Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 02-01-2024] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996, và trong quá trình tu luyện hơn 20 năm ấy, tôi đã trải qua nhiều thăng trầm. Tôi đã đến Bắc Kinh để nói lời công lý cho Đại Pháp. Mặc dù bị bức hại, tôi vẫn kiên trì tu luyện, vẫn sản xuất và phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Trong quá trình đó, nhà của tôi đã bị lục soát phi pháp, và tôi bị đưa đến trại lao động cưỡng bức cũng như Trung tâm tẩy não.

Bất chấp những quan nạn này, tôi đã không ngừng học Pháp thật nhiều và tôi ngộ được rằng Sư phụ, nhà sáng lập Đại Pháp, đã truyền cho chúng ta Đại Pháp vũ trụ và dạy chúng ta dùng tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn để nghiêm khắc yêu cầu bản thân.

Tôi nhớ kỹ lời Sư phụ giảng, hình thành chính niệm cường đại, chính là Thần niệm, tu luyện đúng theo Chân-Thiện-Nhẫn. Trong quá trình tu luyện, bất kể gặp phải quan nạn gì, tôi đều thực sự coi mình là người tu luyện, giữ tâm thái cho chính, dùng chính niệm kiên định như bàn thạch để đối đãi, sẽ không có quan nào mà không qua được.

Tôi muốn chia sẻ một trong những trải nghiệm của tôi với các đồng tu.

Năm 2004, tôi thỉnh nguyện công lý cho Đại Pháp và bị bắt giam. Dạo đó thời tiết rất lạnh, nhiệt độ xuống tới âm 13 độ C. Tôi đi giày cỡ 35, vậy mà cảnh sát yêu cầu tôi trả tiền rồi giao cho tôi một đôi giày vải mỏng cỡ 43. Họ đưa tôi đến phòng giam 505, nơi giam giữ nhiều phạm nhân phạm tội giết người, phóng hỏa, nghiện ma túy, ẩu đả đánh nhau v.v. Mọi người đều ngủ trên giường, nhưng tôi phải ngủ trên nền xi măng vì tôi là người tu luyện Pháp Luân Công. Trời gió lớn và rất lạnh nhưng họ vẫn mở cửa sổ và cửa ra vào. Tôi chỉ được cấp một xô nước nóng mỗi ngày.

Tôi luôn ghi nhớ bản thân mình là người tu luyện. Tôi đã giảng chân tướng và kể cho họ nghe những câu chuyện về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nói rằng môn tu luyện đã mang lại sức khỏe cho các học viên và dạy họ trở thành người tốt. Tôi cũng nói về đạo lý thiện ác hữu báo, và họ đều nguyện ý lắng nghe. Hàng ngày, họ phải lao động chân tay và tôi đã giúp đỡ họ. Dần dần, họ không còn đánh nhau, tranh cãi ầm ĩ nữa và trở nên yên lặng hơn.

Một ngày nọ, một lính canh đến cánh cửa sắt và lớn tiếng hỏi tôi: “Bà có tu luyện nữa hay không?” Tôi bình tĩnh trả lời: “Chỉ còn thở được một hơi thở thì tôi vẫn còn tu luyện. Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp, một niệm thiện đãi Đại Pháp, Trời sẽ ban hạnh phúc bình an”.

Cô ấy bảo tôi đến văn phòng và hỏi: “Bà đã nói gì với các tù nhân? Từ khi bà đến, nơi đó yên tĩnh hơn rồi”. Tôi nói với cô ấy rằng Sư phụ đã dạy chúng tôi làm người tốt, làm người có đạo đức cao thượng. Tôi cũng nói với cô ấy về những lời giảng của Sư phụ, khuyên cô ấy ngừng làm những điều tàn nhẫn và hãy làm người tốt. Cô ấy trả lời: “Bác thật tốt! Nếu không vì quan điểm bất đồng, Chính phủ không cho phép, thì cháu rất muốn được trao đổi thêm với bác”.

Những phạm nhân trong phòng 505 dần dần thay đổi thái độ đối với tôi. Một số trải chăn xuống sàn cho tôi và nói: “Nền xi măng quá lạnh, chúng tôi chỉ ngủ vài ngày đã không chịu nổi. Bà lớn tuổi vậy rồi, phải ngủ trên sàn cả tháng rồi mà vẫn không sao”. Họ đã chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp và canh chừng cho tôi khi tôi luyện công.

Trưởng buồng giam xé một ít bông ra khỏi ruột chăn của cô ấy để tôi lót giày. Cô ấy bảo: “Cháu chưa làm điều này cho ai khác đâu, bác là người đầu tiên đấy, cháu thấy bác là người tốt nên mới làm vậy”.

Một tù nhân khác nói rằng sau khi được thả cô ấy nhất định sẽ tìm tôi để tu luyện Pháp Luân Công. Một phạm nhân nghiện ma túy, hơn nữa còn buôn lậu thuốc phiện với số lượng lớn, lẽ ra phải bị kết án tử hình nhưng chỉ bị kết án 14 năm tù. Tôi biết điều này là do cô ấy thiện đãi đệ tử Đại Pháp nên đắc phúc báo. Tôi thấy mừng cho họ.

Khi tôi sắp được thả ra, họ đều nắm tay tôi, không muốn để tôi đi. Một số đã khóc, còn những người khác nói rằng sau này bọn họ nhất định sẽ làm người tốt.

Qua trải nghiệm này, tôi ngộ được rằng khi chúng ta dùng Thần niệm, tức là khi chúng ta tin tưởng vững chắc vào Đại Pháp, dùng Pháp lý của Đại Pháp đối đãi với hết thảy mọi việc phát sinh xung quanh, thì hết thảy cũng đều sẽ phát sinh biến hóa. Hoàn cảnh và suy nghĩ của mọi người xung quanh chúng ta sẽ chuyển biến theo chiều hướng tích cực.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/2/470098.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/2/20/215935.html

Đăng ngày 03-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share