Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Nuremberg

[MINH HUỆ 24-12-2023] Vào Ngày Nhân quyền Quốc tế 10 tháng 12, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức thắp nến tưởng niệm tại thành phố nhân quyền Nuremberg. Họ tưởng niệm các học viên đã bị tra tấn đến chết ở Trung Quốc, phơi bày tội ác thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và kêu gọi người dân phương Tây chú ý đến cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc.

ac9df502f11d2b4dd952eae9042dffd6.jpg

25f7744291fa215d78766a4e9d2bb720.jpg

Các học viên tổ chức thắp nến tưởng niệm tại thành phố nhân quyền Nuremberg hôm 10 tháng 12, Ngày Nhân quyền Quốc tế

411bf8689ad7d26f1222dbf90c560c9c.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp trong sự kiện diễn ra ở Nuremberg

Nuremberg trước đây từng là một trong những đại bản doanh của Hitler. Sau Thế chiến II, Nuremberg lại là nơi diễn ra các phiên tòa xét xử tù nhân chiến tranh của Đức Quốc xã. Năm 1988, 27 chiếc cột tròn màu trắng đã được dựng trên phố Kartaeusergasse. Mỗi một cột khắc một điều khoản của Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền bằng tiếng Đức và một ngôn ngữ khác. Cùng với ba đơn nguyên khác, toàn bộ 30 điều khoản đã được khắc tại công trình này.

01e1814a93cb4dda5402d514366675b8.jpg

Con đường Nhân quyền trên phố Kartaeusergasse là một công trình kỷ niệm với 27 cột đá trắng trên đó khắc các điều khoản của Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền bằng tiếng Đức và một ngôn ngữ khác

d716ceca64bd62d3b26eb510d3936284.jpg

Ảnh bên trái là điều khoản đầu tiên của Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền, ảnh bên phải là điều khoản thứ 22. Đây là chiếc cột duy nhất khắc điều khoản bằng tiếng Trung Quốc

Vào ngày diễn ra sự kiện, các học viên đã thắp nến trên Quảng trường Hallplatz để tưởng niệm các học viên bị tra tấn đến chết ở Trung Quốc. Nhiều du khách đến thăm Chợ Giáng sinh ở Nuremberg đã dừng lại để đọc thông tin và một số người đã trò chuyện với các học viên. Sau khi biết chân tướng, mọi người đã ký bản kiến nghị để ủng hộ các học viên trong việc kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

165528f14de6cb5b57f28a1319760fef.jpg

0df9d1ba29a22758db4c969ba922c6d6.jpg

Người dân ký bản kiến nghị để ủng hộ nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc

Chân-Thiện-Nhẫn là phẩm chất tốt nhất mà một quốc gia có thể có

90244b020cb30a1f1dea57ede977c8c6.jpg

Ông Thomas Blümel, một nhà thiết kế công nghiệp, bày tỏ sự ủng hộ đối với việc chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp

Ông Thomas Blümel đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Ông cho biết trước đó ông đã nghe nói đến nạn thu hoạch nội tạng và sau khi thấy hoạt động của các học viên, ông đã ký bản kiến nghị. Ông nói: “Tôi nghĩ (thu hoạch nội tạng) thật lố bịch. An toàn cá nhân là quyền bất khả xâm phạm.”

Khi biết các học viên đang bị ĐCSTQ bức hại vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và chính quyền nước này cấm người dân Trung Quốc tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, ông Thomas cho biết điều đó thật không thể hiểu nổi: “Chân-Thiện-Nhẫn là phẩm chất tốt nhất mà một quốc gia có thể có.“

Ông cho biết hành vi của ĐCSTQ “không mang lại bất kể lợi ích gì cho người dân Trung Quốc” và sự đàn áp của chính quyền cho thấy “ham muốn quyền lực” của họ.

Các bạn cần kêu gọi sự chú ý đối với sự bất công này

Cô Sabina Spohing, một bác sĩ nhi khoa, đã nói chuyện với các học viên rất lâu. Cô bày tỏ sự phản đối đối với nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ và đã ký bản kiến nghị. Cô nói: “Có thể dễ dàng nhận thấy tình trạng thiếu nội tạng, nhưng việc này (thu hoạch nội tạng) là vi phạm nhân quyền. Nhưng tôi thấy hành vi vi phạm nhân quyền này lại chưa được quảng đại người dân biết đến, hoặc (có lẽ) mọi người đã làm như không thấy”.

Cô cho rằng điều quan trọng là cần phải nâng cao nhận thức: “Nếu mọi người đoàn kết lại thì có thể tạo được áp lực. Vì thế tôi rất lạc quan. Chỉ cần để mọi người ý thức được vấn đề này và cùng nhau hành động thì chúng ta có thể đạt được chút kết quả”.

Cô cho biết các học viên rất ôn hòa: “Đây là phương thức thiền định của phương Đông. Đó là một thế giới hoàn toàn khác.”

Cô Sabina kêu gọi mọi người chú ý đến sự bất công này. Cô cho rằng việc các học viên nâng cao nhận thức về cuộc bức hại trong mùa Giáng sinh là vô cùng quan trọng bởi “Điều này cũng có liên quan đến Lễ Giáng sinh – Chúa Giêsu sinh ra trong chuồng ngựa chứ không phải trong cung điện”.

Chân-Thiện-Nhẫn là nguyên tắc cốt lõi cho người dân toàn thế giới

78625430c85055bef09deba30bf46495.jpg

Bà Brigitta Schlüter cho rằng cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp là một thảm họa

Bà Brigitta Schlüter là giáo viên đã nghỉ hưu. Sau khi thấy buổi thắp nến tưởng niệm của các học viên, bà đã đến bàn thông tin và ký bản kiến nghị. Bà giải thích rằng bà là tình nguyện viên cho nhà thờ Công giáo và phong trào thương mại công bằng. Bà cho biết: “Tôi luôn ký những bản kiến nghị ủng hộ các vấn đề nhân quyền”.

Bà cho biết thật không thể tin được rằng ĐCSTQ lại ngăn cấm người dân tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp kéo dài 24 năm. Bà cho biết: “Đó là một thảm họa. Chân-Thiện-Nhẫn là nguyên tắc cốt lõi cho người dân trên thế giới. Chúng ta không thể chấp nhận những đàn áp như vậy được!”

Bà Alissia Winterstein, một thư ký đã nghỉ hưu, cho biết bà đã ký bản kiến nghị để phản đối việc thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ bởi “việc lấy nội tạng mà không có sự đồng thuận, tôi thấy điều đó quá khủng khiếp”.

Bà cũng cho rằng các học viên thật “tuyệt vời và ôn hòa”. Bà nói: “Thật khủng khiếp khi ĐCSTQ ngăn cấm người dân tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Mọi người có quyền làm những gì tốt cho bản thân và không còn nghi ngờ gì nữa, Pháp Luân Đại Pháp thật tốt đẹp.”

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/12/24/469651.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/25/213483.html

Đăng ngày 27-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share