Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-09-2023] Một bà lão 79 tuổi ở Trùng Khánh đã bị đình chỉ bốn tháng lương hưu sau khi mãn hạn 9 tháng tù giam vì nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Bà Thẩm Quang Tú bị hai cảnh sát của Đồn Công an Huyên Hoa bắt cóc tại nhà vào ngày 26 tháng 8 năm 2022. Họ đột nhập vào nhà bà Thẩm rồi đưa bà tới Trại tạm giam Quận Vĩnh Xuyên vào buổi chiều cùng ngày.

Ngày 23 tháng 5 năm 2023, Tòa án Quận Cửu Long Pha đã tuyên án bà Thẩm 9 tháng tù giam và 1.000 nhân dân tệ tiền phạt. Hai ngày sau khi mãn hạn tù, bà đã được thả khỏi trại tạm giam.

Phòng An sinh Xã hội địa phương gần đây đã thông báo rằng bà Thẩm không đủ điều kiện để được tăng lương hưu hàng năm và bà sẽ bị đình chỉ lương hưu trong 9 tháng, bắt đầu vào tháng 9 năm 2023. Tổn thất tổng cộng lên tới 33.000 nhân dân tệ.

Bởi bà Thẩm đã được nhận lương hưu hàng tháng trong năm nay trước khi nhận được thông báo này nên không rõ liệu bà có phải hoàn lại số tiền tăng lương hưu hàng năm hay không.

Phòng An sinh xã hội thông báo rằng chính sách mới quy định những học viên Pháp Luân Công bị cầm tù vì đức tin của mình sẽ không được hưởng bất kỳ khoản trợ cấp nào (mặc dù trên thực tế luật lao động của Trung Quốc không hề quy định như vậy). Do đó, việc đình chỉ 9 tháng lương hưu nhằm mục đích thu lại những khoản trợ cấp đã cấp cho bà trong thời gian 9 tháng bà bị giam giữ.

Bức hại trong quá khứ

Trong hơn hai thập kỷ của cuộc bức hại, bà Thẩm đã liên tục bị bắt bớ và giam cầm vì kiên định với đức tin của mình và giảng chân tướng cho mọi người.

Bà bị bắt cóc vào ngày 19 tháng 8 năm 2008. Ban đầu, bà bị giữ tại Trại tạm gian Quận Vĩnh Xuyên, sau đó bà bị chuyển đến Trại lao động Nữ Sa Bảo ở Trùng Khánh để thụ một bản án không xác định thời hạn.

Ngày 9 tháng 12 năm 2015, bà Thẩm cùng 8 học viên khác đã bị bắt vì đã viết đơn hình sự tố cáo Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), kẻ đã ra lệnh bức hại, và bị giam trong khu tẩy não của Trại giam Vĩnh Xuyên trong 15 ngày.

Ngày 27 tháng 12 năm 2018, bà Thẩm cùng chồng đi thăm cháu gái bị ốm trong viện. Họ đã bị cảnh sát chặn lại khi đang làm thủ tục kiểm tra an ninh tại ga tàu. Khi một nhân viên an ninh lục soát túi sách của bà và tìm thấy một cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, họ đã giữ bà lại và gọi điện cho Đặng Quang Kỳ, người của Phòng 610 Quận Vĩnh Xuyên và giám đốc họ Liêu của Đội An ninh Nội địa Quận Vĩnh Xuyên.

Sau khi đưa bà đến đồn cảnh sát, cảnh sát tìm thấy hai chiếc máy MP3 có nhạc luyện Pháp Luân Công cùng hai thẻ thông tin về Pháp Luân Công trong túi xách của bà. Cảnh sát Hà Thành Quân đã thẩm vấn bà Thẩm. Bà được thả vào khoảng 2 giờ chiều cùng ngày.

Ngày 22 tháng 1 năm 2019, bốn nhân viên của Đồn Công an đường Huyên Hoa đã đột nhập vào nhà bà Thẩm. Một công an tên Cao đã lấy đi hàng chục cuốn sách Pháp Luân Công, hai bức chân dung nhà sáng lập Pháp Luân Công cùng nhiều đồ vật khác.

Ngày 28 tháng 7 năm 2021, ba tháng sau lần sách nhiễu bà vào ngày 24 tháng 4, nhiều đặc vụ của Đội An ninh Nội địa Quận Vĩnh Xuyên đã xuất hiện tại nhà bà Thẩm. Viên cảnh sát họ Liêu hỏi bà tháng trước có tới thị trấn Tiên Long và khu vực Vạn Thốn không. Bà Thẩm nói rằng bà không tới những nơi đó.

Viên cảnh sát họ Liêu nói: “Chúng tôi cảnh cáo bà, tốt nhất bà không nên ra ngoài phát tài liệu nữa. Nếu chúng tôi còn thấy bà làm điều đó một lần nữa, chúng tôi sẽ không để cho bà yên đâu. Ông Đới Đại Khuê đã 80 tuổi rồi nhưng vẫn bắt đấy. Chúng tôi cũng đã bắt Đường Phong Hoa và La Minh Hữu. Bà bao nhiêu tuổi rồi? Lương hưu của bà được bao nhiêu? Nếu bà bị bỏ tù, lương hưu của bà sẽ bị cắt”.

Bà Thẩm trả lời: “Tôi đã làm việc chăm chỉ thì phải được hưởng lương hưu chứ”.

Liêu nói thêm: “Chúng tôi sẽ không lấy sách và chân dung Sư phụ của bà nhưng chúng tôi sẽ tịch thu những tài liệu khác”.

Trong khi Liêu đang nói, cảnh sát Hà Thành Quân đã tịch thu 30 cuốn sách giảng chân tướng về Pháp Luân Công và 85 nhân dân tệ tiền giấy có in thông điệp về Pháp Luân Công (một cách để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại do kiểm duyệt thông tin nghiêm ngặt ở Trung Quốc), cũng như một số túi zip mà bà dùng để đựng tài liệu giảng chân tướng.

Ngày hôm sau, cảnh sát họ Hà trở lại cùng lệnh giam giữ hành chính. Anh ta chỉ cho bà Thẩm nhìn qua lệnh bắt rồi vội cất nó đi. “Cân nhắc tới tuổi tác của bà, chúng tôi sẽ không đưa bà vào trại giam. Nhưng bà sẽ bị quản thúc tại gia trong 13 ngày ”.

Bà Thẩm thấy trong lệnh bắt có ghi rằng: “Bị một người nhà họ Trương tố cáo”.

Ngày 29 tháng 1 năm 2022, trong khi đang dọn dẹp nhà cửa, bà Thẩm bị La Dân Toàn từ Phòng 610 đường Thắng Lợi, Du Xuân Yên từ Ủy ban Khu dân cư Ngọc Bính và một số cảnh sát khác đã đến sách nhiễu.

Du nói: “Chúng tôi có hồ sơ trực tuyến của bà. Bà không được phép ra ngoài để truyền bá Pháp Luân Công hay phát tài liệu nữa. Nếu bà thấy tốt thì có thể tập ở nhà”.

Bà Thẩm trả lời : “Chính là vì cảm thấy tốt nên tôi [mới ra ngoài] phát tặng tài liệu chứ”.

Một số cảnh sát từ Đồn Công an Huyên Hoa đã sách nhiễu bà Thẩm vào ngày 24 tháng 4 và một lần nữa vào ngày 25 tháng 4 năm 2022, và hỏi liệu bà có còn phát tài liệu Pháp Luân Công nữa hay không.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/9/4/464917.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/10/211251.html

Đăng ngày 06-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share