Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 20-08-2023] Trong đời này, để trở thành một đệ tử Đại Pháp tu luyện trong khi trợ Sư chính Pháp, có thể nói là điều chưa từng có tiền lệ trong lịch sử. Vì thế, có thể hình dung ra được trách nhiệm mà chúng ta phải gánh vác. Sư phụ đã giảng cho chúng ta về điều này. Đệ tử Đại Pháp có thể đi cho tốt mỗi bước và cuối cùng làm tròn thệ ước từ tiền sử của mình. Một điểm mấu chốt nữa là trong mọi hoàn cảnh đều phải có thể đứng về phía Sư phụ và đứng về phía Đại Pháp.

Vài năm trước, tôi gặp khó khăn trong phương diện trợ Sư cứu người. Một buổi tối nọ khi đang đả tọa, tôi nhìn thấy trước mặt mình xuất hiện hai hàng chữ: “Đứng về phía Sư phụ, đứng về phía Đại Pháp”. Tâm tôi bỗng lập tức trở nên nhẹ nhàng hơn. Câu nói này đã cấy sâu vào bản nguyên sinh mệnh của tôi, giúp tôi hiểu được hàm nghĩa mà tôi nên biết trong cảnh giới của bản thân. Đồng thời, những lời này còn thúc đẩy tôi đồng hóa với Đại Pháp vô điều kiện. Cho dù sau này tôi có gặp bao nhiêu phiền toái và khó nạn đi chăng nữa, chỉ cần nghĩ đến những lời này, tôi đều cho thể làm được vô oán vô hận, vô chấp vô ngã. Sức mạnh khổng lồ phía sau những chữ ấy đã gia trì cho tôi thêm kiên định.

Ví dụ, có một số học viên băn khoăn: “Tại sao Chính Pháp vẫn chưa kết thúc? Tại sao cuộc bức hại vẫn còn nghiêm trọng như vậy?” Nếu chúng ta đứng về phía Sư phụ để suy xét vấn đề thì chúng ta nên nghĩ: “Còn có bao nhiêu đệ tử Đại Pháp chưa đạt tiêu chuẩn? Còn có bao nhiêu người chưa được cứu?” Đây là sự từ bi của Sư phụ đã cấp cho chúng ta cơ hội hết lần này đến lần khác. Trước hết, chúng ta phải nắm bắt cơ hội này để tu tốt bản thân với tiêu chuẩn cao hơn và làm tốt những gì chúng ta nên làm. Khi thấy các đồng tu xung quanh mình không tinh tấn hoặc xuất hiện vấn đề, bản thân chúng ta nên học Pháp nhiều hơn và nghiêm khắc dùng tiêu chuẩn của Pháp để đo lường bản thân. Bản thân tu tốt thì mới có thể giúp đỡ đồng tu. Khi chúng ta nhìn thấy trong nội bộ đệ tử Đại Pháp có vấn đề, có mâu thuẫn, chúng ta phải minh bạch rằng Sư phụ sẽ không gạt bỏ bất kỳ một cá nhân nào, mà là để cho mỗi cá nhân đệ tử đề cao lên [qua những mâu thuẫn ấy]. (Dĩ nhiên, ngoại trừ những người đi sang phía phản diện và không thể quay đầu lại). Ngoài ra, rất nhiều nội hàm thâm sâu hơn nữa trong Pháp chỉ có thể ý hội (ngầm hiểu ý), chứ không dễ diễn đạt được bằng lời nói.

“Đứng về phía Sư phụ, đứng về phía Đại Pháp”. Có không ít đồng tu hay nói như vậy nhưng họ thường coi câu nói này là một khái niệm, còn khi gặp vấn đề thì họ lại luôn đứng ở góc độ của bản thân để đối đãi. Đến nay, một số học viên lâu năm trước 20 tháng 7 về căn bản vẫn chưa lý giải được hàm nghĩa chân chính của câu này.

Chúng ta có thể chân chính thể hội được nội hàm thâm sâu của câu “Đứng về phía Sư phụ, đứng về phía Đại Pháp” thì bản thân có thể hoàn toàn đồng hóa với Pháp. Một người hoàn toàn ở trong Pháp nhất định sẽ siêu vượt ra khỏi cảnh giới của người thường. Vậy còn điều gì trong người thường có thể khiến chúng ta si mê, chấp trước và kéo chúng ta xuống đây? Tôi biết những đồng tu hoàn toàn ở trong Pháp là những người vô tư vô ngã trong việc trợ Sư chính Pháp cứu người, họ không tiếc buông bỏ hết thảy mọi thứ của bản thân, thực sự là một người có địch lại được mấy chục người. Khu vực nào mà không có những đồng tu như vậy, thì khu vực đó tổn thất sẽ rất lớn.

