Bài viết của Hà Bình, phóng viên Minh Huệ tại Stockholm

[MINH HUỆ 02-01-2024] Ngày 29 và 30 tháng 12, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức hai sự kiện để thu thập chữ ký vào những ngày cuối cùng của năm 2023, tại Mynttorget (còn được gọi là “Quảng trường Tiền xu”) bên cạnh Cung điện Hoàng gia ở Stockholm. Sau khi nghe tin Đảng Cộng sản Trung Quốc ( ĐCSTQ) bức hại các học viên vì đức tin của họ, nhiều người qua đường đã ký đơn thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại.

Bất chấp thời tiết lạnh giá và có tuyết rơi, đường phố gần Mynttorget trước kỳ nghỉ năm mới vẫn đông đúc. Nhiều người đã dừng lại để xem các học viên trình diễn các bài công pháp, đọc các tấm áp phích và trò chuyện với các học viên để tìm hiểu thêm thông tin. Họ khuyến khích các học viên tiếp tục vạch trần cuộc bức hại, nhiều người còn nói họ hy vọng nó sẽ sớm kết thúc.

68244b686ac24083a961aa074acb70ce.jpg

Vận động thu thập chữ ký thỉnh nguyện tại Mynttorget (“Quảng trường tiền xu”) ở Stockholm, Thụy Điển ngày 29 và 30 tháng 12 năm 2023.

067f0d1a92217781992f97a95fc1eb9f.jpg6c592632acdcdcbc1f9e0515a671715f.jpgabeed3bff32c674c98d04d964a2d5eff.jpg

Người qua đường dừng lại để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra ở Trung Quốc.

5d95039fff4aff583255c3449aa08b21.jpg82fd8610055ba1dde39febead374c9c2.jpg

Người dân ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt sự tàn bạo ở Trung Quốc.

Giáo viên Thụy Điển: Không thể giữ im lặng

Một cặp vợ chồng người Thụy Điển đã đọc kỹ các tấm áp phích và ký đơn thỉnh nguyện. Người chồng dạy ngành xã hội học và nói: “Tôi biết một số hành động xấu xa của chủ nghĩa cộng sản. Chúng tôi ngày càng đề cập nhiều hơn về những chủ đề này trong lớp học vì chúng tôi cần nói cho học sinh biết về những tội ác này”, ông nói.

Ông đồng tình với những nỗ lực của các học viên nhằm nâng cao nhận thức về sự tàn bạo của ĐCSTQ, gồm cả nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. “Có rất nhiều điều đáng sợ đang xảy ra trên thế giới này. Điều quan trọng là phải phơi bày những điều này ra công chúng”, ông nói. “Khi đối mặt với những tội ác như vậy, chúng ta không thể im lặng và tôi phải ký đơn thỉnh nguyện này.”

Tìm hiểu sự thật

Một người đàn ông trung niên đi ngang qua sự kiện cùng gia đình và bạn bè. Ông đã ký đơn thỉnh nguyện, đồng thời giơ ngón tay cái lên và nói: “Các bạn đang làm tuyệt lắm. Tôi biết Pháp Luân Đại Pháp rồi.”

Ông cho biết, ông lớn lên ở Thụy Điển, làm việc tại Singapore và là độc giả trung thành của The Epoch Times. “ĐCSTQ đàn áp các học viên Pháp Luân Đại Pháp vô tội, thậm chí còn giết hại họ để lấy nội tạng. Những tội ác này thật điên rồ”, ông nói. “Thật đáng tiếc khi báo chí ở nhiều nước không dám nói lên sự thật vì lợi ích tài chính. Tôi rất cảm kích trước những gì các bạn đang làm ở đây và tôi rất ủng hộ các bạn.”

Người đàn ông gốc Nga: Đứng về phía lẽ phải

Một người đàn ông cao tuổi đến từ Nga và hai cháu gái của ông đọc các tấm áp phích. Sau khi giải thích cho các cháu của mình những gì các tấm áp phích nói, ông nói với một học viên: “Những gì tôi thấy ở đây thật đáng kinh ngạc. Điều này làm tôi nhớ lại những gì tôi đã trải qua trước đây. Tôi thực sự tin vào thông tin trên những tấm áp phích này.”

Đến từ Liên Xô cũ, người đàn ông cho biết ông biết Đảng Cộng sản đã giết hại công dân vô tội như thế nào. Sau khi ông và các cháu ký đơn thỉnh nguyện, ông nói: “Tôi vừa kể cho các cháu nghe những gì tôi đã trải qua. ĐCSTQ thực sự tà ác và chúng ta luôn cần đứng về phía lẽ phải.”

Du khách Áo vui mừng khi thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp

Anh Michael và người bạn đến từ Áo đã trò chuyện với các học viên. Anh Michael nói: “Những gì các bạn đang làm có ý nghĩa rất quan trọng. Thật khó mà tưởng tượng rằng môn thiền định ôn hòa này và bao nhiêu người dân vô tội lại bị đối xử tệ bạc như vậy. Nhiều người, trong đó có tôi, chưa từng biết điều này. Cảm ơn các bạn!“

Anh chia sẻ rằng anh luôn yêu thích văn hóa truyền thống Trung Quốc và đọc về Trung Y cũng như các môn khí công. “Tôi đã chứng kiến ​​những sự kiện tương tự [do các học viên] tổ chức ở Vienna và rất vui khi được chứng kiến ​​sự kiện ở đây! Cuối cùng, tôi đã hiểu Pháp Luân Đại Pháp là thế nào”, anh nói thêm.

Cả anh Michael và người bạn đi cùng đều cho biết họ rất thích học Pháp Luân Đại Pháp và họ sẽ đọc thêm thông tin trên mạng internet. Trước khi rời đi, hai anh cảm ơn các học viên một lần nữa và chúc họ một năm mới vui vẻ.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/2/470543.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/3/214152.html

Đăng ngày 05-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share