Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại thành phố Houston, Texas, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 22-12-2023] Ngày 10 tháng 12 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các hoạt động ở Quận Westchase của Houston, Texas để chúc mừng năm mới nhà sáng lập Đại Pháp, Sư phụ Lý Hồng Chí. Họ cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với sự chăm sóc từ bi của Sư phụ.

Từ khi Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền ra công chúng vào năm 1992, nhiều người trên khắp thế giới đã bước vào tu luyện. Một số học viên ở Houston là những người xuất sắc bậc nhất trong nghề, nhưng cho biết trước đây họ rất mơ hồ về ý nghĩa của cuộc sống. Nhưng từ đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mọi chuyện đã khác. Những người khác cho biết họ bị bệnh tật hành hạ khi còn trẻ nhưng đã khỏi bệnh sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Họ cảm thấy được sống cuộc sống mới nhờ Đại Pháp.

4339fd8343695bab2321a9c37f930dbc.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Houston chúc Sư phụ Lý một năm mới vui vẻ.

Kỹ sư bình tĩnh đối mặt với mọi chuyện

Yến Nguyễn đến từ Việt Nam, làm kỹ sư giao thông cho Sở Giao thông Vận tải Texas, phụ trách mảng xây dựng đường cao tốc, cầu và đường. Dù gặp hoàn cảnh nào, cô vẫn giữ thái độ tích cực, lạc quan và khiêm tốn.

Từ nhỏ, cô Yến đã tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống, nhưng không tìm được câu trả lời. Cô chia sẻ: “Khi còn nhỏ, tôi nhìn bầu trời đêm và có cảm giác như mình là một vì sao trên đó. Tôi tin rằng tôi đến trái đất để học điều gì đó rồi trở về thiên thượng. Khi làm điều gì sai, tôi có cảm giác như bị Thần nhìn thấy và cảm thấy hổ thẹn. Lớn lên, tôi không hài lòng với những gì diễn ra trong xã hội và liên tục đăng những nhận xét tiêu cực trên mạng xã hội. Tôi không thể ăn ngon, ngủ yên, sức khỏe ngày càng sa sút.”

Đầu năm 2016, một người bạn đã chia sẻ với cô về Pháp Luân Đại Pháp. Cô bắt đầu nghe băng ghi âm các bài giảng của Sư phụ Lý. Càng nghe, đầu óc cô càng thanh tỉnh hơn. Sau khi nghe chín bài giảng, cô đã hoàn toàn hiểu được ý nghĩa của cuộc sống. Những câu hỏi thời thơ ấu của cô cuối cùng đã được giải đáp và cô cảm thấy mình như một con người mới.

Sau khi bắt đầu tu luyện, cơ thể cô Yến đã có những thay đổi về căn bản. Bệnh viêm xoang mãn tính và bệnh dạ dày của cô đã biến mất. Cô nói: “Sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho tôi nhiều lần. Một lần, tôi cảm thấy có một bàn tay ấn vào bụng mình, và một cơn đau nhói xuyên qua người tôi. Sáng hôm sau, tôi liên tục thải ra chất màu đen và tôi biết Sư phụ đang tịnh hóa thân thể cho tôi.”

652ed9cc71c6d3ca80994ace4e8451a0.jpg

Học viên Yến Nguyễn

Ở mỗi giai đoạn tu luyện, cô đều có thể cảm nhận được sự chăm sóc từ bi của Sư phụ, nhờ đó mà cô buông bỏ được những chấp trước, cảm xúc, tâm tranh đấu và tâm vị tư của mình. Cô nói: “Khi tôi vượt khảo nghiệm, Sư phụ khích lệ tôi; khi tôi làm không tốt, Sư phụ điểm hóa những thiếu sót cho tôi. Đôi khi, tôi có cảm giác như mình đang đi trong mưa bão với hàng ngàn mũi tên và đầy khó khăn. Sau đó, tôi mở Chuyển Pháp Luân và nhìn thấy nụ cười từ bi của Sư phụ, tôi đã có thể vượt qua hết khó khăn này đến khó khăn khác, và ngày càng trưởng thành hơn.”

