Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại lục

[MINH HUỆ 16-09-2023] Trong hai bài kinh văn “Tránh xa hiểm ác”, “Tu luyện Đại Pháp là nghiêm túc”, Sư phụ đều đề cập đến tâm oán hận. Ban đầu, tôi cảm thấy mình chưa bao giờ oán hận Sư phụ, loại người trong kinh văn đề cập đến không có liên quan gì đến mình. Nhưng mà, sau khi liên tục học đi học lại hai bài kinh văn trong mấy ngày gần đây, dần dần nhận ra rằng, kỳ thực bản thân chính là loại người oán hận Sư phụ (được nhắc đến đó). Ở đây nói một chút về nhận thức của bản thân, mong đồng tu có thể đối chiếu bản thân với kinh văn mới, và tìm ra thiếu sót của mình.

Từ trước đến giờ, khi bản thân gặp mâu thuẫn, rất ít khi dùng Pháp để đo lường, mà luôn có thói quen nảy sinh tâm oán trách, thậm chí từ oán sinh ra hận. Trên bề mặt là oán hận những người và sự việc xung quanh, nhưng thực chất là đang oán Sư phụ – vì bản thân không hài lòng và không vui với con đường tu luyện mà Sư phụ đã khổ tâm an bài cho mình! Cái gốc là oán hận Sư phụ, chẳng qua biểu hiện ra hình thức khác nhau mà thôi.

Chúng ta đều biết Sư phụ từ bi đã chịu đựng tội nghiệp to lớn cho đệ tử, chỉ lưu lại một chút nghiệp lực để đề cao tâm tính của chúng ta, và trải sẵn con đường về trời. Những mâu thuẫn xung quanh chúng ta chính là điều mà Sư Phụ đã dụng tâm an bài tỉ mỉ để chúng ta có thể bước ra khỏi phía con người, nhưng bản thân chúng ta “Đã không biết cảm ân, còn nắm chết cứng chấp trước không buông.” (Tu luyện Đại Pháp là nghiêm túc), cảm thấy mọi người xung quanh đều nợ mình, vì vậy mà oán hận mãi không thôi.

Tâm oán hận tồn tại phổ biến trong các đồng tu nữ, nào là hận mẹ chồng, hận chồng, hận con cái… Nhưng nếu thử nhìn về tiền kiếp, tất cả đều có nguyên do.

Tôi ngộ rằng, nếu người tu luyện trường kỳ không bỏ đi tâm oán hận, cuối cùng sẽ oán hận cả Sư phụ.

Nếu người tu luyện không thể dùng chính Pháp lý để nhìn vấn đề, không từ căn bản mà chuyển biến quan niệm dung tục của con người, không thể coi chuyện xấu trong mắt người thường là hảo sự để tu luyện và đề cao, không thể chuyển biến oán hận mọi người và sự việc thành sự cảm ân đối với Sư tôn, thì không cách nào tu luyện! Dĩ nhiên, tu thành hay không cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy.

Trong kinh văn “Tu luyện Đại Pháp là nghiêm túc”, Sư phụ đã nghiêm túc nhắc nhở: “[Ai] tu không thành, vi bối thệ ước, phạm tội với Đại Pháp, sẽ nhất định thực hiện [theo] những hứa hẹn đã dùng sinh mệnh để làm!”

Là đệ tử, tất cả chúng ta đều phải chú ý.

Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu” (“Hồng Ngâm”).

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/9/16/說說這個怨恨心-465360.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/7/212383.html

Đăng ngày 27-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share