Ở một huyện thành nọ, có một nhóm người nhìn bề ngoài cũng đang tu luyện, thế nhưng chân chính thực tu lại không nhiều. Sau này, một người phụ nữ lớn tuổi từng giữ chức cục trưởng nào đó đã trở thành “lãnh đạo” của nhóm người đó. Bà ấy có thể chỉ định ai làm người điều phối mảng nào, ai làm người phụ trách mảng nào, sai người này phải làm gì, làm như thế nào… Thậm chí còn gây quỹ từ các học viên để mua một chiếc ô tô và nói rằng nó dùng để đón Sư phụ khi Ngài về nước. Sau đó, họ còn lập ra “hồng bạch lý sự hội” (một dạng tổ chức quần chúng ở Trung Quốc): nhà ai có cha mẹ qua đời, có con gái kết hôn, hoặc sinh con cái, họ sẽ tới tham dự và tặng quà. Thế nhưng khi tham dự buổi lễ, họ không cho phép [các thành viên của hội đó] giảng chân tướng cho người thường mà chỉ chăm chăm ăn uống, vui chơi náo nhiệt. Theo lời kể của một số người trong hội đó, khi họ tụ tập với nhau thì không ai nói về việc tu luyện hay đề cập đến việc cứu người. Họ so ai khôn khéo hơn, ai tinh ý hơn, không ai muốn mất lòng ai. Do đó, họ cung phụng người phụ nữ lớn tuổi kia như một bà hoàng. Tình trạng này diễn ra đâu đó tầm 10 năm.

Vào khoảng năm 2019, khi người phụ nữ lớn tuổi với đầu não đầy ắp văn hóa đảng và có ham muốn lãnh đạo mạnh mẽ ấy bất ngờ chuyển sang tu Phật giáo, thì trò hề này kết thúc. Nhóm người này đa số là những học viên có chút tiếng tăm ở địa phương, vì vậy, có thể tưởng tượng được họ đã khiến địa phương đó bị tổn thất lớn đến nhường nào. Năm nay, các học viên ở khu vực đó đã bị bức hại nghiêm trọng.

Quần thể tu luyện không phải là câu lạc bộ của người thường. Tu luyện chính là phải chịu khổ, có khả năng chịu khổ, chịu được tịch mịch và dần dần bỏ đi hết thảy nhân tâm. [Càng tinh tấn, càng hiểu được hậu quả đáng sợ của việc tu luyện không thành. Càng không tinh tấn, càng không hiểu hậu quả đáng sợ của nó. Có một số người không thể tiếp tục tu luyện, nên họ đi truy cầu hạnh phúc trong xã hội người thường.]

Sư phụ giảng:

“Không đơn giản như con người nghĩ; các vị muốn gì thì Thần bèn giúp các vị làm được sao? Điều kiện là các vị ắt phải có phúc đức tích từ đời trước, [rồi] dùng phúc đức để đổi! Vì đây là theo Pháp Lý của vũ trụ quyết định. Nhưng mà từ gốc mà giảng, đây lại không phải mục đích căn bản của tích phúc đức. Đời người tại thế gian tích thêm phúc đức, vì để dùng trải con đường cho bản thân mình trở về Trời mới là then chốt nhất, chứ không phải vì để đổi lấy hạnh phúc nhất thời của một đời làm người này!” (Vì sao có nhân loại)

Sư phụ đã sớm giảng rằng những thân nhân của chúng ta ở đời này kiếp này, thân nhân của chúng ta ở đời đời kiếp kiếp, hay thân nhân ở trên thiên thượng và chúng sinh đều đang chờ đợi chúng ta cứu độ. Sự tịch mịch và khổ nạn là những quan trên con đường tu luyện của chúng ta. Chúng ta trong khi tu tốt bản thân, cũng đồng thời đang cứu độ chúng sinh.

Trên đây là nhận thức của cá nhân ở tầng thứ hữu hạn, nếu có chỗ nào không đúng, mong đồng tu từ bi góp ý.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/8/20/464329.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/12/211284.html

Đăng ngày 25-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share