Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-06-2023] Tôi năm nay 78 tuổi và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996. Trong vài năm qua, tôi đã học Pháp bằng cách đọc thuộc lòng. Dưới góc nhìn của một người thường, liệu một bà lão gần 80 tuổi có khả năng học thuộc hơn 300 trang cuốn Chuyển Pháp Luân mà không bỏ sót một chữ nào không? Tôi đã chứng minh bằng trải nghiệm của tự thân mình rằng điều đó là có thể. Một người không biết chữ cũng có thể thông đọc Chuyển Pháp Luân, vậy tại sao chúng ta không thể học thuộc? Chỉ riêng điểm này thôi cũng đủ cho thấy Đại Pháp là siêu thường! Chuyển Pháp Luân là một cuốn thiên thư, đệ tử Đại Pháp đang bước đi trên con đường thành Thần. Có Sư phụ từ bi vĩ đại dẫn lối, chúng ta không gì là không thể.

Chép Pháp

Lúc mới bắt đầu tu luyện Đại Pháp, tôi chỉ học Pháp mà không luyện công. Tôi may mắn mượn được cuốn “Pháp Luân Công” của một đồng tu. Những Pháp lý trong cuốn sách khiến tôi chấn động, tôi quyết tâm sẽ học thật tốt Pháp này. Lúc đó tôi thực sự có cảm giác như nắng hạn gặp mưa rào, và tôi muốn chép lại cuốn sách. Nhưng đồng tu chỉ cho tôi mượn sách một ngày, hơn nữa lúc đó mắt tôi lại bị sưng tấy, đau nhức, và thị lực bị mờ. Làm sao tôi có thể sao chép cuốn sách trong một ngày ở hoàn cảnh như vậy? Nhưng những điều kỳ diệu đã xảy ra.

Điều thần kỳ đầu tiên

Bằng cách che đi một bên mắt, tôi đã có thể chép tay cuốn sách. Tất nhiên thời gian một ngày là không đủ, nhưng vì một nguyên nhân nào đó mà học viên cho tôi mượn sách lại không đến vào ngày hôm sau. Vì vậy tôi đã có thêm một ngày nữa để giữ cuốn sách. Tôi đã đến tiệm photocopy và nhanh chóng sao chép cuốn sách thành bốn, năm bản.

Sau này tôi mới ngộ ra rằng chính là Sư phụ đã giúp tôi. Tôi nghĩ Sư phụ biết mọi thứ, nếu không có Sư phụ, thì với đôi mắt lúc đó của tôi nhìn mọi người chỉ như bóng ảnh làm sao có thể chép được cuốn sách? Đúng như Sư phụ giảng:

“Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Vì tâm tôi sinh một niệm muốn chép sách và đó là nguyện vọng tốt đẹp nên Sư phụ đã thành toàn cho tôi.

Tôi đã chép tay cuốn Chuyển Pháp Luân ít nhất mười lần. Tôi chép đi chép lại, đọc lại từng chữ cho đến khi đảm bảo từng dấu câu, từng ký tự đều chuẩn xác.

Điều thần kỳ thứ hai

Điều thần kỳ thứ hai xảy ra khi mắt tôi đã hết đau và thị lực nhìn được trở lại. Mắt trái của tôi trước đây vốn gần như bị mù nhưng nay đã có thể nhìn rõ các chữ! Điều tuyệt vời hơn nữa là, mắt bên phải hoặc cả hai bên mắt tôi nhìn các chữ như được phóng đại. Nếu tâm tính tôi được giữ cho tốt, thì các chữ lại càng phóng đại to hơn, còn nếu tâm tính kém hơn một chút thì các chữ sẽ nhỏ đi tương ứng. Cuốn sách Đại Pháp này quả là siêu thường!

Một ngày nọ, cặp kính mới của tôi vô tình rơi xuống đất và bị vỡ vụn. Lúc đó kinh tế của tôi rất khó khăn, tôi không có đủ tiền để mua một cặp kính mới, tôi cảm thấy rất đau lòng nhưng đồng thời bất lực. Một đồng tu nói với tôi: “Dù sao thì đeo kính hay không đeo kính chị cũng không nhìn rõ. Vậy thì tốt hơn hết là đừng đeo nữa!” Vậy là từ đó trở đi, tôi đã vĩnh viễn bỏ được chiếc kính cận nặng mà tôi đã đeo hàng chục năm nay. Sau này, khi thấy Sư phụ giảng về các điều tương tự trong các bài giảng, tôi mới ngộ ra là Sư phụ đã điểm hóa cho tôi! Con xin cảm tạ Sư tôn!

