Bài của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-10-2023] Ông Sử Khả Khâm, một cư dân ở thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc, đã bị kết án 4,5 năm tù và bị phạt 10.000 nhân dân tệ vào ngày 19 tháng 5 năm 2023, vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ tháng 7 năm 1999.

Trước đó, ông Sử đã bị giam giữ vì tu luyện Pháp Luân Công. Trong thời gian đó ông bị mắc bệnh lao và được đưa tới một bệnh viện địa phương để kiểm tra sức khỏe sau khi bị kết án và sau đó được phép về nhà. Ba ngày sau, ông được lệnh đi kiểm tra sức khỏe một lần nữa. Kết quả xét nghiệm bệnh lao là âm tính và ông lại bị bắt giữ. Ông bị giam ở trong Trại tạm giam Số 1 thành phố Tần Hoàng Đảo khoảng 4 tháng trước khi bị đưa vào Nhà tù Số 4 chi nhánh Ký Đông (nằm ở thành phố Đường Sơn) Cục Quản lý Nhà tù tỉnh Hà Bắc vào ngày 19 tháng 9 năm 2023.

Bắt giữ và cách ly vì COVID-19

Sáng ngày 17 tháng 5 năm 2022, vợ chồng ông Sử đến thăm một người bạn ở quận Bắc Đới Hà cùng thành phố. Không lâu sau khi họ đến nơi, một cảnh sát từ Đồn Công an Xa Trạm ở quận Bắc Đới Hà và một số người khác đến từ Đồn Công an Đường sắt Thiên Tân ở quận Phủ Ninh, thành phố Tần Hoàng Đảo đã có mặt. Họ hỏi ông Sử một số câu hỏi rồi rời đi.

Không rõ tại sao Công an quận Bắc Đới Hà và quận Phủ Ninh lại nhắm vào ông Sử – một cư dân quận Hải Cảng, nhưng rõ ràng họ đã theo dõi ông và biết về kế hoạch đi thăm người bạn của ông.

Khi ông Sử và vợ rời khỏi nhà người bạn đó, nhân viên bảo vệ khu dân cư đã chặn họ lại và hỏi địa chỉ cùng như số điện thoại của họ. Ông Sử không nghĩ nhiều và đưa cho người đó thông tin của mình.

Khoảng thơi gian đó, cảnh sát Trần Đằng ở quận Hải Cảng đã đến nhà ông Sử nhưng không tiết lộ lý do của chuyến thăm bất ngờ này. Vào lúc 15 giờ chiều hôm đó, anh ta trở lại cùng một nhóm cảnh sát, bao gồm phó cảnh sát trưởng Trần Trì và các cảnh sát Quách Nhất Dân, Lưu Khởi Lương và Lý Cảnh Côn từ Công an Xa Trạm. Ông Sử từ chối mở cửa và họ dọa sẽ gọi thợ khóa nên ông đành cho họ vào nhà. Cảnh sát không xuất trình thẻ cảnh sát hay lệnh khám xét và tịch thu tổng cộng hơn 140 cuốn sách Pháp Luân Công, 1 máy tính và 1 máy in của ông.

Vợ chồng ông Sử bị đưa đến Đồn Công an Xa Trạm. Phó cảnh sát trưởng Trần đe dọa rằng số sách bị tịch thu đủ để khiến vợ chồng ông Sử bị kết án tù. Cảnh sát Quách nói thêm rằng “tội” của hai vợ chồng sẽ liên lụy đến con cháu của họ.

Vào buổi tối hôm đó, Trần đã thẩm vấn ông Sử và hứa sẽ lập lệnh khám xét sau khi đã đột nhập vào nhà ông. Nhưng ông Sử không bao giờ nhìn thấy lệnh khám xét. Ông và vợ bị nhốt trong phòng họp qua đêm và bị hai cảnh sát canh chừng.

Cảnh sát đã cố gắng đưa ông Sử vào trại tạm giam địa phương vào ngày hôm sau. Nhưng do đại dịch, trại giam từ chối tiếp nhận ông ngay và yêu cầu ông phải cách ly trước.

