Bài viết của Điền Huệ và Hạ Quân, phóng viên Minh Huệ tại Chương Hóa, Đài Loan

[MINH HUỆ 09-01-2024] Các học viên ở miền Trung Đài Loan đã tề tựu tại Trường tiểu học Xã Đầu của huyện Chương Hóa để học Pháp và kính chúc Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, năm mới vui vẻ.

f983c8bd66d33375adaae67a9ae584c8.jpg

Ảnh và video: Các học viên ở miền Trung Đài Loan tề tựu tại Trường tiểu học Xã Đầu của huyện Chương Hóa để kính chúc Sư phụ Lý năm mới vui vẻ.

Các học viên cùng hồi tưởng quá trình tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã cải biến họ cả về thể chất và tinh thần như thế nào.

Thêm ý tưởng cho công việc nghiên cứu

Cô Minh Phân, giáo viên đã nghỉ hưu ở thành phố Đài Trung, biết đến Pháp Luân Đại Pháp qua một người bạn cùng lớp. Sau khi bước vào tu luyện, cô đã chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và học Pháp, luyện công mỗi ngày.

df869051144d33d515be5d3cbb3ab54e.jpg

Cô Minh Phân, giáo viên đã nghỉ hưu ở thành phố Đài Trung.

Trước khi tu luyện, mặc dù cô Minh Phân vệ sinh răng miệng hàng ngày nhưng cô vẫn mắc bệnh nha chu. Một nha sĩ cho biết hệ thống miễn dịch của cô rất yếu. Anh họ của cô, cũng là bác sỹ, đã khuyên cô nên tập khí công. Cô nhớ đến cuốn Chuyển Pháp Luân mà một người bạn đã đưa cho cô từ sáu tháng trước, và cô quyết định đọc sách.

Cô cũng tham dự lớp học Pháp Luân Đại Pháp 9 ngày và xem các video bài giảng của Sư phụ Lý. Vào ngày thứ hai của khóa học, cô cảm thấy khó chịu, bạn đồng tu của cô nói rằng điều đó là bình thường vì Sư phụ đang thanh lọc cơ thể cho cô. Cô Minh Phân kiên trì tham gia và cảm giác khó chịu ở cô giảm dần. Đến ngày thứ chín, bệnh nha chu của cô đã khỏi hoàn toàn.

Ngạc nhiên trước trải nghiệm kỳ diệu này, cô Minh Phân quyết định dành nhiều thời gian hơn để học Pháp. Cô chia sẻ: “Khi học Pháp nhiều hơn, tôi thấy mình làm việc hiệu quả hơn trước”. Cô tham gia một dự án nghiên cứu và dự án xem ra rất phức tạp, cô không chắc mình có thể thực hiện được hay không. Cô cho biết việc học Pháp đã mang lại cho cô trí huệ, giờ đây cô tự tin mình có thể hoàn thành dự án.

Khỏi bệnh ho mãn tính kéo dài 20 năm

Cô Tú Số, ở huyện Nam Đầu, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2008. Vào thời điểm đó, cô đã bị ho mãn tính kéo dài suốt 20 năm, cô còn thường xuyên bị những cơn đau thần kinh tọa hành hạ khiến cô đi lại khó khăn và cô bị chứng mất ngủ suốt hơn 10 năm.

0582239316a16fe78448ec75d07101b4.jpg

Cô Tú Số đến từ huyện Nam Đầu cho biết cô đã hồi phục sức khỏe và tính tình được cải thiện sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Sau khi được một học viên giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp, cô Tú Số đã đến nhà sách mua một cuốn Chuyển Pháp Luân. Sau khi đọc hai lượt cuốn sách, tất cả các triệu chứng bệnh tật của cô đều biến mất. Cô nhớ lại: “Tôi bị ho suốt 20 năm và không có thuốc Trung y hay bác sĩ Tây y nào có thể chữa khỏi. Thấy tôi trở nên khỏe mạnh sau khi đọc Chuyển Pháp Luân, sáu chị em của tôi đều đã bước vào tu luyện.”

