Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-01-2024] Ông Trần Thư Nghĩa (70 tuổi) đã không được phép gọi điện thoại cho gia đình trong vòng 9 tháng kể từ khi ông bị đưa tới nhà tù để chấp hành bản án 4 năm oan sai vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Sau 1,5 năm, ông mới được trực tiếp gặp thân nhân lần đầu tiên.

Ông Trần ở huyện Lai Thủy, tỉnh Hà Bắc với một chân bị khuyết tật đã bị bắt tại nhà vào ngày 25 tháng 5 năm 2020. Ông bị kết án 4 năm tù vào đầu tháng 3 năm 2021. Mãi đến cuối tháng 3 năm 2021, gia đình mới biết về bản án của ông khi họ nhận được thông báo nhập tù qua thư, cho biết ông đã bị chuyển đến Khu 1 của Nhà tù Số 4 Chi nhánh Ký Đông thuộc Cục Quản lý Nhà tù Tỉnh Hà Bắc (gọi tắt là “Nhà tù Số 4 Ký Đông”) vào ngày 16 tháng 3 năm 2021.

Hệ thống nhà tù Ký Đông thuộc Cục Quản lý Nhà tù Tỉnh Hà Bắc bao gồm 8 nhà tù và tất cả đều nằm trên địa bàn thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc.

Mãi đến ngày 27 tháng 12 năm 2021, những người thân yêu của ông Trần mới được nói chuyện điện thoại với ông và mãi đến ngày 14 tháng 6 năm 2023, họ mới được gặp ông trực tiếp.

Đầu năm 2023, chức trách nhà tù đã thông báo với gia đình ông Trần rằng ông bị ốm, nhưng lại không phản hồi yêu cầu xin tạm tha y tế cho ông. Theo dự kiến, ông sẽ được trả tự do vào ngày 26 tháng 5 năm 2024.

Chức trách nhà tù từ chối việc thăm thân và giữ kín thông tin về nơi giam giữ ông Trần

Gia đình ông Trần đã gọi điện tới Trung tâm Chỉ huy của Chi nhánh Nhà tù Ký Đông (+86-315-8313663) ngay khi nhận được thông báo tiếp nhận tù nhân vào tù hồi cuối tháng 3 năm 2021 và được biết họ không được phép đến thăm hoặc gửi quần áo vào cho ông. Nhân viên của trung tâm chỉ huy đã ngừng trả lời các cuộc gọi của gia đình trong vài tuần, và cuối cùng khi họ bắt máy, họ nói ông Trần đã không còn ở trong Nhà tù Số 4 Ký Đông nữa.

Sau đó, gia đình đã gọi điện cho Phòng Sự vụ của Nhà tù Ký Đông (+86-315-8313662), cung cấp số căn cước của ông Trần và yêu cầu họ kiểm tra xem ông đang ở đâu. Gia đình được biết ông Trần bị giam tại Nhà tù Số 4 Ký Đông trong 1 tháng, sau đó lại bị chuyển đến Nhà tù Số 1 Ký Đông (+86-315-8313075).

Gia đình ông Trần không được thông báo về việc chuyển nhà tù này. Họ gọi điện đến Nhà tù Số 1 Ký Đông, nhưng lính canh không bao giờ thẳng thắn trả lời rằng ông có ở đó không. Cuối cùng, họ ngừng trả lời các cuộc gọi của gia đình. Người thân của ông đã viết thư cho nhà tù, yêu cầu cho phép ông Trần được gọi điện về nhà. Tuy nhiên, họ không nhận được phản hồi.

Cuộc điện thoại đầu tiên sau 9 tháng

Ngày 27 tháng 12 năm 2021, gia đình ông Trần đã gọi đến Trung tâm Chỉ huy Nhà tù Số 1 Ký Đông (+86-315-8313075) và được nối máy đến bộ phận quản lý nhà tù (+86-315-8313156). Một lính canh họ Trương đã trả lời điện thoại. Ban đầu, anh ta từ chối xác nhận việc ông Trần có ở đó và cho hay mạng Internet của họ bị hỏng. Gia đình ông Trần thúc giục anh ta kiểm tra, vì họ muốn biết về tình hình của ông.

Sau đó, Trương đã kiểm tra và xác nhận rằng ông Trần bị giam tại Khu 10 của Nhà tù Số 1 Ký Đông. Sau đó, gia đình ông Trần đã gọi điện cho Khu 10 (+86-315-8313157) và một lính canh họ Diêm đã nhấc máy. Anh ta khẳng định với gia đình ông Trần rằng ông có ở đó.

Gia đình yêu cầu được gọi điện ngay cho ông Trần và Diêm yêu cầu họ đợi. Gia đình phàn nàn rằng họ không được phép gặp hay gọi điện cho ông dù chỉ một lần kể từ khi ông vào tù. Diêm cho rằng nguyên nhân là do ông Trần không nhớ số điện thoại của gia đình. Người nhà của ông yêu cầu được nói chuyện với ông càng sớm càng tốt và Diêm cuối cùng đã đồng ý cho họ được gọi điện cho nhau vào lúc 8 giờ tối ngày hôm đó.