Sau 21 ngày cách ly tại bệnh viện công an, trại giam vẫn từ chối tiếp nhận ông Sử với lý do ông không tiêm vắc-xin ngừa COVID-19. Do đó, cảnh sát đã đưa ông trở lại bệnh viện để tiêm vắc-xin. Nhưng trong quá trình khám trước khi tiêm, ông Sử được phát hiện bị huyết áp cao nguy hiểm và mắc bệnh lao. Bác sỹ nói không thể tiêm cho ông được. Cảnh sát đã không đưa ông vào trại tạm giữ, thay vào đó họ đã trả tự do cho ông vào ngày 9 tháng 6, sau 23 ngày giam giữ ông. Không rõ khi nào vợ ông được thả hoặc liệu bà có bị truy tố hay không.

Phiên tòa xét xử

Ngày 15 tháng 11 năm 2022, cảnh sát đã chuyển hồ sơ vụ án của ông Sử tới Viện Kiểm sát Bắc Đới Hà và sau đó hồ sơ đã được chuyển tới Viện Kiểm sát quận Phủ Ninh vào ngày 5 tháng 1 năm 2023.

Ngày 19 tháng 4 năm 2023, ông Sử bị đưa ra xét xử tại Tòa án quận Phủ Ninh. Thẩm phán Lâm Song Toàn chủ trì phiên tòa. Công tố viên Vương Di, thẩm phán Phó Ngọc Mai và Lý Phùng Chí cũng như thư ký Vương Kỳ đều có mặt.

Thẩm phán nói sẽ kết án ông Sử vì ông sở hữu các sách của Pháp Luân Công và in tài Liệu Pháp Luân Công tại nhà. Ông Sử lập luận rằng sách và tại liệu là tài sản hợp pháp của ông và ông không vi phạm pháp luật khi sở hữu hay in chúng. Ông yêu cầu công tố viên Vương Kỳ đưa ra và đọc một số đoạn trong sách trước tòa để xem liệu chúng có chứa thông tin gây hại như cáo buộc trong bản cáo trạng hay không, nhưng Vương nói rằng ông ta đã cho tiêu hủy những cuốn sách đó. Ông Sử đã được thả sau phiên xét xử.

Đến ngày 18 tháng 5 năm 2023, ông nhận được cuộc điện thoại từ tòa án và được yêu cầu có mặt tại tòa án vào lúc 8 giờ sáng ngày hôm sau. Ông đi đến đó và được biết rằng ông đã bị kết án 4,5 năm tù và phạt tiền 10.000 nhân dân tệ. Chấp hành viên của tòa án đã đưa ông đến Bệnh viện Số 3 thành phố Tần Hoàng Đảo để kiểm tra sức khỏe và sau đó để ông về nhà.

Ngày 22 tháng 5 năm 2023, phó cảnh sát trưởng Trần của Đồn Công an Xa Trạm và cảnh sát Trịnh Bằng Tường đã đưa ông Sử trở lại bệnh viện một lần nữa để kiểm tra sức khỏe, kết quả cho thấy ông âm tính với bệnh lao. Họ đưa ông đến bệnh viện công an để khám lần nữa trước khi đưa ông đến Đồn Công an Xa Trạm. Sau đó, họ chuyển ông đến trại tạm giam Số 1 thành phố Tần Hoàng Đảo, nơi ông bị giam cho đến khi bị đưa tới nhà tù vào ngày 19 tháng 9 năm 2023.

Bài liên quan:

Người đàn ông Hà Bắc bị kết án 4,5 năm tù vì sở hữu các sách Pháp Luân Công tại nhà

Công tố viên tiêu hủy các sách Pháp Luân Công được sử dụng làm bằng chứng truy tố trước phiên tòa xét xử của một người đàn ông Hà Bắc

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/10/16/467165.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/20/212564.html

Đăng ngày 03-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share