Cảm nhận về Pháp Hội Chia sẻ Kinh nghiệm Pháp Luân Đại Pháp năm 2012 tại Các vùng nói tiếng Đức

Bài của phóng viên Minh Huệ Đức Tường

[MINH HUỆ 13-1-2012] “Những chia sẻ  kinh nghiệm rất hay! Nó  động đến tận đáy lòng tôi!” “Tôi nghĩ mỗi  chia sẻ kinh nghiệm đều rất hay! Hình như nó nhắm thẳng vào tâm tôi!” “Đối với tôi việc lắng nghe những lời chia sẻ kinh nghiệm thật quan trọng! Tôi rất vui là đã có mặt ở đây!” Những lời phát biểu ở trên là từ các học viên Pháp Luân Công người Đức sau khi họ tham dự Pháp hội Chia sẻ kinh nghiệm Pháp Luân Đại Pháp năm 2012 tại các vùng nói tiếng Đức. Tất cả đều đồng ý rằng Pháp hội rất đáng truyền cảm và là cơ hội quý báu để học hỏi lẫn nhau. Nhiều học viên thấy được những gì mà họ còn thiếu sót sau khi nghe lời chia sẻ kinh nghiệm của những người khác. Một số nói rằng tất cả những chia sẻ mô tả về những kinh nghiệm trừ bỏ nhân tâm khác nhau.

Người chủ trì Pháp hội đọc lại bài giảng của Sư phụ lúc khai mạc Pháp hội:

“Sư phụ không giảng nhiều nữa, hy vọng Pháp hội của chư vị thành công viên mãn. Trong Pháp hội, có nhiều người nói về quá trình tu luyện, và trạng thái tu luyện của mình, gặp phải một vài chuyện khác nhau là dùng chính niệm của đệ tử Đại Pháp đến xử lý thế nào. Sau khi nghe xong mấy điều ấy, không nên xem như một câu chuyện. Đấy là con đường người tu luyện từng đi qua, cũng là con đường chư vị đi qua. Tôi muốn thấy mọi người tìm trở lại nhiệt tình của chư vị, tìm lại trạng thái tốt nhất của người tu luyện.” (“Thế nào là Đệ tử Đại Pháp”)

Học viên Nilsson nói: “Điều gây xúc động nhất chính là  tâm của các đồng tu”. Một học viên Pháp Luân Công nói trong bài chia sẻ kinh nghiệm rằng mẹ và chị của cô, không phải là đệ tử đã xem Thần Vận và nghĩ rằng nó rất hay. Mẹ cô mới qua đời. Ngay lúc bà lâm chung, chị của cô thấy các Thiên Thần hạ thế để rước mẹ cô, cũng giống như những gì mà họ thấy tại chương trình Thần Vận… nhiều Thiên Thần hạ thế để rước học viên Pháp Luân Công bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại đến chết. Nilsson nói rằng trước đây cô không hiểu rõ ràng những khán giả của Thần Vận được cứu độ như thế nào.“Điều chia sẻ này cho tôi sự hiểu biết mới về Thần Vận.” Nilsson cảm thấy rằng bài chia sẻ này giúp cô tạo được phương thức đúng đắn để quảng bá Thần Vận và cứu độ nhiều chúng sinh.

Học viên Schmelz, một trong ba mươi sáu học viên đã giương cao biểu ngữ “Chân-Thiện-Nhẫn” tại Thiên An Môn mười năm trước, nói rằng bài chia sẻ của một học viên cao niên người Đức thật sự làm anh xúc động. Học viên này vượt qua trở ngại về tuổi tác của mình và tích cực tham gia quảng bá Thần Vận.

Bé gái mười một tuổi Eliya tham gia Pháp hội với mẹ và em trai của em. Em nghĩ rằng bài chia sẻ của tất cả mọi người đều tuyệt vời! Trong một cuộc chia sẻ theo nhóm, các học viên đã trưởng thành nói về việc làm thế nào để học Pháp tốt, và Eliya giơ tay lên và nói “Dùng tâm của mọi người, chứ không chỉ dùng mắt để học Pháp. Thì mọi người sẽ hiểu Pháp tốt hơn”.

Mẹ của Eliya đắc Pháp cách đây hai năm. Vì họ sống rất xa các học viên khác, họ rất trân trọng cơ hội chia sẻ kinh nghiệm này. “Tôi học được từ việc chia sẻ kinh nghiệm cách để trừ dứt chấp trước về tình cảm và nghiêm khắc trừ bỏ những chấp trước của mình. Tôi cảm thấy Pháp hội này chính là dành cho chúng tôi!”

Ông Vương học được từ chia sẻ kinh nghiệm của một học viên rằng sự việc sẽ khả quan như thế nào khi các học viên không còn trách cứ nhau trong mâu thuẫn. Ông nói,“Tôi chưa làm tốt về vấn đề này.  Tôi cần phải học tập họ.”

Cô Trình đến từ nước Áo nói:“Tôi rất xúc động vì những lời chia sẻ tại Pháp hội. Tôi cảm nhận điều đó từ tận đáy lòng tôi. Tôi không cầm được nước mắt. Họ chia sẻ kinh nghiệm của họ với một nụ cười và với giọng nói bình thường. Nhưng tôi có thể cảm thấy họ tu luyện thật vững vàng. Họ hiểu Pháp rất tốt”. Cô đặc biệt cảm động đối với một học viên nói về việc đã trừ bỏ chấp trước về tình như thế nào. “Cô ấy phân tích vấn đề rất tốt và thật sự quyết tâm trừ dứt chấp trước của cô ấy. Sự hiểu biết của cô ấy đến từ Pháp”.

Học viên cao tuổi Tempel đến từ Hamburg cảm thấy rằng tất cả những chia sẻ nhắm thẳng vào tâm của bà. Nó thật truyền cảm. Một học viên mới và là một cô giáo, muốn nói với tất cả các đồng nghiệp, học sinh của mình và cả cha mẹ mình về Pháp Luân Đại Pháp. Cô hướng nội mà tìm khi bị vấp ngã, thanh lý những niệm đầu bất hảo, và đã giới thiệu tốt cho rất nhiều người.  Bà Tempel nói “Tôi đến từ nơi đó. Tôi rất mừng và cảm động rằng các học viên đang giới thiệu Pháp Luân Công tại đó!”
_______________________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/1/13/德国学员-每篇发言都直指我的心-251779.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/1/17/130792.html

Đăng ngày:21-2-2012 Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share