Bài viết của một đệ tử tại Hà Bắc

[MINH HUỆ 24-12-2023] Tôi là một đệ tử Đại Pháp cao tuổi, đắc Pháp vào cuối năm 1996 ở Bắc Kinh. Bởi trước đây, tôi chưa từng được đọc sách vở ngày nào, chồng bèn mua cho tôi cái máy ghi âm, xin cho tôi băng thu âm giảng Pháp của Sư phụ cho vào, để tôi ở nhà nghe Sư phụ giảng Pháp, càng nghe càng thấy Đại Pháp thật tốt, liền muốn nói cho thân quyến bạn bè biết, người trong làng đều biết Đại Pháp là tốt. Cứ như vậy, nhà chúng tôi tự nhiên trở thành điểm học Pháp, luyện công từ lúc nào, hơn nữa hơn 20 năm qua, chưa từng bị gián đoạn.

1. Chưa từng đọc sách vở ngày nào, trong vòng ba tháng đã xem được sách Đại Pháp

Tôi đắc Pháp khá sớm, hồi ấy, huyện bên cạnh cũng có không ít người đắc Pháp. Lúc học Pháp và giao lưu với đồng tu, tôi chỉ có thể cầm sách nghe đồng tu đọc. Tôi nghĩ bụng: “Chỉ có nghe băng thu âm và đồng tu đọc Pháp như thế này, tự mình không xem được sách cũng không thể được!” Tôi bèn bảo con gái, con trai dạy tôi mặt chữ, mỗi ngày học một chữ, đọc, nhớ, viết lại, nhất định phải làm sao để mình học được.

Cứ như vậy, ba tháng trôi qua, tự đã có thể tự đọc sách Đại Pháp. Đây là sự siêu thường của Đại Pháp, là Sư phụ đả khai trí huệ cho tôi. Ngay cả người thường trẻ tuổi muốn chỉ trong vòng ba tháng, dùng thời gian rảnh mà đọc được toàn bộ cuốn sách Đại Pháp, tôi nghĩ cũng rất khó làm được.

2. Đề cao tâm tính, khối nghiệp to lớn tiêu đi

Ngày 14 tháng 5 năm nay, tôi cùng một vị nữ đồng tu giao lưu về vấn đề an toàn điện thoại, bảo cô ấy đừng bàn luận về việc tu luyện qua điện thoại với chúng tôi. Tôi bảo, lúc cần thì tìm người nhắn giùm hoặc liên hệ trực tiếp, cô ấy nói đã hiểu rõ rồi, nhưng vẫn nói những điều không nên nói. Lúc ấy, tôi không động tâm, bởi vốn đã nói rõ sự tình với cô ấy rồi, nên tôi rời đi. Vừa ra khỏi cửa, cô ấy liền đóng sầm cửa lại. Tôi không để tâm chút nào, cứ đi về nhà. Thần kỳ thay, một khối cứng nổi lên trong bụng tôi tầm mười năm trước, cứ ăn đồ lạnh là lại đau, mà từ hôm ấy trở đi liền không thấy nữa, cũng không đau nữa.

3. Thế nhân hiểu rõ chân tướng nói: “Cảm tạ Sư phụ!”, “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Sinh nhật Sư phụ ngày 13 tháng 5 năm nay, chúng tôi hấp bánh nếp vàng. Tập quán vùng nông thôn đến lễ tết là đem biếu nhà hàng xóm một bát để ăn mừng ngày lễ đó. Làm xong bánh, tôi liền mang sang nhà bên cạnh nói: “Mời các bác bát bánh, hôm nay là sinh nhật Sư phụ chúng tôi.” Bà chủ nhà vui vẻ nói: “Cảm tạ Sư phụ! Cảm tạ Sư phụ!” Có thể thấy hàng xóm chân thành cảm tạ Đại Pháp, cảm tạ Sư phụ.

Tôi lại mang sang nhà chị gái, chồng chị cũng ở nhà, tôi nói: “Hôm nay là sinh nhật Sư phụ chúng em.” Vừa nói xong, ông ấy liền hô to: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Một bác họ Phùng hơn 70 tuổi gặp tôi, nói: “Tết Trung thu các bác vấn an Sư phụ, tôi cũng chúc Sư phụ Trung thu vui vẻ!” Ông ấy rất khỏe mạnh, có thời gian nhà ở thì giúp con dâu quản lý cửa hàng nhỏ. Vì đã minh bạch chân tướng nên, buôn bán rất phát đạt. Tôi bảo ông ấy đây đều là phước lành của Đại Pháp mang lại vận khí tốt cho gia đình ông.

Một bác họ Trương hiểu rõ chân tướng, lúc trò chuyện biết chúng tôi đến dịp Trung thu là chúc Sư phụ Trung thu vui vẻ, bác liền nói: “Cho tôi viết lời chúc Sư phụ Trung thu vui vẻ với!”

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/12/24/469619.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/2/2/214552.html

Đăng ngày 05-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share