Chứng kiến ​​những thay đổi lớn của cô, mười mấy người nhà cô, từ mẹ, các chị gái, anh trai, anh rể đến dì của cô, cũng bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cô Yến cho biết: “Mẹ tôi đã hơn 80 tuổi, ngày nào cũng luyện năm bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp. Mẹ tôi có thể ngồi song bàn trong một giờ và đọc Chuyển Pháp Luân và các kinh văn của Sư phụ trong bốn giờ mỗi buổi chiều. Trước khi bước vào tu luyện, bà có thị lực kém và bị thoát vị đĩa đệm trong 30 năm. Sau khi tu luyện Đại Pháp, mẹ tôi đã hoàn toàn bình phục và có thể chăm sóc cha tôi.”

Làm việc cho một cơ quan chính phủ Hoa Kỳ có những yêu cầu nghiêm ngặt về đạo đức và hành vi, điều gì cũng có thể thu hút sự chú ý của công chúng. Một số đồng nghiệp của cô cảm thấy căng thẳng. Nhưng Yến Nguyễn đối mặt với mọi việc bằng tâm thái ôn hòa, bình tĩnh xử lý những tình huống khó khăn, cũng như công việc và đồng nghiệp theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn. Trong giờ nghỉ trưa, cô cũng hướng dẫn các đồng nghiệp của mình các bài công pháp để giúp họ cải thiện sức khỏe.

Cô Yến cho biết: “Tôi đã chứng kiến ​​được sức mạnh kỳ diệu của Đại Pháp. Mỗi bước đi của tôi đều được Sư phụ bảo hộ. Tôi rất biết ơn Sư phụ!”

Hiểu được ý nghĩa của cuộc sống

Lucy, làm việc trong ngành truyền thông, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cách đây 26 năm. Cô nói: “Sư phụ đã ban cho tôi rất nhiều, không lời nào có thể diễn tả được lòng biết ơn của tôi”.

Lucy bị bệnh từ khi còn nhỏ và bị suy nhược thần kinh di truyền, đau nửa đầu, mất ngủ, cột sống bị cong tự nhiên, viêm khớp dạng thấp, viêm túi mật, bệnh dạ dày, viêm xoang, ù tai do dùng thuốc lâu năm và nhiều bệnh khác khiến cô gầy đi và yếu. Để chữa trị cho cô, cha mẹ cô đã trải qua rất nhiều khó khăn, đưa cô đến các bác sỹ Trung y và Tây y, thậm chí cả thầy lang, nhưng không ích gì.

Một hôm, bạn của cô chia sẻ với cô về Pháp Luân Đại Pháp. Lucy đọc Chuyển Pháp Luân và bắt đầu tuân theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn. Sức khỏe của cô đã cải thiện rất nhiều ngay khi cô bắt đầu tu luyện.

Lucy kể: “Trước đây, tôi phải dùng chăn điện để sưởi giường, nếu không sẽ bị lạnh chân cả đêm. Nhưng lần đầu tiên tập các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, tay chân tôi liền ấm áp. Tôi cảm thấy ấm áp khi đi ngủ đêm đó. Thật ngạc nhiên!“

Từ đó trở đi, Lucy vững vàng bước đi trên con đường tu luyện. Mọi bệnh tật của cô đều biến mất. Cô có thể đảm đương việc nhà và giúp quản lý cửa hàng của mình. Khi tâm tính của cô đề cao, thế giới quan, nhân sinh quan của cô cũng thay đổi. Dù là trong công việc hay cuộc sống hàng ngày, cô đều tuân theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn. Thái độ và quan điểm của cô đã tác động đến những người xung quanh.

Nhân dịp năm mới đang tới gần, Lucy tỏ lòng biết ơn Sư phụ đã hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp ra thế giới. Cuối cùng, cô cũng thoát khỏi nỗi đau mà cô phải chịu đựng bao nhiêu năm. Cô khỏe mạnh về thể chất và tinh thần, sống cuộc sống hạnh phúc, tâm hồn thanh thản. Lucy biết ơn Sư phụ từ tận đáy lòng vì sự cứu độ từ bi của Ngài.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/12/22/469588.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/24/213464.html

Đăng ngày 25-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share