Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bulgaria

[MINH HUỆ 22-12-2023] Để tôn vinh Ngày Quốc tế Nhân quyền, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một cuộc kháng nghị ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Sofia vào ngày 12 tháng 12 năm 2023 để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Từ năm 1999, ĐCSTQ đã thực hiện đủ loại hình thức tàn bạo hòng ép các học viên Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) từ bỏ đức tin của mình. Đã có hơn 5.000 trường hợp được xác nhận tử vong do cuộc bức hại.

Các học viên từ khắp Bulgaria đã đến thủ đô Sophia, Bulgaria để lên tiếng. Những người dân đồng cảm với các học viên ở Trung Quốc đã ủng hộ họ. Các học viên đã dựng biểu ngữ dọc con phố nơi đại sứ quán tọa lạc để các nhân viên đại sứ quán nhìn thấy. Biểu ngữ được viết bằng tiếng Bulgaria, tiếng Anh và tiếng Trung, với nội dung: “Chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc”, “SOS cho các nạn nhân và chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng” và “Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện thân và tâm truyền thống.“

Một số học viên đã luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trên vỉa hè trước Đại sứ quán Trung Quốc, một số phát tờ rơi cho người qua đường gần lối vào chính của Đại sứ quán.

Nhiều người lái xe đã giảm tốc độ để quan sát rõ hơn hoạt động của các học viên. Nhiều người đã dừng lại trò chuyện với họ, một số thậm chí còn chụp ảnh với các học viên để thể hiện sự ủng hộ.

b2d0e4e0df89024a124d45f40336b1fc.jpg2c44d906f72ed4c4c065010ae0819c7c.jpg357bbf8f9d74b1459b304b355fd0362d.jpga73ba7522a9d8fdaf32f5c92ed37422f.jpg

Người qua đường tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại.

Cuộc bức hại của ĐCSTQ phải chấm dứt

Cô Aleksandra, một học viên phát biểu tại sự kiện nhằm kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo đối với các học viên Pháp Luân Công và ngừng sử dụng các biện pháp tra tấn, tẩy não và thu hoạch nội tạng để bức hại các học viên ở Trung Quốc.

Cô trích dẫn Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế ký ngày 10 tháng 12 năm 1948, trong đó cấm “việc tùy tiện bắt giữ, giam cầm, hoặc lưu đày” và trao cho mọi người quyền “tự do tư tưởng, lương tâm và tôn giáo” cùng với “quyền tự do quan điểm và biểu đạt.”

“Chính quyền cộng sản Trung Quốc phản đối nhân quyền và ra sức tiêu diệt Pháp Luân Đại Pháp hơn hai thập kỷ qua. Nó bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp và tra tấn họ hòng ‘chuyển hóa’ họ”, cô Aleksandra nói. “Suốt 24 năm qua, chỉ vì họ từ chối bị chuyển hóa và tiếp tục tu luyện [Pháp Luân Đại Pháp] thay vì tin vào ĐCSTQ nên Đảng giết hại họ để lấy nội tạng cho các cuộc cấy ghép do chính nhà nước hậu thuẫn và thu về lợi nhuận khổng lồ.”

Một thanh niên người Trung Quốc từ đại sứ quán ra đã lắng nghe các học viên nói về tình trạng đối xử vô nhân đạo của ĐCSTQ đối với các học viên ở Trung Quốc suốt 24 năm qua.

Anh bị sốc khi biết về sự tàn bạo trong các trung tâm giam giữ và tẩy não cũng như cách ĐCSTQ sách nhiễu các học viên. Anh không sao tin được những điều này lại có thể xảy ra.

Anh kể rằng, khi còn nhỏ anh đã được dạy “phải chống lại Pháp Luân Công”. Khi nghe về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng, anh thốt lên: “Đây không chỉ là hành vi giết người, mà còn là xúc phạm bản thân người bị bức hại!”

67730cacab855fc4c824bfc21530a31b.jpg

Một phụ nữ (trái) bày tỏ sự ủng hộ.

Khi một phụ nữ có tuổi nhận tờ rơi và biết được lý do của cuộc kháng nghị ôn hòa này, bà đã chân thành chúc các học viên thành công.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/12/22/469590.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/24/213462.html

Đăng ngày 25-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share