Ngoài cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi còn chép tay nhiều kinh sách Đại Pháp khác. Hễ nhận được cuốn sách Đại Pháp nào là tôi sẽ chép tay ít nhất một lần. Nhưng tôi chép tay cuốn Chuyển Pháp Luân và Hồng Ngâm là nhiều nhất.

Trong quá trình chép Pháp, tôi tự nhiên có thể học thuộc được một số phần, đặc biệt là phần đầu của Hồng Ngâm và Chuyển Pháp Luân, bao gồm cả Luận ngữ, mục lục, và số thứ tự trang của mỗi bài giảng. Tôi chưa bao giờ cố gắng ghi nhớ những đoạn Pháp này, mà là Đại Pháp đã triển hiện ra kỳ tích cho những người tu luyện đang bước trên con đường thành Thần.

Học thuộc Chuyển Pháp Luân

Trước khi tôi kịp chép xong cuốn Chuyển Pháp Luân lần thứ mười, cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu diễn ra. Lần cuối cùng, tôi sao chép từng chữ trong sách, từng nét một, và mô phỏng theo lối viết thời nhà Tống, đồng thời dung nhập vào trong đó là nội tâm cung kính, kiền thành và trân quý đối với Đại Pháp của bản thân. Sau khi nghe tin nhà của một đồng tu bị lục soát, tôi chợt nảy ra một ý nghĩ: “Mình phải học thuộc toàn bộ cuốn Chuyển Pháp Luân. Mình phải giữ nó trong tâm để không ai có thể lấy đi được!”

Sư phụ giảng:

“… xem sách cho nhiều, đọc sách cho nhiều, ấy là then chốt trong đề cao chân chính.” (“Hòa tan trong Pháp”, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Sư phụ cũng giảng khi học Pháp chúng ta không được sa vào hình thức học tập lý luận chính trị nơi người thường. Vì vậy tôi cứ đọc Pháp hết lần này đến lần khác, không đếm được là đã đọc hoặc nhẩm thuộc lại bao nhiêu lần. Dần dần tôi đã có thể đọc thuộc lòng Pháp.

Có lần tôi bị ngã ngửa và đập đầu xuống đất. Phần sau gáy lập tức sưng lên như một cái bát nhỏ, đau đớn tột cùng. Ngay cả khi luyện ba bài công pháp, đầu tôi vẫn còn đau. Nếu tôi không tu luyện Đại Pháp thì có lẽ đã thành người thực vật rồi. Buổi tối tôi vẫn kiên trì đến điểm học Pháp địa phương như thường lệ. Ban đầu tôi không đọc được sách do đầu tôi đau nhức dữ dội, nhưng chỉ vài phút sau, giữa thanh âm đọc Pháp lớn của các đồng tu, đầu tôi đột nhiên không còn đau nữa. Tôi sờ vào sau đầu thì nhận thấy vết sưng cũng biến mất! Ngày hôm đó tôi đã thể hội được sâu sắc rằng, trường năng lượng của một nhóm học Pháp hai mươi người có thể điều chỉnh lại mọi trạng thái không đúng đắn!

Một lần khác, tôi đang thái rau thì vô tình bị dao cắt vào ngón trỏ trái và máu chảy ra không ngừng. Tôi đã băng ngón tay lại nhưng vẫn không cầm được máu. Khi tôi vừa cầm cuốn Chuyển Pháp Luân lên và đọc thì máu đã ngừng chảy. Ngày hôm sau, tôi vô tình chạm vào vết thương và nó lại bắt đầu chảy máu, nhưng ngay khi tôi đọc Chuyển Pháp Luân thì máu liền ngừng chảy. Tôi thực sự thể ngộ được uy lực thần kỳ của Đại Pháp.

Trong quá trình không ngừng học Pháp, tâm tính của tôi cũng liên tục được đề cao và cải biến. Nhìn lại con đường tu luyện mà mình đã đi qua, tôi rất ngạc nhiên trước sự đề cao của bản thân. Tôi đã phóng hạ được tâm danh lợi, tâm tranh đấu và tâm oán hận. Trước đây, tôi luôn nhìn vào điểm không tốt của người khác, và dường như mọi người đều giống như kẻ thù của tôi. Nhưng bây giờ tôi đột nhiên phát hiện mọi người đối với tôi rất tốt, cảm thấy ai ai cũng khả ái. Đại Pháp quả thực là thần kỳ!

Cùng với sự đề cao tâm tính thì thân thể tôi cũng được cải biến. Trong suốt 27 năm qua, tôi không phải tốn một đồng tiền nào để mua thuốc, thậm chí còn không bị cảm mạo! Điều này đều là nhờ vào uy đức của Đại Pháp và pháp lực thần thông của Sư phụ!

