Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-12-2023] Một buổi sáng năm 2020, con trai tôi mua rất nhiều rau củ và những thực phẩm khác. Cháu nói với tôi rằng thành phố sẽ bị phong tỏa vào cuối ngày hôm đó để ngăn chặn sự lây lan của virus corona.

Một vài thành viên trong gia đình và các đồng tu đều có ý cố gắng thuyết phục tôi tạm ngưng học Pháp nhóm hàng ngày tại nhà tôi. Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 7 năm 1999, các đồng tu đã tập hợp tại nhà tôi hàng ngày để đọc Chuyển Pháp Luân và các sách Đại Pháp khác. Dù mưa hay nắng, những ai không có việc làm đều đến vào buổi sáng và những ai đi làm đều đến vào buổi tối.

Một đồng tu vội chạy sang chỗ tôi và nói: “Xin hãy thông báo với các đồng tu của chúng ta đừng đến. Nếu họ mà đến thì có thể không trở về nhà được một khi thành phố bị phong tỏa.”

Cháu gái tôi nói: “Bà ơi, hàng ngày ở trường cháu đều phải báo cáo có bao nhiêu người và khách ở nhà chúng ta. Xin bà hãy cân nhắc nói với họ [các đồng tu] đừng đến trong thời điểm đặc thù này.”

Một đồng tu cao niên khác đề xuất: “Hay là chúng ta tạm ngưng học Pháp nhóm một thời gian?”

Nhưng tôi lại nhìn nhận việc này khác với họ. Tôi hợp thập trước ảnh của Sư phụ Lý, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, và nói rằng: “Thưa Sư phụ, xin hãy giúp con. Chúng con không nên để bất kể điều gì can nhiễu đến việc học nhóm của chúng con – đây là điều mà Sư phụ đã an bài cho chúng con. Xin Ngài hãy giúp các đồng tu khác đến đây như thường lệ. Chúng con nên đề cao như một chỉnh thể.”

Khi tới giờ học, mọi người đều đến! Họ nói với tôi rằng có rất nhiều bảo vệ trong mỗi khu dân cư và ai đi vào khu vực ấy đều phải đăng ký và xuất trình căn cước công dân. Tuy nhiên khu dân cư của tôi lại khác. Có ba cánh cổng và các bảo vệ thường túc trực ở mỗi cổng nhưng hôm đó lại không ai có mặt! Con trai tôi kinh ngạc: “Làm sao mà tất cả các khu dân cư khác đều đóng nhưng khu của chúng ta thì không chứ?” Tôi biết rằng Sư phụ đã giúp tôi và tôi buột miệng thốt lên: “Sư phụ thật là vĩ đại!”

Vì vậy hai nhóm học Pháp hàng ngày vẫn tiếp tục gặp mặt mà không bị can nhiễu. Không ai trong các đồng tu đến nhà tôi gặp bất kỳ trở ngại nào. Mọi người cũng mang đi và phân phát các tài liệu chân tướng Pháp Luân Đại Pháp mà tôi đã sản xuất. Phong tỏa không thể làm chậm trễ những nỗ lực của chúng tôi trong việc cứu người. Con xin cảm ơn Sư phụ!

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/12/30/469912.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/29/214488.html

Đăng ngày 14-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share