy không can nhiễu việc tôi luyện công nữa.

Còn người lái xe trong tình trạng say rượu kia, là người trong cuộc, chắc hẳn đã lĩnh hội sâu sắc nhất. Tuy không nói gì trước mặt mọi người, nhưng sau này, khi trực ban, anh ấy không những không can nhiễu tôi luyện công mà ngược lại vừa bắt đầu giờ nghỉ trưa, nếu thấy tôi chưa chuẩn bị luyện công, anh ấy còn mấy lần chủ động nhắc tôi, bảo tôi luyện công, nói rằng anh ấy sẽ coi như không nhìn thấy, thậm chí anh ấy còn lấy tờ giấy A4 che trước mặt, chạy đến một góc xa nhất, và nói không nhìn thấy gì.

Sau đó, khi tôi luyện công, anh ấy không can nhiễu nữa, cũng không bị đi tiểu nhiều lần như trước nữa. Hết bảy ngày bị giam, anh ấy cũng được thả về. Vậy nên, trong thời gian bảy ngày này, chúng tôi đã được chứng kiến trọn vẹn một quá trình thiện ác hữu báo.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/12/20/469467.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/2/21/215958.html

Đăng ngày 28-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share