Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-01-2024] Ngày 10 tháng 1 năm 2024, một cư dân ở Thành phố Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông, đã bị kết án 7 năm tù và bị phạt 10.000 Nhân dân tệ vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Cùng ngày, Tòa án quận Đông A đã thông báo cho người bào chữa (không phải là luật sư) của gia đình bà Từ Kim Phượng để nhận bản sao bản án của bà. Cũng trong ngày hôm đó, một nhân viên Tòa án đã đến Trại tạm giam Thành phố Liêu Thành để yêu cầu bà Từ ký vào bản án. Bà từ chối ký, và nhân viên Tòa án đã lấy lại bản án.

Ngày 11 tháng 1, người bào chữa cho gia đình bà Từ nhận bản án của bà, nhưng yêu cầu gặp bà bị thẩm phán từ chối. Người bào chữa của bà được phép gặp bà tại trại tạm giam vào sáng hôm sau, và ông đã nộp đơn kháng cáo đến Tòa án sơ thẩm vào chiều hôm đó, để Tòa án chuyển đơn lên tòa phúc thẩm, đó là thủ tục kháng cáo ở Trung Quốc.

Học viên thứ tư bị kết án sau một vụ bắt giữ tập thể

Bà Từ là học viên Pháp Luân Công thứ tư bị kết án tù trong một vụ bắt giữ tập thể vào năm 2022.

Khoảng 9 giờ tối ngày 12 tháng 8 năm 2022, 30 cảnh sát từ Phòng An ninh Nội địa quận Trì Bình, Phòng 610 quận Trì Bình và Đồn Công an Chấn Hưng đột nhập vào nhà ông Lý Truyền Lộc và bắt giữ hơn 10 học viên đang đọc sách Pháp Luân Công, trong đó có bà Từ, bà Thương Tố Phương, ông Lưu Minh Sâm, bà Tôn Ngọc Vinh, ông Vương Thành Quốc và bà Đường Kim Ngọc.

Khoảng đầu tháng 1 năm 2023, Tòa án quận Đông A đã xét xử 7 học viên thành 2 nhóm riêng biệt trong cùng ngày. Bà Từ bị xét xử cùng với bà Thương và ông Lưu, trong khi ông Lý, bà Tôn, Ông Vương và bà Đường bị xét xử cùng nhau.

Bảy học viên đều được bảo lãnh tại ngoại và đã được phép về nhà sau phiên tòa. Tuy nhiên, ngày 18 tháng 1 năm 2023, cảnh sát ập vào nhà ông Lưu, bà Thương, bà Từ và bà Đường, thông báo rằng Tòa án chỉ đạo bắt họ trở lại trại tạm giam. Vì bà Thương, bà Từ và bà Đường bị buộc phải rời nhà sau phiên tòa, nên cảnh sát đưa họ vào danh sách truy nã, và bắt ông Lưu đến trại tạm giam Thành phố Liêu Thành.

Khoảng cuối tháng 1 năm 2023, tòa án đã kết án ông Lý, gần 80 tuổi và bà Tôn, mỗi người 5 năm tù với 5 năm quản chế, và ông Vương 2 năm tù với 2 năm quản chế. Trong khi đó, cảnh sát tiếp tục truy lùng bà Từ, bà Thương và bà Đường. Họ đã lần theo dấu vết của bà Từ, và bắt giữ bà tại nơi thuê trọ vào 7 giờ sáng ngày 31 tháng 10 năm 2023.

Chiều cùng ngày, cảnh sát của Phòng An ninh Nội địa quận Trì Bình đã đưa ra lệnh bắt giữ và lệnh khám xét do Tòa án quận Đông A ban hành, sau đó đưa bà Từ đến trại tạm giam Thành phố Liêu Thành.

Ngày 11 tháng 12 năm 2023, bà Từ ra hầu tòa lần thứ 2, và luật sư của bà đã bào chữa vô tội cho bà. Trong phiên xét xử, Thừa Phát lại đã khám xét người bào chữa của gia đình và người nhà đình có mặt tại đó, với lý do có người đã tiết lộ ngày xét xử cho công chúng. Thừa Phát lại cũng cố gắng khám xét luật sư, nhưng luật sư kiên quyết chống cự.

Không rõ bà Thương và bà Đường vẫn còn bỏ trốn hay không, và ông Lưu đã bị kết án chưa.

Chi tiết về vụ bắt giữ tập thể

Ngày 12 tháng 8 năm 2022, trong cuộc bắt giữ tập thể tại nhà ông Lý, cảnh sát đã tịch thu các sách Pháp Luân Công và các vật dụng cá nhân khác của ông và các vị khách. Mặc dù cảnh sát không bắt ông Lý do ông đã lớn tuổi, nhưng vào ngày hôm sau, họ triệu tập vợ chồng ông đến Đồn Công an Chấn Hưng để thẩm vấn.

Trong khi hầu hết các học viên, bao gồm cả ông Lý và bà Tôn, đã được thả, thì bà Đường, ông Lưu, ông Vương, bà Thương và bà Từ bị giữ trong một khách sạn để tẩy não, và bị quản thúc tại gia từ ngày 31 tháng 8.

Ngày 8 tháng 10, cảnh sát đã đệ trình hồ sơ các vụ án của bà Đường, ông Lưu, ông Vương, bà Thương, bà Từ, ông Lý và bà Tôn lên Viện Kiểm sát quận Đông A. Ngày 17 tháng 10, họ đã triệu tập 5 học viên đầu tiên đến Đồn Công an Chấn Hưng để công tố viên thẩm vấn.

Ngày 7 tháng 11, Vương Trưởng Tùng, Phó trưởng Phòng An ninh Nội địa quận Trì Bình, triệu tập cả 7 học viên đến Đồn Công an Chấn Hưng. Ngay khi họ đến Đồn Công an, thì bị bắt đến Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung Quốc quận Trì Bình để khám sức khỏe, và sau đó bị cách ly COVID-19 tại một khách sạn. Ngày hôm sau, Vương yêu cầu gia đình họ gửi quần áo cho họ vào ngày hôm sau.

Tất cả 7 học viên đều phát bệnh trong khi cách ly tại khách sạn. Ông Lý và bà Tôn là 2 người đầu tiên được thả. Sau khi bà Thương nhập viện, bà Từ và bà Đường cũng được thả khi họ không thể đi lại được nữa. Cảnh sát đã phải đưa họ đi.

Ông Vương và ông Lưu cũng yêu cầu được thả, nhưng cảnh sát không chấp nhận yêu cầu. Ngày 23 tháng 12 năm 2022, khi các triệu chứng bệnh tật của họ trở nên trầm trọng hơn, cảnh sát mới đồng ý thả họ.

Báo cáo liên quan:

Tỉnh Sơn Đông: Bảy cư dân bị xét xử vì tu luyện Pháp Luân Công, trong đó 3 người đã bị kết án

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/20/471154.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/24/214430.html

Đăng ngày 28-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share