Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Đại lục

[MINH HUỆ 01-11-2023] Tôi chỉ học qua lớp 3 tiểu học, và không biết nhiều chữ trước khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Khi mới tham gia học Pháp tập thể, tôi không thể đọc toàn bộ sách “Chuyển Pháp Luân”, chỉ cầm sách và nghe các đồng tu đọc Pháp. Về sau, đồng tu đề nghị mọi người rằng, khi học Pháp tập thể, mỗi người sẽ đọc một đoạn Pháp và nói với nhau bất kỳ từ nào không biết. Tôi cũng quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, nhất định phải đọc được hết sách Đại Pháp.

Kể từ đó, mỗi khi học Pháp tập thể và đến lượt tôi, tôi sẽ kiên trì đọc Pháp, chữ nào không biết thì hỏi đồng tu, sau khi về nhà, bản thân kiên trì học Pháp, gặp chữ nào không biết thì hỏi con, sau đó, con hướng dẫn tôi cách tra “Từ điển Tân Hoa”, tôi chép lại từng chữ không biết để ghi nhớ. Dần dần, tôi biết nhiều chữ hơn, khi học Pháp nhóm có thể đọc cả đoạn như những người khác. Lúc đó trong tâm hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Gia đình chồng tôi sống ở nông thôn, bố mẹ chồng tôi có quan niệm xưa là trọng nam khinh nữ, vì nhà em trai chồng sinh con trai, còn nhà tôi sinh con gái, bố mẹ chồng định để em trai phụng dưỡng lúc tuổi già, nên dành toàn bộ tài sản và tinh lực cho nhà em trai. Nuôi dạy con cái cho họ, giúp họ làm việc và để lại tài sản cho họ. Đối với nhà tôi, không những không chăm giúp cháu, mà ngay cả nông sản trên ruộng cũng không cho lấy ăn. Thậm chí chiếc xe đạp của hồi môn của tôi cũng bị em trai chồng lấy mất. Tôi tức giận đến mức gây gổ với mẹ chồng, lớn tiếng nói sẽ ôm hận suốt đời, khiến mối quan hệ giữa mẹ chồng và con dâu rất căng thẳng. Sau này, bố mẹ chồng sống với em trai, mỗi nhà chúng tôi đều đóng góp chi phí sinh hoạt.

Năm 2000, gia đình em trai chồng bất ngờ đuổi bố mẹ mình ra khỏi nhà, vì bố chồng mắc chứng mất trí nhớ, khi không minh mẫn thì đi tiểu trong nhà bất kể lúc nào, bất kể ở nhà có ai khác hay không, khiến cả nhà bốc mùi khó chịu đến mức không thở được. Bố mẹ chồng đã già yếu, không còn khả năng đóng góp tiền bạc, công sức cho họ nữa.

Chồng tôi muốn đón bố mẹ về nhà phụng dưỡng, nhưng vì trước đó tôi đã cãi nhau dữ dội với mẹ chồng và em trai chồng, nên ông ấy bị kẹt ở giữa và rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Tôi nghĩ: Bây giờ mình là đệ tử Đại Pháp, Pháp Luân Đại Pháp dạy mọi người tu luyện “Chân-Thiện-Nhẫn”, ở đâu cũng phải làm người tốt biết nghĩ cho người khác, không thể tính toán so đo với người thường, nên bàn bạc với chồng đưa bố mẹ về nhà.

Lúc đó, chúng tôi sống ở tầng sáu trong thành phố, khi bố chồng không minh mẫn, ông thường mở cửa sổ muốn bước ra ngoài để kéo đàn gia súc của em trai chồng tôi về. Nhìn thấy cảnh này, tôi rất lo lắng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nếu không chăm sóc chu đáo cho ông, nên đã bàn với chồng chuyển về sống ở căn nhà trống của người thân ở quê. Nhưng khi tôi nhìn thấy ngôi nhà tranh bỏ bê không sửa chữa, gió lùa tứ phía, nước mắt tôi tuôn rơi, trong tâm nghĩ: Ai có thể sống ở đây nhỉ? Những ngày sau này phải làm sao đây! Tuy nhiên, khi tôi nghĩ về Pháp mà Sư phụ đã giảng “Nan nhẫn năng nhẫn, nan hành năng hành” (Chuyển Pháp Luân), tôi lập tức an định lại, trong tâm âm thầm nói với Sư phụ rằng: Sư phụ ơi, con có thể ‘hành’ được.

