Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-12-2023] Tôi và chồng đều đã ngoài 80 tuổi. Trước đây, chồng tôi mắc bệnh tim cũng như các vấn đề về gan và túi mật, không ăn uống được và cận kề cái chết.

Đó là vào năm 1995, chúng tôi may mắn biết đến Pháp Luân Đại Pháp từ một người bạn. Sau khi bước vào tu luyện được sáu tháng, tất cả các vấn đề sức khoẻ của chồng tôi đều biến mất và cả hai chúng tôi rất vui mừng. Khi tôi cũng bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, người nhà cũng rất vui và ủng hộ chúng tôi. Chúng tôi lập điểm luyện công tại nhà và đi đến nhiều nơi để hồng Pháp cho mọi người.

Dưới đây, tôi xin chia sẻ một số kỳ tích mà tôi đã trải nghiệm.

Lấy lại lương hưu bị đình chỉ

Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, vì đức tin của mình mà chúng tôi đã bị các cán bộ của công ty khiển trách (chúng tôi làm chung công ty). Vì nhà chúng tôi là điểm luyện công nên chúng tôi bị phạt hơn 10.000 tệ. Lương hưu của chúng tôi bị đình chỉ, và chúng tôi buộc phải đi nơi khác tìm công việc tạm thời, gồm cả lau dọn nhà cửa để mưu sinh. Việc này kéo dài khoảng bảy năm.

Khi chúng tôi không ngừng học Pháp, chúng tôi cảm thấy lương hưu của chúng tôi bị đình chỉ là sai. Được Sư phụ gia trì, chồng tôi đã đi gặp lãnh đạo công ty và kể lại Pháp Luân Đại Pháp đã cứu ông ấy thoát khỏi tử thần. Không chỉ thế, chúng tôi đã chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn để trở thành những công dân tốt. Nhiều năm qua, chúng tôi chưa bao giờ cần đến chăm sóc y tế và đã tiết kiệm được chi phí y tế đáng kể cho công ty. Tất cả những điều này là nhờ Pháp Luân Đại Pháp.

Các cán bộ công ty đã lắng nghe và cảm động. Họ quyết định lập tức khôi phục lại tiền lương hưu của chúng tôi bao gồm những gì bị khấu trừ trước đây. Sau khi một cán bộ đã nghỉ hưu nghe chân tướng Đại Pháp, ông ấy đã trả lại cho chúng tôi 10.000 tệ tiền phạt! Không từ ngữ nào có thể biểu đạt lòng biết ơn của chúng tôi đối với Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, vì đã giúp chúng tôi và giúp những cán bộ kia đưa ra quyết định đúng đắn.

Bình an vô sự trong nhiều ma nạn

Một hôm trong lúc tôi đang chạy xe đạp thì bị một thanh niên chạy xe đạp tông vào từ phía sau khiến tôi và chiếc xe bị văng hơn ba mét. Ai nhìn thấy vậy cũng kinh sợ và bảo cậu thanh niên phải đưa tôi vào bệnh viện. Tôi cố gắng đứng dậy, nhưng không đủ sức, nên tôi đã cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Tôi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo“ ba lần và có thể đứng dậy.

Cậu thanh niên sợ hãi nói: “Con đến từ tỉnh Sơn Đông và đang làm công việc tạm thời ở đây. Con không đem theo tiền”.

Tôi nói tôi không sao cả vì tôi là học viên Pháp Luân Đại Pháp và tôi chỉ cần đạp xe về nhà. Cậu thanh niên nhìn thấy quần tôi bị rách ba lỗ lớn xung quanh đầu gối nên đã hỏi xin địa chỉ nhà tôi và nói cậu sẽ đến thăm tôi vào ngày hôm sau (cậu ấy không bao giờ đến). Nhờ Sư phụ bảo hộ, tôi đã chầm chậm đạp xe về đến nhà. Tối hôm đó, tôi đau đến mức không ngủ được. Sáng hôm sau, tôi thấy đầu gối bị sưng và có một vết thương. Nhưng một tháng sau, mọi thứ đã trở lại bình thường.

Lúc đó tôi khoảng 70 tuổi. Nếu tôi không phải là học viên Đại Pháp, hậu quả sẽ khôn lường. Nhưng tôi đã không đòi cậu thanh niên một xu và đã bình phục vì được Sư phụ bảo hộ. Điều này đã cho thấy Pháp Luân Đại Pháp và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn vĩ đại như thế nào.

Có lần khi tôi đang ngồi trên tàu điện thì cảnh sát đến để kiểm tra túi xách của mọi người để xem có tài liệu Pháp Luân Đại Pháp hay không. Tôi ngó ra ngoài cửa sổ và cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Một cảnh sát tiến đến chỗ tôi và hỏi có gì bên trong túi xách của tôi. Tôi nói có quần áo, và anh ta đã chuyển sang kiểm tra hành khách kế bên. Tôi là người duy nhất trên tàu mà túi xách không bị kiểm tra. Đệ tử xin cảm tạ Sư phụ.

Được Đại Pháp ban phúc

Ngay cả những người không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cũng có thể thụ ích từ Đại Pháp nếu họ có thái độ đúng đắn với Đại Pháp. Trong lúc tôi đang ở quê thì nghe tin rằng con của một người họ hàng là cháu Ning đã làm bài thi tuyển sinh đại học không được tốt, cả gia đình cháu rất lo lắng. Tôi nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp và những kỳ tích tôi đã trải nghiệm. Mọi người trong gia đình cháu đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó (đoàn và đội).

Kỳ tích đã xảy ra. Ngay trước khi kết quả của kỳ thi tuyển sinh đại học được công bố, một nhân viên tuyển sinh của trường đại học đã đích thân gọi cho Ning và bảo cháu đăng ký vào một chuyên ngành nào đó. Cháu làm theo hướng dẫn và được nhận học ngay lập tức. Đó là lần đầu tiên chuyện như vậy xảy ra ở vùng nông thôn hẻo lánh này. Dân làng nói cháu như “phượng hoàng bay ra khỏi khe núi“. Không chỉ vậy, cháu Ning sau này tốt nghiệp cao học và tìm được một công việc tốt ở một thành phố lớn. Em trai của cháu cũng nhập học ở một trường đại học nổi tiếng vào năm sau. Cả gia đình biết rằng họ được ban phúc vì tin Đại Pháp là tốt.

Hai cô con gái của tôi cũng thụ ích từ Đại Pháp. Con gái lớn đã kết hôn nhưng vẫn chưa có con. Sau khi tôi và chồng bắt đầu tu luyện Đại Pháp, các con rất ủng hộ. Qua năm sau, con gái lớn đã sinh ba! Hiện giờ chúng đã tốt nghiệp cao học và được báo chí địa phương đăng tin. Con gái út của tôi kết hôn muộn, nhưng có một cặp song sinh ở tuổi 43. Hiện giờ các cháu cũng đã đi học nhà trẻ.

Tôi biết hết thảy những điều này đều là phúc báo mà Sư phụ ban cho và tôi vô cùng biết ơn sự từ bi của Sư phụ.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/12/23/469578.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/17/214335.html

Đăng ngày 02-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share