Sau hơn 9 tháng kể từ khi ông vào tù, gia đình ông Trần cuối cùng cũng nghe được giọng nói của ông vào lúc 8 giờ tối ngày 27 tháng 12 năm 2021. Họ hỏi ông có bị cưỡng bức lao động khổ sai không và ông nói phải may quần áo. Ông vừa dứt lời, lính canh liền cúp điện thoại.

Cuộc thăm thân trực tiếp đầu tiên sau hơn 2 năm bị cầm tù

Đầu năm 2023, gia đình ông Trần đã gọi điện cho Khu 10 để hỏi thăm sức khỏe của ông, và được thông báo rằng ông đang nghỉ ốm. Họ muốn biết thêm chi tiết, nhưng chỉ được cho biết ông Trần bị bệnh và không cần phải lao động khổ sai nữa. Họ gọi điện lại, nhưng vẫn không biết ông Trần mắc bệnh gì.

Ngày 18 tháng 5 năm 2023, gia đình đã gọi điện một lần nữa, yêu cầu được bảo lãnh y tế cho ông Trần. Nhà tù khẳng định họ không có quyền đưa ra quyết định và gia đình ông Trần đề nghị họ hãy báo cáo tình huống của ông lên cấp trên càng sớm càng tốt. Gia đình một lần nữa yêu cầu một cuộc thăm thân trực tiếp, nhưng bị từ chối. Họ liên tục gọi điện và cuối cùng đã được chấp thuận vào ngày 23 tháng 5.

Gia đình ông Trần đã lái xe khoảng 400km từ huyện Lai Thủy tới thành phố Đường Sơn, và đến nhà tù vào lúc 3 giờ sáng ngày 14 tháng 6 năm 2023. Nhà tù ban đầu chỉ cho phép 3 người vào, nhưng cuối cùng đã cho 4 thành viên trong gia đình vào sau khi họ kiên quyết yêu cầu.

Người nhà ông Trần thấy 2 lính canh dìu ông vào phòng thăm thân. Ông bảo người nhà đừng lo lắng cho ông. Lính canh cho biết ông đã gặp một số vấn đề ở chân và đang hồi phục trong bệnh viện nhà tù. Họ nói họ đã ngừng cưỡng bức ông lao động khổ sai từ lâu.

Yêu cầu tạm tha y tế không nhận được phản hồi

Con trai của ông Trần đã chính thức nộp đơn yêu cầu xin được bảo lãnh y tế cho ông lên nhà tù và cục quản lý nhà tù, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi.

Trong yêu cầu, anh viết về việc cha anh đã được cải thiện sức khỏe và đi lại được ra sao nhờ tu luyện Pháp Luân Công:

“Cha tôi, ông Trần Thư Nghĩa, năm nay 70 tuổi, sống tại thôn Đông Vương Trang, thị trấn Vương Thôn, huyện Lai Thủy, tỉnh Hà Bắc. Ông là một người đơn thuần, chất phác và thện lương.

Nhiều năm trước, cha tôi bị ngã xuống hố sâu và bị thương ở trung khu thần kinh ở phần lưng dưới. Sau ca phẫu thuật kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ, bác sỹ đã đặt một tấm kim loại vào người ông. Tuy nhiên, ông gần như bị liệt hoàn toàn phần thân dưới và phải nằm liệt giường trong nhiều năm. Lúc đó, tôi và chị gái vẫn còn nhỏ, nhưng chúng tôi đã phải chăm sóc cho cha, cuộc sống vô cùng khốn khổ.

Sau khi cha tôi tu luyện Pháp Luân Công, ông đã có thể ra khỏi giường và thậm chí còn đi được xe ba bánh. Ông vẫn bị tật ở chân, nhưng đã có thể tự chăm sóc bản thân. Pháp Luân Công đã thay đổi cuộc đời ông tốt lên, nhưng ông lại bị bỏ tù chỉ vì thực hành đức tin của mình. Tôi kêu gọi các cơ quan hữu quan hãy để cha tôi được tạm tha y tế càng sớm càng tốt!”

Bài liên quan:

Người đàn ông tàn tật 68 tuổi đã bị kết án 4 năm tù, yêu cầu thăm thân của gia đình bị từ chối

Người mẹ mang thai rơi vào tình cảnh khó khăn do bố chồng bị bức hại

Người đàn ông 67 tuổi bị kết án bốn năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công

Người đàn ông 66 tuổi bị bắt vì kiên định đức tin và gia đình ông bị sách nhiễu

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/12/29/-470101.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/2/213973.html

Đăng ngày 25-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share