Những ngày tiếp theo, tôi vẫn chăm lo cuộc sống hàng ngày cho bố mẹ chồng như thường lệ, không bao giờ ghét bỏ họ, cũng không hề nhắc đến những bất công mà họ đã đối xử với tôi trong những năm đầu.

Mẹ chồng nhìn thấy sự thay đổi của tôi, trong tâm cảm thấy rất tiếc nuối, nhớ lại cả đời dành hết sức lực và tài sản cho em trai chồng tôi, đến già lại rơi vào hoàn cảnh này, những lúc buồn, mẹ chồng lặng lẽ rơi nước mắt. Mỗi lần như vậy, tôi khuyên bà: Bố mẹ yên tâm ở đây, con nhất định sẽ hiếu kính bố mẹ. Bây giờ, con đã học Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ dạy chúng con chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt, gặp chuyện thì hướng nội tìm, ân oán trước đây con không để trong lòng đâu, đây là Đại Pháp đã thay đổi con. Hy vọng mẹ cũng có thể hiểu được sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Mẹ chồng nói từ tận đáy lòng: Pháp Luân Đại Pháp thật tốt!

Dân làng thấy tôi không tính toán hận thù trước đây, lại tận tâm tận lực chăm sóc bố mẹ chồng, tuy đã chuyển về quê, nhưng thường có bạn bè ở thành phố mang đồ đến thăm tôi, họ nói: Con dâu lớn của nhà người ta tu luyện Pháp Luân Công thật khác, không chiếm chút gì của mẹ chồng, đến khi bố mẹ chồng già còn đưa về nhà mình, bỏ cuộc sống thành phố về quê chịu khổ, muốn thay đổi một người thật không dễ dàng gì! Pháp Luân Công thật tốt! Chúng ta hãy nhìn vào người thật việc thật xung quanh, đừng tin vào những gì nói trên ti vi.

Khi bị bức hại ở hang ổ hắc ám của tà ác và trở về nhà, rất nhiều đồng tu từng bị bức hại đã mất đi môi trường học Pháp tập thể. Do hình thế bức hại của tà ác ở Đại lục, rất nhiều gia đình đồng tu không dám hoặc không có điều kiện thành lập nhóm học Pháp. Tôi nghĩ: Học Pháp tập thể là hình thức tu luyện mà Sư phụ lưu lại cho chúng ta. Chỉ cần đó là điều Sư phụ yêu cầu, thì nhất định làm được. Nếu mọi người đến nhà mình học Pháp tập thể, sẽ thúc đẩy nhau tiến bộ hơn, điều này thật tốt! Vì vậy đầu tiên tôi giảng cho chồng nghe chân tướng Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp bị bức hại, đồng thời, từ trải nghiệm tu luyện nhiều năm của tôi, ông ấy cũng tận mắt chứng kiến được sự tốt đẹp và siêu thường của việc tu luyện Đại Pháp, và tôi đã bàn bạc với ông về việc lập nhóm học Pháp tại nhà. Ông ấy đã đồng ý, hơn nữa còn làm rất nhiều việc ủng hộ Đại Pháp, bây giờ ông ấy 70 tuổi, tràn đầy năng lượng, thân thể khỏe mạnh, và được thụ ích từ Đại Pháp.

Hơn 10 năm qua, đồng tu đến học Pháp thay đổi hết nhóm này đến nhóm khác, mọi người đều rất trân quý môi trường học Pháp tập thể quý giá này, đến học Pháp không mang theo điện thoại, khi đến và đi đều chú ý (không để) ảnh hưởng xung quanh, phát chính niệm trước khi học Pháp tập thể, và tập trung tinh lực khi học, sau khi học Pháp thì chia sẻ trao đổi có tính nhắm thẳng dựa trên Pháp, tránh nói về chủ đề người thường, cộng đồng tinh tấn. Nhờ sự từ bi bảo hộ của Sư phụ, nhóm học Pháp tại nhà tôi có thể duy trì và bình ổn đến ngày hôm nay.

(Phụ trách biên tập: Hồng Dương)

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/11/1/聽師父的話-以德報怨-467652.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/29/213529.html

Đăng ngày 20-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share