Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc (đồng tu ghi lại dựa trên lời thuật của tác giả)

[MINH HUỆ 30-11-2023] Tôi là một nông dân trồng rau, năm nay 63 tuổi. Trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997, tôi đã mắc một số bệnh khó chữa, có lúc ho dữ dội đến mức ho ra cục máu đông, có lúc đang đi trên đường bị ngã xuống và lẩm bẩm những điều vô nghĩa. Sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tất cả bệnh tật của đều đã biến mất.

Người nhà tôi đắc được lợi ích

Khối u trên cổ của mẹ tôi đã biến mất trong vòng một tháng sau khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Anh trai tôi có ba cô con gái và họ đều khuyến khích bà nội tu luyện. Mặc dù kết quả học tập không tốt lắm, nhưng họ đều đã thi đỗ đại học.

Ngón tay út của chồng tôi bị gãy do đá rơi vào tay trong khi đang làm việc ở mỏ than Bình Đỉnh Sơn. Anh ấy còn gặp vấn đề ở xương đầu gối và có nhiều cục u to bằng ngón tay trên lưng sau nhiều năm làm việc trong môi trường ẩm ướt dưới lòng đất. Tất cả các vấn đề sức khỏe của chồng tôi đều đã biến mất trong vòng một năm sau khi anh ấy bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Đã hơn 20 năm trôi qua, sức khỏe của anh vẫn rất tốt.

Con gái tôi tập những môn khí công loạn bát nháo và thậm chí còn đi chữa bệnh cho người khác. Có lần về quê thăm tôi cháu còn giục tôi ngừng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Khi thấy tôi có được sự cải thiện về thể chất và tinh thần nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cháu không còn cố gắng ngăn cản tôi nữa, thậm chí cũng đã ngừng tập môn khí công đó.

Không sợ bị bức hại

Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 7 năm 1999, các quan chức trong làng đã đến gặp tôi với một số giấy tờ có nội dung phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp và muốn tôi ký tên vào đó. Tôi nói: “Tôi không ký bất cứ thứ gì và tôi không thể để những thứ này lừa dối người khác!” Tôi đã xé những giấy tờ đó.

Sau đó, công an từ đồn cảnh sát thị trấn đã đưa tôi đến nhà khách của huyện và cố ép tôi ký tuyên bố từ bỏ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nói với họ rằng tôi sẽ không ký. Sau đó họ muốn tôi in dấu vân tay của mình lên giấy tờ. Tôi đã từ chối. Họ muốn tôi nói xấu Đại Pháp. Tôi đã từ chối. Thấy tôi từ chối hợp tác, họ đã phải để tôi về nhà sau khi giam giữ tôi một ngày một đêm. Khi họ bắt cóc tôi khỏi nhà, chồng tôi nói với họ: “Cô ấy từng có vấn đề về tâm thần. Bây giờ cô ấy đã ổn sau khi luyện công. Nếu cô ấy có vấn đề gì khi trở về, các anh sẽ phải chịu trách nhiệm!”

Năm 2003, cảnh sát đã dùng vũ lực bắt cóc tôi đến đồn cảnh sát trong khi tôi đang làm việc tại nhà máy, họ ngược đãi tôi và hỏi tôi lấy tài liệu giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp ở đâu, tôi liền nói: “Tôi không biết gì cả.” Họ đã đánh đập tôi cho đến khi tôi bất tỉnh. Họ đưa tôi đến bệnh viện và báo cho chồng tôi tới đưa tôi về nhà. Chồng và con trai tôi chạy đến bệnh viện. Nhìn thấy tình trạng của tôi, chồng tôi nói với cảnh sát: “Các anh đánh cô ấy tới mức cô ấy không thể đi được. Các anh phải lái xe đưa cô ấy về nhà.“ Cảnh sát đã lái xe chở tôi về nhà.

Một đêm nọ, tôi mơ thấy có kẻ xấu đang cố gắng bắt giữ tôi, tôi đã hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Tôi liên tục hô lớn cho đến khi tỉnh dậy. Chín chữ chân ngôn đã ngấm sâu vào trong xương tủy của tôi.

Pháp Luân Đại Pháp đã cho tôi trí huệ và khiến tôi trở thành một người tốt

Tôi vốn tính tình nóng nảy và thường chửi bới mọi người. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã ngừng chửi thề và loại bỏ mọi thói quen xấu của mình. Tôi đã trở nên khỏe mạnh và có thể làm việc được. Tình hình tài chính của gia đình cũng được cải thiện và chúng tôi đã xây được nhà lầu.

Có lần tôi tới giúp đỡ một người hàng xóm, những người dân làng khác nói: “Nhìn kìa! Học viên Pháp Luân Đại Pháp đang ở đây!” Sau khi bắt đầu tu luyện, tôi thường giúp đỡ mọi người trong làng. Những người khác thường đứng đó trò chuyện còn tôi vẫn tiếp tục làm việc.

Tại một đám cưới trong làng, tôi tình cờ nghe được có ai đó hỏi người bên cạnh: “Anh có thấy học viên Pháp Luân Đại Pháp thì thầm với người đó điều gì không?” Tôi nói: “Nếu mọi người muốn biết tôi đã nói gì, tôi sẽ nói lớn.” Tôi hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Tin tưởng Pháp Luân Đại Pháp hảo, phúc báo sẽ tới.”

Trước khi bắt đầu tu luyện, tôi rất keo kiệt. Tôi không dễ dàng đưa tiền cho con gái, kể cả khi con gái xin tiền. Sau khi bắt đầu tu luyện, tôi buông bỏ chấp trước vào tiền bạc. Khi con gái hoặc cháu trai tôi xin tiền, tôi liền đưa cho chúng. Nhiều người tới mua rau của tôi trong khi những người khác bán hàng rất khó khăn. Một số người hỏi tôi: “Làm thế nào mà chị bán rau dễ dàng như vậy?” Tôi nói: “Tôi có được may mắn vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp!”

Tôi chưa bao giờ đến trường và thậm chí còn không thể viết được tên của mình. Sau khi bắt đầu tu luyện, tôi đã tham gia một nhóm học Pháp. Trong khi các học viên khác đọc Pháp, tôi nhìn vào các chữ trong sách. Trong vòng sáu tháng tôi đã có thể tự mình đọc sách Pháp. Khi mọi người hỏi tôi có thể viết được không, tôi nói: “Sau khi học Pháp Luân Đại Pháp, tôi không chỉ viết được tên mình mà còn có thể đọc được một cuốn sách dày như vậy.” Khi họ hỏi: “Chị đang đọc cuốn sách nào?” Tôi nói với họ: “Sách Chuyển Pháp Luân.”

Tu luyện tinh tấn trở lại

Mấy năm gần đây, tôi bận rộn trồng rau và bán rau, có phần giải đãi trong tu luyện, cũng ít đi giảng chân tướng hơn. Sau khi đọc những bài Kinh văn gần đây của Sư phụ, tôi rất hối hận vì đã lãng phí thời gian quý báu và tu luyện không tinh tấn. Con vô cùng biết ơn Sư phụ từ bi đã cấp thêm thời gian và cơ hội cho những đệ tử ngu muội như con. Con sẽ tinh tấn tu luyện bản thân, tích cực giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại, quyết tâm thực hiện thệ ước tiền sử của mình, xứng đáng với sự cứu độ của Sư phụ và trợ Sư Chính Pháp cho đến cuối cùng.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/11/30/468783.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/20/214376.html

Đăng ngày 01-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share