Trước đây, cô Tú Số là người mạnh mẽ và tính tình nóng nảy. Vì vậy, cô thường xuyên tranh cãi với chồng về những chuyện nhỏ nhặt. Sau khi đọc các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp, cô nhận ra rằng phụ nữ nên dịu dàng. Cô dần dần trở nên kiên nhẫn và suy nghĩ kỹ trước khi nói bất cứ điều gì. Giờ đây, mối quan hệ giữa cô và chồng đã trở nên hòa thuận.

Sau khi tu luyện, cô Tú Số chỉ trải qua các triệu chứng đau thần kinh tọa hai lần. Khi đó, cô hướng nội để tìm ra những thiếu sót của mình và cơn đau đã biến mất khi cô nỗ lực đề cao tâm tính.

Hạnh phúc mỗi ngày

Cô Phí, 38 tuổi, đến từ Đài Trung cho biết: “Tôi hạnh phúc mỗi ngày”. Cô vô cùng vui mừng khi loại bỏ được những chấp trước và trở nên quan tâm hơn tới mọi người xung quanh.

89f16bfb224557322da8fce9b5573058.jpg

Cô Phí đến từ Đài Trung bày tỏ lòng biết ơn đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Cô Phí cho hay mẹ cô tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ khi cô còn nhỏ, nhưng mãi đến năm 2013 cô mới tu luyện một cách nghiêm túc. Hồi đó, cô cảm thấy rất khó chịu nhưng bác sĩ lại không thể chẩn đoán được nguyên nhân căn bệnh của cô. Mẹ cô đã đọc lớn “Luận ngữ” trong cuốn Chuyển Pháp Luân cho cô nghe. Khi cô lắng nghe, cơn đau liền biến mất. Cô Phí ngồi dậy và nói: “Mẹ ơi, con nghĩ bây giờ con ổn rồi”. Mẹ cô khuyên cô hãy tập trung vào việc tu luyện bản thân và cô Phí tán đồng.

Nhìn lại quá trình 10 năm tu luyện, cô Phí cho biết Pháp Luân Đại Pháp đã giúp cô rất nhiều. Cô từng phải chịu đựng những cơn đau bụng kinh dữ dội từ khi dậy thì và thường phải nghỉ làm khi đến kỳ kinh. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cơn đau đã giảm bớt. Không chỉ vậy, cô luôn nhắc nhở bản thân mình là một học viên Pháp Luân Đại Pháp và tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn khi tiếp xúc với mọi người, cô Phí thấy cuộc sống của mình thư thái và dễ dàng hơn rất nhiều. Cô vô cùng biết ơn Sư phụ Lý.

Bệnh ung thư biến mất sau bảy ngày

Cô Tử Quang đến từ Đài Trung chia sẻ về một trải nghiệm kỳ diệu của chị gái cô, vốn không phải là học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Tháng 6 năm ngoái, chị gái của cô Tử Quang được chẩn đoán mắc bệnh ung thư đại trực tràng, và đến tháng 9, khối u đã xâm lấn sang các cơ quan khác. Bác sĩ cho biết chị gái cô chỉ còn sống được nửa năm nữa. Mỗi lần cô Tử Quang đến thăm chị, cô đều khuyên chị gái niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo” nhưng người chị đều không để tâm. Đến tháng 9, chị gái cô trở nên hốc hác và bụng trướng lên rất nghiêm trọng. Cô ấy đau đớn đến mức đập đầu vào tường đến chảy cả máu.

Một lần nữa, cô Tử Quang lại thuyết phục chị niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, lần này chị gái đã nghe lời cô. Một tuần sau, bác sỹ kinh ngạc khi phát hiện các tế bào ung thư của chị cô đã biến mất, ông hỏi liệu chị cô có trải qua phương pháp điều trị đặc biệt nào không. Chị cô trả lời bác sỹ: “Hàng ngày ngay khi thức dậy, tôi liên tục niệm: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo.’ Tôi nghĩ đây là lý do.”

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/9/470794.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/10/214250.html

Đăng ngày 13-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share