Có một đoạn thời gian mà tôi ở trong trạng thái giống như Sư phụ giảng:

“… Bách khổ nhất tề giáng…” (“Khổ Kỳ Tâm Chí”, Hồng Ngâm)

Tạm dịch:

“… Trăm khổ cùng giáng xuống…” (“Khổ về tâm chí”, Hồng Ngâm)

Điều này càng thúc đẩy tôi học Pháp nghiêm túc hơn. Hàng ngày, tôi đến nhà một đồng tu để học Pháp, tôi có thể cảm nhận rõ ràng những thứ khó chịu trong thân thể mình đang không ngừng thoát ra khỏi đầu não. Cuối cùng tôi đã có thể tẩu xuất khỏi ma nạn.

Có một đồng tu đã ba năm không ra ngoài sau một cú ngã nặng. Tôi đã giúp cậu ấy đi lại và động viên cậu ấy ra ngoài phát chính niệm. Một lần khi tôi đang hướng dẫn cậu ấy niệm khẩu quyết phát chính niệm và đọc thơ Hồng Ngâm, thì tôi nhìn thấy ba vị Phật cự đại xuất hiện trên không trung. Tôi nhìn thấy hết sức rõ ràng, không phải là ảo giác. Lúc đó tôi cảm thấy Thần Phật đại hiển rồi, bây giờ mọi người đều nên minh bạch chân tướng Đại Pháp! Tôi cứ nghĩ rằng mọi người đều nhìn thấy các vị Phật này.

Khi tôi hỏi các đồng tu thì họ đều nói không nhìn thấy các vị Phật, lúc đó tôi mới nhận ra rằng Sư phụ đang khích lệ để tôi có chính niệm, chính hành. Trong khi giúp đỡ đồng tu vượt quan nghiệp bệnh thì tôi cũng đề cao bản thân mình.

Còn rất nhiều sự việc thần kỳ khác nữa. Bây giờ khi tôi học Pháp, vô luận là đọc to hay nhẩm niệm, dù đọc một mình hay nghe đồng tu đọc, tôi đều có thể cảm nhận rõ ràng rằng tất cả các tế bào trong cơ thể tôi đang chuyển động, có lúc cảm giác rất không thoải mái.

Sư phụ giảng:

“Có người luyện công theo cảm giác; hỏi cảm giác của chư vị có nghĩa gì? Không là gì hết.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Bất kể là trạng thái nào thì đều là hảo sự. Là Sư phụ đang giúp tôi điều chỉnh thân thể, tịnh hóa thân thể hoặc diễn hóa công. Những thứ Sư phụ cấp cho tôi khẳng định là tốt đẹp nhất.

Thể ngộ của tôi

Là đệ tử Đại Pháp, chúng ta nên dùng Thần niệm để suy nghĩ vấn đề chứ không nên động nhân niệm. Đại Pháp là không gì không thể, Sư phụ là không gì không thể. Như vậy đương nhiên chúng ta có thể học thuộc hơn 300 trang cuốn Chuyển Pháp Luân mà không bỏ sót một chữ nào.

Tôi thường nói với một đồng tu học Pháp rất nghiêm túc bên cạnh tôi rằng: “Bạn cũng nên bắt đầu học thuộc Pháp. Bạn có thể làm được”, nhưng cậu ấy còn do dự. Tôi nhắc cậu ấy nhớ đến đoạn Pháp Sư phụ giảng:

“… tốt xấu xuất tự một niệm của người ta, sai biệt ở một niệm ấy đưa đến hậu quả khác nhau.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Tôi thể ngộ rằng, Pháp Luân có chứa tất cả các công năng của vũ trụ, bao hàm cả khả năng ghi nhớ Pháp. Nếu chúng ta có tâm nguyện học thuộc Pháp, Pháp Luân sẽ giúp chúng ta đạt được điều đó.

Khi chúng ta giảng chân tướng Đại Pháp cho mọi người, có những lúc chúng ta có thể thao thao bất tuyệt, lời nói hùng hồn siêu việt khỏi năng lực của bản thân, thậm chí còn cảm thấy không phải chính mình đang giảng. Đó chính là Thần Phật đang gia trì, Sư phụ đang gia trì cho chúng ta. Chỉ cần chúng ta chính niệm làm các việc Đại Pháp, Sư phụ và các chính Thần sẽ giúp đỡ chúng ta. Vì vậy chúng ta cần phải học Pháp cho thật nhiều.

Tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm của bản thân để khích lệ các đồng tu học Pháp nhiều hơn, học Pháp tốt hơn, ghi nhớ Pháp, thời thời khắc khắc có Pháp trong tâm để quy chính nhất tư nhất niệm, nhất ngôn nhất hành của bản thân.

Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các bạn đồng tu!

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/6/5/461604.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/3/211148.html

Đăng ngày 09-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share