Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ireland

[MINH HUỆ 25-12-2023] Ngày 16 tháng 12 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ireland đã tổ chức một hoạt động ở thủ đô Dublin. Họ giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang diễn ra. Họ cũng kêu gọi công chúng giúp chấm dứt tội ác tàn bạo, trong đó có nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ các học viên còn sống.

Tại nơi diễn ra hoạt động, các học viên đã trình diễn các bài công pháp và giảng thanh chân tướng. Nhận thấy ​​màn trình diễn bài công pháp ôn hòa và các bảng trưng bày bắt mắt, nhiều người qua đường đã dừng lại. Họ muốn tìm hiểu về môn tu luyện và cuộc bức hại của ĐCSTQ. Sau đó, nhiều người đã ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo. Trong khi một số chung tay cùng các học viên để mời thêm nhiều người qua đường giúp chấm dứt cuộc bức hại.

1cef514b034d6858c22f0be7926d4e04.jpg339b38441935982fdc7c551ff341ca82.jpg69dd4921a35ea451086ee9b87d9e662e.jpgaf87e67eef647326a4bcbd907e2e35eb.jpg

Các học viên nâng cao nhận thức ở Dublin, Ireland, ngày 16 tháng 12 năm 2023.

Ủy viên Hội đồng kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Ông Jim Codd, một ủy viên hội đồng tại County Wexford, người đi ngang qua địa điểm ngày hôm đó, cho biết: “Chúng tôi vô cùng thông cảm với hoàn cảnh của Pháp Luân Công và chúng tôi kêu gọi chính quyền lên tiếng về cuộc bức hại mà họ đang phải gánh chịu”. Sau khi nói chuyện với các học viên, ông và vợ bày tỏ sự ủng hộ đối với những nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại.

7083b1413845a3f427fbfbdab6e54176.jpg

Ủy viên Hội đồng Jim Codd (bên trái) của Quận Wexford cùng vợ ông ủng hộ các học viên.

Với tư cách là ủy viên hội đồng quận, ông Codd cho biết ông rất hài lòng khi quận của ông, Quận Wexford, đã thông qua nghị quyết kêu gọi chính phủ Ireland sớm phê chuẩn Công ước của Hội đồng Châu Âu về chống buôn bán nội tạng người nhằm hạn chế nạn buôn bán nội tạng phi pháp xuyên quốc gia. Nghị quyết cũng kêu gọi chính phủ Ireland yêu cầu chính quyền Cộng sản Trung Quốc chấm dứt ngay tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công và trả tự do cho tất cả các học viên đang bị giam giữ phi pháp.

Người dân địa phương lên án cuộc bức hại

Đây cũng là tâm lý của nhiều người dân Ireland. Sau khi ký đơn thỉnh nguyện, hai cư dân Dublin là bà Sussan và ông Brian nhớ lại lần đầu tiên họ gặp các học viên Pháp Luân Công cách đây khoảng 20 năm, những người đã nâng cao nhận thức về việc chính quyền Trung Quốc gây ra những hành vi tàn bạo đối với chính người dân đất nước họ.

Ông Brian nói: “Pháp Luân Công không nên bị bức hại”. Vợ ông, bà Sussan, cũng tán đồng. Chỉ vào một tấm bảng trưng bày kêu gọi chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng, bà Sussan nói: “Điều này khiến tôi thấy ghê rợn. Nó không nên xảy ra.”

9794a20e3031c4c7e46199127ae694e5.jpg

Bà Sussan (bên trái) và chồng bà là ông Brennan ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Khi được hỏi tại sao cô lại đến ký tên, một cư dân Ireland khác là cô Berrda cho biết: “Vì sự đối xử tàn nhẫn mà các học viên phải chịu đựng.” Cô Brenda cho hay đây không phải là lần đầu tiên cô ký đơn thỉnh nguyện: “Chúng ta phải lên tiếng vì một môn tu luyện cổ xưa, ôn hòa và tốt đẹp như vậy”.

c4f69df505a6e60598a6b796d83f3789.jpg

Cô Berrda, một người dân địa phương, bày tỏ sự ủng hộ Pháp Luân Công.

Du khách ký đơn thỉnh nguyện

Trong số những người ký đơn thỉnh nguyện có khách du lịch đến từ châu Á, châu Âu và châu Phi.

Cô Menar và cô Zahra, hai phụ nữ trẻ đến từ Ai Cập, cho biết đây là lần đầu tiên họ nghe nói đến Pháp Luân Công, nhưng cả hai đều đã ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Họ hy vọng qua trang web Minh Huệ có thể khích lệ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc kiên trì vì “các bạn không phải chịu đựng một mình”.

275dbf1045921719e4b28ea995d6bc8c.jpg

Cô Menar (bên trái) và cô Zahra (bên phải) khích lệ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Cô Miranda đến từ Ý đi ngang qua địa điểm diễn ra sự kiện và nhìn thấy các học viên đang lặng lẽ thiền định giữa đám đông nhộn nhịp. “Họ thu hút sự chú ý của tôi. Điều này thật tuyệt vời”, cô Miranda vừa nói vừa lại gần các học viên đang biểu diễn các bài công pháp, và cô cho biết cô cảm nhận được một trường năng lượng.

Sau đó, cô Miranda tiếp tục đọc các bảng trưng bày và biết rằng chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công và tin vào Chân-Thiện-Nhẫn, các học viên ở Trung Quốc đã bị tra tấn và thậm chí bị thu hoạch nội tạng. Điều này đã khiến cô Miranda kinh ngạc. Chồng cô, anh Herald, đã đọc nhiều bài viết phơi bày nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ những người còn sống. Sau khi trò chuyện với chồng cô và các học viên Pháp Luân Công, cô Miranda ngay lập tức ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

d08a4fba506d7b6b6776068c851c9833.jpg

Cô Miranda và chồng cô, anh Herald, ủng hộ nỗ lực phản bức hại của các học viên.

Sau khi ký tên, cô nhìn thấy một người phụ nữ khác đứng cạnh mình và nhanh chóng nói cho cô ấy biết nội dung của bản kiến ​​nghị. Sau khi người phụ nữ ký tên và rời đi, cô Miranda quay lại và mời thêm nhiều người đi ngang qua ký tên thỉnh nguyện.

Cô Miranda cho rằng nếu mọi người biết về cuộc bức hại này, họ sẽ giúp chấm dứt nó. “Khi mọi người có thể hướng nội và cảm nhận trái tim mình, họ sẽ biết điều gì là đúng, (bởi vì) đây là trực giác mà mọi người đều có.”

a6bc11f8e7e25ab00867eda824d0f8b0.jpg

Bà Marie Odile, một giáo viên người Pháp, ủng hộ các học viên.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/12/25/469829.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/27/213498.html

Đăng ngày 29-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share